TTVH Online

LHP Cannes: Từ ‘Cành cọ vàng cho chó’ tới ‘tiêu đề phim kỳ lạ nhất’

25/05/2015 15:16 GMT+7

Ngoài các giải thưởng chính thống được trao, LHP Cannes lần thứ 68 còn có nhiều giải thưởng và danh hiệu kỳ lạ khác mà ít người nghe tới, như Cành cọ vàng dành cho chó.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài các giải thưởng chính thống được trao, LHP Cannes lần thứ 68 còn có nhiều giải thưởng và danh hiệu kỳ lạ khác mà ít người nghe tới, như Cành cọ vàng dành cho chó (Palme dog)

Chó cũng được tôn vinh
Palme Dog là giải thưởng phụ thường niên mà các nhà phê bình điện ảnh quốc tế tại LHP Cannes trao cho màn diễn xuất tốt nhất của một chú chó (chó thật hoặc nhân vật hoạt hình). Giải thưởng năm nay đã thuộc về Dixie, người hùng 4 chân trong bộ phim Arabian Nights (Đêm Arab) của đạo diễn Miguel Gomes.

Bộ ria mép "dị" nhất
Có rất nhiều kiểu ria mép lạ xuất hiện tại LHP năm nay, thứ góp phần khiến ngoại hình của các nhân vật "thường thường bậc trung" trở nên ấn tượng hơn nhiều.

Bộ ria ấm tượng của Colin Farrell (ngoài cùng, phải) trong phim hài The Lobster

Có thể kể ra nhiều ví dụ, gồm nhân vật thầy cúng hói đầu với bộ ria mép lớn trong The Assassin (Sát thủ) của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Bộ ria rậm của Vincent Lindon gây ấn tượng không kém trong The Measure of a Man (Thước đo đàn ông). Kiểu râu đặc trưng của Hitler cũng loáng thoáng xuất hiện trong phim Youth của Paolo Sorrentino, nhưng nếu có giải Palme Tache (Cành cọ vàng ria mép) thì hẳn nhân vật giành giải phải là Colin Farrell, trong bộ phim hài The Lobster của Yorgos Lanthimos.

Diễn viên với cái bụng "bự nhất”
Chiếc bụng bự của Farrell trong bộ phim kể trên đã gây nhiều chú ý. Có tin nói Farrell đã tăng tới 20kg để phục vụ cho vai diễn. Nhưng nếu chỉ bàn tới bụng thì không ai qua được Gérard Depardieu. Diễn viên người Pháp nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn diễn xuất cảm động của mình trong Thung lũng tình yêu của đạo diễn Guillaume Nicloux - bộ phim có khá nhiều cảnh nam diễn viên mồ hôi nhễ nhại và cởi trần thở hổn hển. 

Cảnh quay đẹp nhất
Louder than Bombs (Lớn hơn tiếng bom) của Joachim Trier có khá nhiều chi tiết đáng chú ý, trong đó phải kể tới nhân vật Jonah với nội tâm mâu thuẫn (Jesse Eisenberg thủ vai). Phim có lối quay phim ấn tượng, bắt đầu với cảnh quay chậm của các vận động viên nhào lộn trên không trung và kết thúc với cuộc nói chuyện điện thoại của Jonah.

Bức ảnh ấn tượng nhất 
Các nhiếp ảnh gia trên thảm đỏ Cannes có thể được coi là mắt xích quan trọng nhất trong cỗ máy truyền thông của LHP. 

Isabelle Huppert và Gérard Depardieu tại LHP Cannes

Những bức ảnh do họ chụp được đăng trên khắp các tờ báo, trang web và tạp chí thời trang. Chúng thậm chí có thể thúc đẩy hoặc và phá vỡ sự nghiệp và danh tiếng của ngôi sao nào đó. 

Năm nay, bức ảnh được đánh giá là ấn tượng nhất đã được chụp ngay trước buổi chiếu phim Thung lũng tình yêu . Theo tác giả bức ảnh, biểu tượng điện ảnh Pháp Isabelle Huppert đã phải tốn nhiều công sức để “né” Gérard Depardieu, khi nam diễn viên liên tiếp cố gắng hôn vào má cô.

Nhạc phim hay nhất nhưng ít người được nghe
The Tale of Tales (Cổ tích của cổ tích) của Fable Matteo Garrone khiến một số nhà phê bình hài lòng, nhưng cũng có một số khác thất vọng. Hóa ra, tất cả các cảnh hay nhất trong phim đều đã bị nhồi nhét vào đoạn video giới thiệu, vốn cũng có đoạn nhạc nền ấn tượng và hay nhất. Điều đáng tiếc là đoạn nhạc này không hề xuất hiện trong buổi chiếu chính thức.

Tên phim kỳ quặc nhất
Tại Cannes 2015, có lẽ bộ phim do Ấn Độ sản xuất mang tên The Monk who F***** a Limousine (Nhà sư mây mưa với chiếc xe limousine) là tiêu đề thái quá nhất trong mùa LHP năm nay.

Phan Vân Anh
Theo France 24
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN