TTVH Online

Chưa đến thời để phái nữ đua xe Công thức 1

17/05/2015 14:02 GMT+7

"Susie Wolff giỏi nhưng liệu cô ấy có cơ hội để chứng tỏ mình giỏi như thế nào?" ông trùm đường đua Công thức I (F1) Bernie Ecclestone từng nói như vậy hồi tháng 3 năm ngoái. "Tôi nghi ngờ điều đó."

(Thethaovanhoa.vn) - "Susie Wolff giỏi nhưng liệu cô ấy có cơ hội để chứng tỏ mình giỏi như thế nào?" ông trùm đường đua Công thức I (F1) Bernie Ecclestone từng nói như vậy hồi tháng 3 năm ngoái. "Tôi nghi ngờ điều đó."

Hơn một năm sau, tay đua chạy thử của Williams cũng cho thấy cô chưa từ bỏ hy vọng trở thành người phụ nữ đầu tiên đua ở F1 trong 40 năm qua. Bằng chứng là ở buổi chạy thử đầu tiên trong năm tại Tây Ban Nha Grand Prix ngày 8/5 vừa qua, Susie chỉ kém thành tích của người đồng đội Felipe Massa có 0,8 giây. "Nếu tôi không nghĩ tôi có khả năng đua xe ở F1, tôi sẽ là người đầu tiên loại mình khỏi cuộc chơi," Wolff nói. "Tôi hoàn toàn tin tưởng phụ nữ có thể đua được ở F1."

Có điều, dù phải thừa nhận rằng niềm tin của Susie là rất lớn bởi nếu tuyên bố của Ecclestone giống như một lời cảnh báo, thống kê kể ra ở đây cho thấy trong 50 năm kể từ khi một phụ nữ ngồi sau vô lăng một chiếc F1, thành tích mà họ giành được chỉ là 0,5 điểm.

Tay đua nữ gần đây nhất tham dự giải F1 là Giovanna Amati vào năm 1992 nhưng cô không có mặt trong bất cứ chặng đua nào. Trên tất cả, người ta lo sợ rằng, Susie có thể gặp phải một kết cục như Maria de Villota, tay đua rất được kỳ vọng của Tây Ban Nha, đã gặp tai nạn trong buổi chạy thử đầu tiên cho đội Marussia năm 2012 và qua đời 15 tháng sau đó.

Đây cũng là lý do giải thích tại sao mà một năm qua, đội đua Williams cuối cùng đã đi đến quyết định chỉ định tay lái Adrian Sutil của Đức như là tay đua dự bị cho Valtteri Bottas và Massa mà không phải là Susie. Nên nhớ rằng, Williams đã hành động như vậy dù Susie là vợ của Toto Wolff, giám đốc điều hành của đội đua Mercedes đang dẫn đầu bảng xếp hạng F1 mùa này và là cổ đông của Williams.

Theo giải thích của đội đua Williams, Susie không có “siêu bằng”, một giấy phép cần thiết để được đua tại F1. Còn nhìn ở góc độ kinh tế, Williams và nhiều đội đua khác đều tin rằng, các tay đua nữ khó có thể thu hút được tài trợ ở F1 dù họ hấp dẫn và quyến rũ. Bởi ngoài việc luôn phải khoác trên người bộ đồ bảo vệ kín mít từ đầu đến chân thay vì phô hình thể đẹp như ở các môn quần vợt, bơi lội… điều quan trọng hơn cả trên đường đua F1 là những tay đua nữ trước tiên phải thuyết phục nhà đầu tư rằng, họ có khả năng giành điểm trong cả mùa giải.

Nỗi thất vọng của cô gái 32 tuổi người Scotland quả là lớn và nói gì thì nói, dù thành tích của cô ở đường đua thử Tây Ban Nha Grand Prix là khá tốt, bản thân Susie cũng thừa nhận để được đua tại F1 vẫn là một điều xa vời đối với cô.

Theo kế hoạch, lần chạy thử tiếp theo của Susie sẽ là ở đường đua Red Bull Ring sau khi chặng Áo Grand Prix trong tháng 6 kết thúc. Như Susie tiết lộ, cô sẽ chưa nghĩ đến việc thảo luận với Williams về kế hoạch của họ trong năm 2016 cho đến khi hoàn thành xong lần chạy thử ở đường đua Silverstone của British Grand Prix vào ngày 3/7.

Susie sinh ở Scotland năm 1982 dưới cái tên Susie Stoddart. Cô đua xe từ năm lên 8 tuổi nhờ gia đình có một cửa hàng bán xe máy. Năm 18 tuổi, cô đứng thứ 18 thế giới về đua xe nhỏ, thi đấu với những ngôi sao F1 tương lai như Lewis Hamilton, Nico Rosberg và Kimi Raikkonen. Năm 2010, cô cưới Toto Wolff, giám đốc điều hành của đội đua Mercedes.

Những tay đua nữ ở F1 Maria Teresa de Filippis - 5 chặng (1958-69), 3 lần xuất phát - 0 điểm Lella Lombardi - 17 chặng (1974-76), 12 lần xuất phát - 0.5 điểm Divina Galica - 3 races (1976 & 78), 0 lần xuất phát (không qua vòng loại) Desire Wilson - 1 chặng (1980), 0 lần xuất phát (không qua vòng loại) Giovanna Amati - 3 chặng (1992), 0 lần xuất phát (không qua vòng loại)

MINH HOÀNG
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN