TTVH Online

15h00 ngày 4/6, U23 Thái Lan - U23 Malaysia: Tiễn người Mã

04/06/2015 05:11 GMT+7

Dù HLV Ong Kim Swee xác định phải thắng U23 Thái Lan mới có vé đi tiếp nhưng những gì đang diễn ra chống lại người “Mã”.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù HLV Ong Kim Swee xác định phải thắng U23 Thái Lan mới có vé đi tiếp nhưng những gì đang diễn ra chống lại người “Mã”.

Sau trận thua đậm U23 Việt Nam, các CĐV U23 Malaysia chỉ mong rằng lịch sử SEA Games 2009 sẽ tái lập với họ trước cuộc đối đầu với U23 Thái Lan hôm nay. Trên đất Lào năm đó, Malaysia đã làm nên lịch sử với tài thao lược của “lão nông” Rajagopal. Bóng đá Malaysia bước vào nửa thập niên cực thịnh ngay sau chức vô địch SEA Games 25 của U23 Malaysia.

Nhưng quá khứ chỉ để tham khảo. Với phong độ thực tế của thầy trò HLV Ong Kim Swee lúc này, việc lập được kỳ tích như chính người thầy của ông là điều vô cùng khó. Sau vòng loại U23 châu Á thất bát, U23 Malaysia tiếp tục là bại tướng của thầy trò HLV Toshiya Miura tại SEA Games 28. Tưởng chừng U23 Malaysia giấu bài ở vòng loại hồi tháng 3 khi không có những cầu thủ tốt nhất, nhưng thất bại thậm chí nặng nề hơn cả đội hình 2 của họ cách đây 3 tháng còn hơn tấn bi kịch.

U23 Malaysia hiện tại không có những tiền đạo tốt tầm cỡ các đàn anh như Talaha hay Safee Sali. Họ chỉ còn mang nét truyền thống là lối đá đầy thể lực, sẵn sàng rắn hơn mức cần thiết để phá lối chơi đối phương. Nhưng trong trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Miura đã khiến HLV Ong Kim Swee nuốt trái đắng với những đường phản công cực sắc sảo. Trong thế đường cùng, lại phải đối đầu với U23 Thái Lan đầy khôn ngoan hôm nay, một cái bẫy nữa đang giăng để đợi U23 Malaysia.

U23 Thái Lan có lối đá rất đa dạng. Đội trưởng Sarach đầy tư duy giữa sân hợp với Chanathip thừa mưu mẹo. Cánh phải có tiền vệ Peerapat hiệu quả với những pha leo biên mạnh mẽ và điểm đến của những đường bóng là tiền đạo to cao Chananan, người đã ghi 4 bàn thắng vào lưới U23 Lào.

Nhà đương kim vô địch sau trận đại thắng U23 Lào đã cho hầu hết các trụ cột dưỡng sức trong trận thắng U23 Timor Leste. Có thể hôm nay, HLV Promrut sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để hướng tới một trận thắng thuyết phục, vừa cạnh tranh ngôi đầu bảng, vừa trực tiếp đẩy được “mối họa” về nước sớm. Bản thân người Thái có lẽ cũng không thể quên bài học Lào 2009.

Đội hình dự kiến

U23 Malaysia: Abu Bakar, Abu Hassan, Gary Robbat, Devandrn, Selamat, Muhd Ahmad, Modh Fandi, Adam Nor, Mohd Amer, Mohd Amirul, Matthew Davies.

U23 Thái Lan: Chanin Sae, Peerapat Notechaiya, Adison, Sarach, Chananan, Chanathip, Thitiphan, Artit, Inpinit, Sriyankem, Nurabadin.

Dự đoán: 3-1

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN