TTVH Online

Charlize Theron trọc đầu trong phim 'Mad Max': Người đẹp thích làm xấu mình

10/05/2015 08:53 GMT+7

"Mọi người đều sẽ ghét tôi " - Charlize Theron cười, liếc nhìn hình ảnh của cô trong vai thống soái cụt tay Furiosa, đầu cạo trọc đen xì và ánh nhìn hung dữ. Người đàn bà đẹp này không ngần ngại làm xấu mình vì điện ảnh.

(Thethaovanhoa.vn) - "Mọi người đều sẽ ghét tôi " - Charlize Theron cười, liếc nhìn hình ảnh của cô trong vai thống soái cụt tay Furiosa, đầu cạo trọc đen xì và ánh nhìn hung dữ. Người đàn bà đẹp này không ngần ngại làm xấu mình vì điện ảnh.

Phần phim mới nhất của loạt phim điện ảnh Mad Max huyền thoại do George Miller đạo diễn, mang tên Mad Max: Fury Road (tạm dịch: Max điên: Con đường giận dữ). Ba phần trước được sản xuất từ 1979 đến 1985.

Phần mới nhất của năm 2015 do Tom Hardy vào vai chính Max (thay vai của Mel Gibson trước đây) cùng Charlize Theron, Nicholas Hoult và siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley.

"Vì tôi, hàng nghìn người phải cạo đầu"

"Bộ phim này đã được làm nhiều lần rồi, vậy mỗi lần lại phải có điều gì mới. Vì vậy tôi gọi cho George và nói: Phải cạo đầu đi. Tất nhiên sau đó mọi người đều ghét tôi vì đầu trọc đã thành phong cách chủ đạo của phim. Vì tôi, hàng nghìn chàng trai cô gái đã phải cạo đầu để vào vai trong phim, thậm chí các anh chàng còn bực mình hơn các cô nàng”.


Charlize Theron xinh đẹp...

Trước cả khi đạo diễn gật đầu, Theron đã cạo phăng mái đầu của mình và chụp ảnh “tự sướng” rồi gửi cho đạo diễn để thuyết phục ông rằng tạo hình này rất ấn tượng. Bức ảnh được gửi đến vào giữa đêm, khi Miller đang ngủ. Theron đã đánh thức ông dậy lúc 3h bằng tin nhắn gửi ảnh. “Ông ấy hít sâu, tôi cho đó là dấu hiệu tốt. Rồi Miller trả lời: Furiosa tuyệt tác”.

Và, không hề tiếc nuối, Theron cho biết cô thoải mái bỏ đi cả 2 thùng đựng dụng cụ chăm sóc tóc và lược vì giờ đây cô chẳng còn cần đến chúng.

Mel Gibson đã gắn liền với vai Max trong 30 năm qua, nay với phần mới, Tom Hardy lần đầu vào vai này. Mad Max: Fury Road được quay trong hơn 8 tháng giữa một sa mạc nóng như thiêu đốt và mù mịt bụi ở Swakopmund, Namibia.

Khi phim khởi quay, Theron mới nhận nuôi con trai nhỏ tên là Jackson hơn ba tháng tuổi. Nhưng không gì có thể ngăn cô mang con theo cùng trong chuyến công tác khắc nghiệt này. Sự xuất hiện của em bé khiến các bạn diễn của Theron, Riley Keough và Rosie Huntington-Whiteley, rất phấn khích. Các cô diễn viên vây quanh bé suốt cả ngày và đặt bé lên bàn ăn khi cả đoàn nghỉ ăn trưa.

Không chỉ với các bạn diễn nữ, Theron còn dạy được bạn diễn nam Nicholas Hoult cách đan lát các món đồ em bé. “Cậu ấy khá có năng khiếu và đã đan được vài chiếc khăn” - cô kể.


... sẵn sàng “hy sinh” cho vai diễn trong phim “Mad Max: Fury Road”

Xóa bỏ định kiến người mẫu đóng phim

Là một trong những diễn viên quyến rũ hàng đầu ở Hollywood, Theron từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc cho vai kẻ giết người hàng loạt trong phim Monster. Đó cũng là vai diễn điển hình của tự làm xấu mình, khi Theron tăng rất nhiều cân và để kiểu tóc xấu xí. Ngoài khả năng diễn xuất, khả năng thay đổi bản thân theo vai diễn cũng khiến cô được nể trọng ở Hollywood, xóa tan định kiến ban đầu khi là người mẫu đóng phim.

Rất đẹp, nhưng phong cách của mỹ nhân tóc vàng Theron trong điện ảnh và cả ngoài đời là mạnh mẽ và rắn rỏi, thậm chí lạnh lùng, chứ không ướt át. Cô hoàn toàn thích hợp với vai Furiosa, nhưng cũng phải trải qua quá trình huấn luyện rất khắc nghiệp cho vai diễn này.

"Tôi muốn cơ thể mình có sức mạnh to lớn vì bộ phim đòi hỏi rất nhiều thể lực, nhất là khi diễn cùng Tom Hardy. Và tôi ghét về sự đối lập khi các nhân vật nữ bé nhỏ đánh thắng đối thủ nam cao to, nên tôi đã tập yoga để vai và cổ của mình mạnh mẽ hơn. Tôi muốn trông như một cầu thủ bóng chày trong phim này".

Cô dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho bạn diễn Hardy, người mang gánh nặng đối với thành công của bộ phim hơn bất cứ ai, thậm chí còn hơn so với đạo diễn của phim. Bởi nhân vật Mad Max đã gây dấu ấn rất sâu đậm trong lòng khán giả.

Cô quyết định không xem các phần phim Mad Max trước đây và chưa bao giờ gặp Mel Gibson trên các thảm đỏ trong suốt những năm qua, một điều đáng ngạc nhiên bởi họ đều là hai ngôi sao hàng đầu.


Hạ Huyền (theo Independent)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN