TTVH Online

Bình luận Nam Khang: An ủi cho người Munich

13/05/2015 08:50 GMT+7

Bayern Munich đã thắng Barcelona 3-2 trong trận bán kết lượt về Champions League diễn ra tại Allianz Arena. Thế nhưng, đó chỉ là phần thưởng an ủi cho những nỗ lực của họ

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã thắng Barcelona 3-2 trong trận bán kết lượt về Champions League diễn ra tại Allianz Arena. Thế nhưng, đó chỉ là phần thưởng an ủi cho những nỗ lực của họ mà thôi, bởi tấm vé góp mặt ở trận chung kết chưa bao giờ rời khỏi tay Barcelona sau trận lượt đi tại Nou Camp.

Bayern đã tận dụng được lợi thế sân nhà để buộc Barcelona phải chia tay với chuỗi 18 trận bất bại ở mọi giải (17 thắng, 1 hòa) nhưng đây lại là lần thứ 11 trong 7 mùa bóng gần đây mà đội bóng được chơi trận lượt về trên sân nhà ở vòng bán kết đã không đến được điểm hẹn. Có tiếc nuối không? Chắc chắn là có, đặc biệt là đối với các CĐV của Bayern, những người hằng mong đợi một “trận đấu của thế kỷ”.    

Tiếc nuối vì Bayern đã để thua quá đậm ở trận lượt đi mà trong hiệp 1 của trận lượt về lại mắc đúng những lỗi mà họ đã phạm phải ở trận thua Augsburg 0-1 tại Bundesliga hồi cuối tuần qua. Sự khác biệt là đội bóng của HLV Pep Guardiola đã vươn lên dẫn trước chỉ sau 7 phút thi đấu nhưng việc chơi dao hai lưỡi đã khiến họ phải trả giá bằng hai bàn thua liên tiếp.



 Những bàn thắng chỉ đủ để mang lại phần thưởng an ủi cho Bayern Munich 

Bẫy việt vị của Bayern không an toàn trước những cầu thủ tấn công tinh quái của Barcelona. Ba lần họ gài bẫy thành công nhưng cũng có không ít hơn số lần đó mà bẫy không sập. Chỉ cần như thế là quá đủ với bộ ba Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar, những người đã đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp trong hai lần khiến Bayern “đứt tay”.       

Bên cạnh đó, các chân sút của Bayern vẫn tiếp tục phung phí những cơ hội một cách đáng tiếc. Đành rằng Mehdi Benatia đã giúp đội bóng của xứ Bavaria kết thúc 368 phút khô hạn bàn thắng nhưng sự vô duyên của song sát “Muellewan” - Thomas Mueller và Robert Lewandowski - đã khiến Bayern không thể ghi nhiều hơn một bàn thắng trong hiệp 1.

Hãy thử tưởng tượng, nếu như Bayern không “đứt tay” hai lần mà Mueller, Schweinsteiger và Lewandowski (hai lần) tận dụng tốt bốn cơ hội ăn bàn trông thấy thì điều gì sẽ xảy ra sau hiệp 1? Không thể phủ nhận là thủ môn Marc-Andre ter Stegen đã xuất sắc cứu thua trong cả bốn tình huống đó nhưng nhiệm vụ của một chân sút là buộc thủ môn của đối phương phải vào lưới nhặt bóng chứ không phải để họ trổ tài.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Bayern đã chơi tốt hơn Barcelona, với sự vượt trội trong các con số thống kê. Dù thiếu Arjen Robben và Franck Ribery nhưng mặt trận tấn công của Bayern đã nỗ lực chơi rộng hơn để kéo giãn hàng phòng ngự của Barcelona. Thế nhưng, nếu như việc Philipp Lahm được bố trí chơi ở bên cánh phải của hàng tiền vệ đã gây bất ngờ và được xem là một trong những nguyên nhân mang lại chiến thắng cho Bayern trước Porto thì lần này anh chẳng để lại chút ấn tượng nào.   

Tuy nhiên, việc Bayern chơi tốt hơn và tạo được thế trận áp đảo trong hiệp 2 cũng có phần đóng góp của Barcelona. Khi tin rằng tỷ số 2-1 sau hiệp 1 đã đủ để kết liễu số phận của tấm vé vào chung kết và phía trước là trận đấu quan trọng với Atletico Madrid ở Premier Liga, HLV Luis Enrique đã rút Suarez ra nghỉ và cho các học trò chủ động chơi chậm lại. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho Bayern vùng lên để giành chiến thắng. Song sát “Muellewan” đã lên tiếng nhưng bấy nhiêu đó chỉ có thể mang lại cho Bayern một phần thưởng an ủi.

Trong nửa cuối hiệp 2, Bayern thường xuyên chơi với sơ đồ kim tự tháp ngược (2-3-5) khi hai hậu vệ cánh dâng lên ngang với Xabi Alonso và cả năm cầu thủ ở phía trên đều chơi như các tiền đạo. Tuy nhiên, HLV Enrique cũng đã kịp điều chỉnh hàng phòng ngự qua việc tung Jeremy Mathieu vào thay Ivan Rakitic để đá cặp trung vệ với Gerard Pique và đẩy Javier Mascherano lên chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Khi hệ thống mới này chưa kịp vận hành thì Barcelona đã bị thủng lưới nhưng mọi chuyện đã kết thúc ở đó.

Berlin ở ngay nước Đức mà lại quá xa với Bayern. Một phần thưởng an ủi chỉ khiến cho các CĐV của họ hướng về thủ đô với cặp mắt vô cảm. Ở nơi đó, trong một “tuần lễ bóng đá” vắt ngang từ tháng Năm sang tháng Sáu, Bayern sẽ vắng mặt ở trận chung kết Cúp nước Đức và cả trận chung kết Champions League. Đáng buồn!

Nam Khang



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN