TTVH Online

Xử trí Sterling: Liverpool nên học Man United

20/05/2015 17:02 GMT+7

Một trong những cuộc nói chuyện quan trọng nhất của Sir Alex Ferguson trong thời gian ông dẫn dắt Manchester United là khi ông ngồi xuống uống một ly cà phê ở BĐN tháng 7/2008.

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những cuộc nói chuyện quan trọng nhất của Sir Alex Ferguson trong thời gian ông dẫn dắt Manchester United là khi ông ngồi xuống uống một ly cà phê ở BĐN tháng 7/2008.

Hiểu rằng Cristiano Ronaldo chỉ còn cách việc chuyển tới Real Madrid một cuộc điện thoại, Ferguson đưa ra đề nghị với cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi. “Tôi nói: “Tôi biết là cậu muốn tới Real Madrid, nhưng tôi thà bắn bỏ cậu chứ không bán cậu lúc này””, Ferguson nhớ lại cuộc gặp ở Lisbon, tại nhà trợ lý cũ của ông Carlos Queiroz. “Tôi nói với cậu ấy: “Nếu cậu chơi tốt, đừng gây chuyện với chúng tôi, và có ai đó tới đưa ra một đề nghị kỷ lục thế giới, thì chúng tôi sẽ để cậu đi”.

Đó là một quyết định kinh điển kiểu Ferguson. Khu biệt vấn đề, tránh xa mọi ồn ào, truyền thông và xử lý trong riêng tư. Nói với cầu thủ của mình về bóng đá, về lẽ thường tình ở đời. Cách làm đó rất hiệu quả. Ronaldo đã ở lại Old Trafford thêm một mùa nữa, ghi 26 bàn khi Man United giành chức vô địch Premier League thứ 3 liên tiếp và vào chung kết Champions League một lần nữa. Rồi anh chuyển tới Madrid với cái giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng.

7 năm sau, Brendan Rodgers đang gặp vấn đề tương tự ở Liverpool. Tất nhiên, tình huống có hơi khác. Liverpool không phải là nhà vô địch Anh, thậm chí không được dự Champions League, như Man United năm 2008. Họ chỉ là đội xếp thứ 5 trong nước và đang đau buồn sau một mùa giải thất vọng.


Raheem Sterling chưa phải là một siêu sao và thậm chí không phải là người quan trọng nhất ở Liverpool lúc này

Nhưng đồng thời, Raheem Sterling cũng không phải là Ronaldo. Anh là một cầu thủ rất giỏi, nhưng chưa từng biết tới danh hiệu, chưa phải là một siêu sao và thậm chí không phải là người quan trọng nhất ở Liverpool lúc này.

Tuy nhiên, có vẻ như chính Sterling lại không nghĩ thế, và anh đang muốn đi tìm những cánh đồng cỏ xanh hơn. Như những người đại diện của anh đã nhắc nhở, Sterling không phải là một Liverpudlian và việc anh tìm kiếm một cơ hội mới không có gì đáng trách, như với Steven Gerrard hay Jamie Carragher.

Nhưng vấn đề chính là ở đó. Nếu Sterling thật sự muốn một cơ hội bền vững trong dài hạn, anh nên cân nhắc kỹ quyết định của mình. Ở tuổi 20, anh là một sản phẩm vẫn chưa hoàn chỉnh. Có những thời điểm mùa này anh đã gặp khó khăn, phong độ sa sút và tỏ ra còn non nớt.

Rodgers không phải là một HLV hoàn hảo. Thật ra, thêm một mùa giải thế này nữa, chiến lược gia người Bắc Ireland thậm chí không có cơ hội ở lại Liverpool. Tuy nhiên, ông vẫn là một HLV giỏi, người đã phát hiện, đào tạo và hiểu rõ Sterling nhất. Ông cũng thể hiện sự mát tay với các cầu thủ trẻ qua những ảnh hưởng rất tích cực lên Jordan Henderson hay Philippe Coutinho.


Rodgers khá mát tay với các cầu thủ trẻ

Thêm một năm nữa với Rodgers ở Anfield, một năm khá hơn năm nay, và Sterling sẽ không thiếu lựa chọn vào mùa Hè 2016. Hiện giờ, anh mới nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ Man City, đội đang rất cần cầu thủ Anh, và vài tin đồn thất thiệt về Arsenal và Chelsea. Real Madrid cũng được nêu tên, nhưng rất khó tin Sterling đã đủ đẳng cấp để chen chân vào đội 1 của Bernabeu.

Sterling và những người đại diện cho anh có thể nghĩ đã tới lúc anh bước lên một đẳng cấp mới, nhưng không mấy người từng xem anh chơi những trận đấu lớn ở Old Trafford và Wembley mùa này đồng ý với điều đó. Đề nghị của Liverpool ở Anfield hiện giờ cho anh cũng không hề tồi. Sẽ là khôn ngoan hơn hẳn nếu anh chấp nhận đề nghị đó, được tăng lương, nỗ lực thêm một năm nữa để rồi xem mọi việc sẽ ra sao.

Đó là cách Luis Suarez đã làm hồi năm 2013. Một năm sau, Liverpool có khoản tiền họ muốn và Suarez được ra đi như nguyện vọng, tới Barcelona. Rodgers hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống không có Sterling. Ông sử dụng, khuyến khích và liên tục tán dương cầu thủ trẻ Jordan Ibe, người không chỉ chơi cùng vị trí mà có phong cách khá giống Sterling. Rodgers không tin rằng Sterling là không thể thay thế (và ông đã đúng). Tức là lúc này, Liverpool không hề ở thế dưới trong cuộc thương lượng.

Rodgers hẳn cũng đang muốn nói với ngôi sao trẻ nổi loạn của ông rằng: “Hãy chơi cho tốt, đừng gây rối” như Ferguson đã nói với Ronaldo hồi năm 2008. Sterling tốt nhất là nên lắng nghe và làm theo.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN