TTVH Online

Louis van Gaal: 'Tôi sẽ xem trận Chelsea-Liverpool với một ly rượu vang'

10/05/2015 06:04 GMT+7

HLV Louis van Gaal đã phải thốt lên “Bóng đá thật là điên rồ” sau khi Man United thắng 2-1 hết sức vất vả trên sân Crystal Palace. Nhưng giờ thì ông có thể "xem trận Chelsea-Liverpool với một ly rượu vang"

(Thethaovanhoa.vn) -  HLV Louis van Gaal đã phải thốt lên “Bóng đá thật là điên rồ” sau khi Man United thắng 2-1 hết sức vất vả trên sân Crystal Palace. Nhưng giờ thì ông có thể "xem trận Chelsea-Liverpool với một ly rượu vang".

Sau những trận thua liên tiếp trước Chelsea, Everton và West Brom, Man United đến miền nam London với nỗi ám ảnh về chuỗi 4 trận thua liên tiếp trong cùng một mùa giải, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ năm 1961. Mặc dù Juan Mata đã mở tỷ số từ một quả phạt đền gây tranh cãi, nhưng khi Jason Puncheon gỡ hòa bằng một cú đá phạt trực tiếp ở đầu hiệp hai, nỗi ám ảnh ấy đã quay trở lại.


Bàn thắng ấn định chiến thắng của Fellaini

Mặc dù vậy, Man United đã thoát hiểm, nhờ vào những pha cản phá xuất sắc của thủ thành De Gea, cũng như phong độ ấn tượng của Ashley Young, và bàn thắng quyết định của Marouane Fellaini, sau khi thủ thành Julian Speroni và hậu vệ Damien Delaney phối hợp thiếu ăn ý. Chiến thắng ấy không thuyết phục nhưng đã tạo dựng khoảng cách 7 điểm với Liverpool, đội bóng sẽ hành quân đến sân Chelsea hôm nay. Nếu Liverpool trắng tay ở Stamford Bridge tối nay, họ sẽ chính thức tan mộng Champions League.

“Bóng đá thật là điên rồ”, Van Gaal thốt lên “Nếu so sánh các trận gặp Chelsea, Everton và West Brom với trận này, bạn sẽ thấy rằng chúng tôi đã chơi không tốt. Nhưng chúng tôi thắng, và đó là vẻ đẹp của bóng đá. Những gì bạn thấy ngày hôm nay là minh chứng cho tinh thần chiến đấu của cả đội, và tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng ‘Khi các bạn chiến đấu với tinh thần như hôm nay, chúng ra sẽ rất khó bị đánh bại'.

“Tôi rất hạnh phúc với kết quả này. Nó giúp chúng tôi tiến gần tới mục tiêu của mình và tôi sẽ ngồi xem trận Chelsea – Liverpool với một ly rượu vang”, Van Gaal hể hả. Ông còn đùa rằng mình có thể chuyển sang champagne nếu như kết quả ở Stamford Bridge theo đúng ý mình.


De Gea lại một lần nữa sắm vai người hùng

Tại Selhurst Park tối qua, dù thủng lưới một bàn, song De Gea tiếp tục chứng tỏ rằng anh đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Dĩ nhiên, anh xứng đáng nhận được lời ngợi khen từ phía ông thầy người Hà Lan. “Cậu ấy đã có pha cứu bóng tuyệt vời vào thời điểm quan trọng của trận đấu”, Van Gaal nhắc đến pha ngăn chặn tuyệt vời cú sút của Glenn Murray. “Thời điểm ấy, Crystal Palace có thể ghi bàn thắng thứ hai và sẽ rất khó cho chúng tôi có thể hoàn thành mục tiêu ba điểm”.

T.C (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN