TTVH Online

Milan thắng Roma 2-1: Màu áo mới, hy vọng mới?

11/05/2015 07:03 GMT+7

Milan 2-1 Roma. Phải chờ hơn một tháng các tifosi trên sân San Siro mới lại được nở nụ cười. Họ đã phải sống khổ hạnh, cam chịu, gắng gượng suốt những ngày qua. Đã đợi chờ đến mòn mỏi rồi cuối cùng Milan cũng thắng.

(Thethaovanhoa.vn) - Milan 2-1 Roma. Phải chờ hơn một tháng các tifosi trên sân San Siro mới lại được nở nụ cười. Họ đã phải sống khổ hạnh, cam chịu, gắng gượng suốt những ngày qua. Đã đợi chờ đến mòn mỏi rồi cuối cùng Milan cũng thắng.

Milan sẽ nằm trong tay ai mùa tới? Ông chủ cũ Berlusconi hay Mr Bee, Mr Lee nào đó? Bao giờ thì dự án xây SVĐ mới chính thức được triển khai? Tất cả vẫn chưa có câu trả lời.

Mẫu áo mới, hy vọng mới?

Nhưng trận đấu với AS Roma hôm qua vẫn đánh dấu một sự kiện đặc biệt… nho nhỏ. Đó là Milan cho ra mắt mẫu áo sân nhà mùa tới. Cũng như mọi năm, Milan cho ra mắt mẫu áo đấu ngay trong vài vòng đấu cuối cùng của mùa giải cũ. Họ cần phải khuếch trương. Khuếch trương thế nào trong thời điểm này? Milan "chọn" thắng Roma.

Đấy được coi là động thái mang tính biểu tượng dù chưa biết có thực sự là nó đánh dấu cho một khởi đầu mới ở ngôi nhà đỏ đen hay không. Áo sân nhà mới của Milan được đánh giá là một sự kết nối hài hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó vẫn trung thành với mẫu áo cổ điển của đội bóng gồm 5 sọc đen và 4 sọc đỏ, nhã nhặn hơn, ít màu mè, ít diêm dúa hơn.

Không biết có phải vì được kích thích bởi mẫu áo mới hay không mà các học trò Pippo Inzaghi đã chơi tập trung và đầy quyết tâm trước Roma để giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. Chiến thắng ấy có lẽ không có nhiều ý nghĩa về mặt điểm số lúc này vì Milan trên thực tế chỉ còn danh dự phải bảo vệ.

Họ ở rất xa châu Âu và dĩ nhiên cũng không gần khu xuống hạng. Thế nên, chút danh dự còn sót lại là thứ quý giá nhất phải giữ lấy sau khi nó đã bị làm cho hoen ố quá nhiều những mùa qua và cả mùa này. Hôm qua Milan đã làm được điều ấy. Đấy là sự trỗi dậy muộn màng của tinh thần và ý chí chiến đấu (chứ chưa phải về chuyên môn vì Milan vẫn còn chơi chệch choạc trong nhiều thời điểm) nhưng như người ta vẫn nói, muộn còn hơn không.  

Và hy vọng sự trỗi dậy ấy là có thật, tạo nên tính liên tục thực sự chứ không phải là một bệnh nhân hưng phấn trong chốc lát sau khi được tiêm thuốc kích thích (giống như mẫu áo sân nhà mới Milan mặc hôm qua).

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Khi Milan khoác áo lên mình chiếc áo của tương lai ngay trong hiện tại thì đấy cũng giống như một thông điệp. Họ muốn thiết lập một đế chế mới ngay từ những tàn tro của hiện tại. 4 năm sắp trôi qua từ Scudetto gần nhất với Max Allegri.

4 năm trong bóng tối của khủng hoảng, thua lỗ, sai lầm. Của những mâu thuẫn nội tại không thể hóa giải và của những cái nhìn không cùng một hướng. Milan muốn đóng lại quá khứ đen tối ấy ngay từ hôm nay, từ mùa giải vẫn còn chưa kết thúc này.

Họ khoác lên mình chiếc áo mới và tự nhủ: Từ hôm nay sẽ là một Milan mới. Một Milan chiến đấu và chiến thắng. Một Milan trở về gần hơn với bản thể vinh quang năm nào. Từ ước mong tới thực tiễn là một con đường xa, rất xa. Nhưng dù xa cỡ mấy Milan vẫn phải đi. Đi để tìm lại chính mình của một thời đã mất.

Milan bây giờ như một công trình gần như phải thi công lại từ đầu chứ không đơn giản là sửa chữa nhỏ. Những tin đồn về một sự trở lại của Carlo Ancelotti hay về một sự xuất hiện của Guardiola đã lan truyền trên các mặt báo thể thao của Italy. Một cuộc trở về của Ibrahimovic từ PSG cũng được nhắc đến. Và chắc chắn còn rất, rất nhiều tin đồn khác về những ngôi sao mới (mà cũ?) cập bến San Siro.

Chưa có gì cụ thể cho tới lúc này. Chỉ có mẫu áo sân nhà mới mà Milan sẽ mặc ở mùa giải 2015-2016 là được xác định chắc chắn. Milan cần nhiều lắm những sự xác định chắc chắn như thế nữa cho tương lai. Đừng để những nụ cười vừa nhen lại trên môi các tifosi ở San Siro chỉ là thoáng qua.

12 Theo công bố mới nhất của Deloitte, Milan là đội bóng giá trị cao thứ 12 thế giới, ước tính khoảng 775 triệu USD

1 Bàn thắng của Van Ginkel vào lưới Roma là bàn đầu tiên của anh cho Milan. Anh hiện đá cho Milan theo dạng cho mượn từ Chelsea.

100 AC Milan ước tính lỗ ròng lên tới hơn 100 triệu USD năm tài khóa 2014.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN