TTVH Online

Neymar chỉ kém Messi và Ronaldo?

18/05/2015 12:45 GMT+7

Ngôi sao trẻ của Barcelona cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và đã không để áp lực chơi cặp với Lionel Messi cản trở sự tiến bộ của anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao trẻ của Barcelona cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và đã không để áp lực chơi cặp với Lionel Messi cản trở sự tiến bộ của anh.

Neymar đã không chơi với phong độ cao nhất ở Allianz Arena tối thứ Ba vừa rồi, nhưng anh vẫn ghi 2 bàn vào lưới Bayern Munich để đưa tổng số bàn thắng của anh vào giai đoạn cuối mùa lên 11 bàn trong 10 trận. Đã có những lúc ở mùa giải này, dưới cái bóng của thiên tài Messi, chúng ta quên mất Neymar là một cầu thủ đặc biệt ra sao. Tuy nhiên, “chiếc áo tàng hình” mà Neymar khoác lên khi bị mang ra so sánh với Messi cũng có ích cho anh, giúp tiền đạo 23 tuổi này có thể giảm bớt sự chú ý và quên đi hai câu hỏi đầy áp lực không cần thiết.

Những câu hỏi vô duyên

Thứ nhất, liệu Neymar có bao giờ trở thành một Pele nữa ở ĐT Brazil (trả lời: tất nhiên là không)? Và thứ hai, liệu Neymar có thể trở thành một Messi nữa ở Barcelona (trả lời: như trên)? Nhưng cả hai câu hỏi đó bỏ qua một thực tế quan trọng. Neymar đang chơi bóng với tất cả niềm vui và sở hữu những phẩm chất của riêng anh. Có lẽ điều tuyệt vời nhất ở Neymar là sự hạnh phúc mà anh luôn thể hiện trên sân, qua cách anh vừa là một ngôi sao lớn, vừa là một chàng thanh niên sành điệu, có phần nổi loạn, ở tuổi 23.


Neymar tiến bộ vượt bậc khi chơi cạnh Messi

Cũng có lẽ chính bởi hình ảnh như kiểu một ngôi sao nhạc pop, một Justin Bieber của bóng đá hoàn toàn xa lạ với phong cách Brazil ngẫu hứng, có phần hoang dại của truyền thống, mà Neymar còn chưa được chào đón một cách nồng nhiệt, không chỉ ở TBN. Nhiều BLV, và cả các CĐV, vẫn cho rằng anh, giống như Bieber, chỉ là một sản phẩm nhào nặn của công nghệ quảng bá ở thời đại kỹ thuật số, còn thiếu nhiều phẩm chất của một ngôi sao lớn thực sự.

Những gói hợp đồng tài trợ khổng lồ càng khẳng định thêm điều đó (“Mùi của Neymar” là câu quảng cáo trị giá 16 triệu bảng giữa anh với nhãn hiệu nước hoa nam Drakkar Noir), rồi những hình ảnh trên Twitter và Facebook với Neymar và các chàng trai trẻ khác vây quanh anh, nhìn ngổ ngáo nhưng trẻ con với những chiếc mũ bóng chày quay ngược. Neymar còn bị coi là một kẻ quá dễ té ngã, dễ ăn vạ và dễ tổn thương trước những hậu vệ lớn đích thực.

Lòng tin tuyệt đối

Anh tất nhiên không quan tâm tới tất cả những điều đó. Sức mạnh của Neymar ít nhiều cũng là ở thái độ tự tin dứt khoát vào bản thân và không để sự phán xét của dư luận thay đổi anh. Hiếm có ngôi sao thể thao đỉnh cao nào vượt qua áp lực dễ dàng như thế, và cũng hiếm có ngôi sao thể thao nào sống một cuộc đời triệu phú, hạnh phúc và đầy vinh quang thoải mái như thế.

Những gì Neymar làm được mùa này đã tan chảy hoàn toàn vào những gì mà hàng công 3 người thượng hạng của Barcelona làm được, và những so sánh giữa anh và Gareth Bale không chỉ trở nên lỗi thời, mà còn lố bịch. Ở Bernabeu, Bale đang trở thành kẻ đơn độc trong một ban nhạc mà ai cũng hiểu tay ghi-ta solo chỉ có một: Cristiano Ronaldo.

Neymar cũng có mùa giải thứ hai bên cạnh siêu sao của các siêu sao, nhưng anh đã không chỉ tiến bộ hơn, mà còn giúp Messi hồi sinh mạnh mẽ, sau khi đối tác của anh chuyển sang chơi bên cánh phải vào tháng 11. Nhiều người đã để định kiến che mờ mắt và họ hẳn rất ngạc nhiên nếu biết rằng mùa này Neymar là cầu thủ chạy nhiều nhất của Barcelona ở Champions League. Giống như trận đấu ở Munich, anh đã luôn quyết liệt, chăm chỉ và không bao giờ ngần ngại lao vào tranh cướp với các hậu vệ đối phương, giúp Messi dự trữ năng lượng cho những khoảnh khắc phi thường mà ai cũng sẽ nói đến.

Và mọi việc nên diễn ra như thế. Chơi bóng bên cạnh những tài năng lớn là một đặc ân, và người đang hưởng đặc ân đó là Messi. Neymar có thể không sở hữu những phẩm chất thiên tài như Messi, hay người tiền bối Ronaldinho, nhưng anh vẫn là một cầu thủ toàn năng tuyệt vời, biết chuyền bóng, đi bóng, dứt điểm và đang ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Với ĐT Brazil, áp lực luôn phải là người giỏi nhất đôi khi khiến Neymar không thể là chính anh, nhưng ở Barcelona, anh được giải phóng bên cạnh những đồng đội còn tài năng hơn anh. Nếu Barca làm nên kỳ tích ở mùa giải này với mũi đinh ba hủy diệt của họ, thì Neymar sẽ đóng một vai trò trọn vẹn. Anh không phải là một vai phụ, mà là một vai chính thứ trong vở diễn hoành tráng đó.

Trần Trọng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN