TTVH Online

TRANH CÃI: Vì tình nghĩa với Guardiola, Barca và Messi đã buông thả ở hiệp 2?

13/05/2015 19:27 GMT+7

Khi trọng tài Mark Clattenburg thổi còi kết thúc hiệp một, Lionel Messi lầm lũi tiến về phía đường hầm. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào dù Barcelona đang dẫn 5-1 về tổng tỷ số và đã cầm chắc tấm vé đến Berlin.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trọng tài Mark Clattenburg thổi còi kết thúc hiệp một, Lionel Messi lầm lũi tiến về phía đường hầm. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào dù Barcelona đang dẫn 5-1 về tổng tỷ số và đã cầm chắc tấm vé đến Berlin.

1. Đột nhiên Josep Guardiola đứng chặn Messi lại với nụ cười tươi rói ở trên môi. Guardiola thì thầm một điều gì đó. Messi cũng nói một vài điều, với hai tay che miệng (có lẽ để ngăn các chuyên gia đọc môi). Sau đó, Guardiola lấy tay xoa đầu cậu học trò cũ và cùng đi vào đường hầm. Cuộc thảo luận bí hiểm ấy chỉ kéo dài khoảng 10 giây nhưng không qua được mắt các nhà báo. Phiên bản điện tử của tờ Sport đã đăng tải clip này với một dấu hỏi: “Chuyện gì xảy ra giữa Guardiola và Messi vậy?”

Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó và không được làm to thêm bởi dẫu sao Barcelona cũng có một “trận thua” nhẹ nhàng, vừa đủ để giành vé vào chung kết và giữ sức cho trận đấu với Atletico Madrid vào cuối tuần (mà nếu thắng, Barcelona sẽ vô địch La Liga sớm một vòng đấu). Nhưng người hâm mộ thì có quyền nghi vấn về cuộc trao đổi bí hiểm ấy.


Pep Guardiola và Messi đã nói gì với nhau?

2. Rõ ràng, một huấn luyện viên lén lút trao đổi với một cầu thủ đối phương trong lúc trận đấu chưa kết thúc là sự việc hoàn toàn bất bình thường (chưa đề cập đến khía cạnh pháp lý, Guardiola có thể gặp rắc rối nếu Barcelona gửi đơn phản ánh lên UEFA). Ai cũng hiểu mối quan hệ giữa Guardiola và Messi thế nào, rằng HLV người Tây Ban Nha với Messi còn hơn một người thầy. Nhưng đây là bóng đá, là một trận đấu knock-out, và những biểu hiện thân thiết nên để dành đến lúc trận đấu kết thúc.

Nội dung cuộc trao đổi giữa thầy trò sẽ mãi là một bí mật mà chỉ có hai người biết. Nhưng đã có những sự phán đoán, rằng phải chăng Guardiola đã thỉnh cầu Messi?

Không thể loại trừ khả năng ấy, khi chiếc ghế của Guardiola ở Bayern Munich đang rung lên bần bật. Ngay trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV 44 tuổi đã khẳng định mình còn hợp đồng đến năm 2016 và vẫn sẽ ở lại. Không phải lần đầu Pep đưa ra thông điệp ấy. Ngay trước trận đấu lượt về vòng tứ kết gặp FC Porto, ông cũng quả quyết: “Mùa giải tới tôi vẫn ở đây, nhất định là thế!”.

Hồi tháng 1, Pep từng hoãn gia hạn khi được Bayern đề nghị, thời điểm đó Bayern vẫn đang thăng hoa. Nhưng tình thế đã đảo chiều sau 4 tháng. Tài năng của Pep thì chẳng ai phủ nhận, nhưng khí chất và triết lý bóng đá của ông thì không phải ai cũng khoái, đặc biệt sau sau sự việc của bác sĩ Mueller-Wohlfahrt. Một số cựu ngôi sao Bayern như Dietmar Hamann, Stefan Effenberg... hay các tờ báo thể thao Sport Bild, Kicker đã mất lòng tin ở nhà cầm quân người Catalunya.


3. Rất ít người chờ đợi Bayern sẽ lội ngược dòng để vào Chung kết, nhưng ít nhất Pep phải có chiến thắng ở Allianz để cắt đứt mạch 4 trận thua liên tiếp và khôi phục lòng tin từ người hâm mộ cũng như các quan chức của câu lạc bộ.

Nhưng hiệp 1 lại diễn ra không như mong muốn. Messi đã tỏa sáng giúp Neymar ghi liền 2 bàn sau khi Bayern mở tỉ số. Thế trận chỉ thay đổi trong hiệp 2 lúc Luis Enrique rút Luis Suarez, Ivan Rakitic rồi Iniesta khỏi sân. Messi thì chơi chùng xuống để giữ sức. Và trong những phút cuối cùng, “La Pulga” bỏ lỡ cơ hội từ đường chuyền hơi… “thừa” của Neymar.

Chúng ta không thể khẳng định rằng Guardiola đã thỉnh cầu Messi, hay Enrique đã “thả lỏng” để giúp người bạn cũ. Nhưng ta có thể chắc chắn 2 điều. Thứ nhất, Barca đã có phần lỏng chân trong hiệp 2, nhờ đó Bayern có được chiến thắng danh dự. Thứ hai, nếu không có chiến thắng này thì khả năng Guardiola ra đi là hoàn toàn có thể.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, có hay không chuyện Barca buông thả?


Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Bạn đọc có thể phản hồi ý kiến bằng bài viết và email quocte.ttvh@gmail.com, hoặc mục bình luận bên dưới. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi tiện biên tập.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN