TTVH Online

Tiền vệ Thùy Trang: 'Ngọc thô giờ đã sáng'

08/05/2015 15:48 GMT+7

Được học hành bài bản nhưng tình yêu với quả bóng đã thôi thúc Thùy Trang rẽ cuộc đời mình sang chơi bóng chuyên nghiệp. 5 năm kể từ ngày theo nghiệp quần đùi áo số, Thùy Trang đã khẳng định được bản thân.

(Thethaovanhoa.vn) - Được học hành bài bản nhưng tình yêu với quả bóng đã thôi thúc Thùy Trang rẽ cuộc đời mình sang chơi bóng chuyên nghiệp. 5 năm kể từ ngày theo nghiệp quần đùi áo số, Thùy Trang đã khẳng định được bản thân.

Thùy Trang là một trong số ít tuyển thủ Việt Nam hiện tại có trong tay tấm bằng cử nhân. Cô gái sinh năm 1988 tốt nghiệp Đại học TDTT TP.HCM năm 2010. Nhưng không như nhiều bạn bè khác, cô gái gốc Quảng Nam không chọn con đường “gõ đầu trẻ” ngay khi ra trường.

Với Trang, dường như “nghề chọn người”. Con đường đá bóng chuyên nghiệp của Thùy Trang đến rất tình cờ khi cô là cầu thủ của trường Đại học TDTT TP.HCM. Khi tham dự các giải đấu của TP.HCM, Thùy Trang nhanh chóng được giới chuyên môn để mắt vì tài năng nổi trội.

Dù vậy, chỉ khi cầm trong tay tấm bằng cử nhân như đúng ước vọng của bản thân và gia đình, Thùy Trang mới dấn thân theo niềm đam mê. Chọn TTTT Tao Đàn thực tập, Thùy Trang được nhận luôn vào đội nữ TP.HCM.



Thùy Trang (trái) đã chiếm được vị trí chính thức trong đội hình tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Ấn tượng lớn nhất của cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng (đội nữ TP.HCM) với cô gái nhỏ nhắn này là chuyên môn tốt từ sàn đấu futsal đến sân cỏ 11 người. Còn với HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi của đội nữ TP.HCM hiện tại thì: “Em nó có thể đá tốt sân cỏ 11 người lẫn futsal. Khi xếp vị trí nào ngoại trừ thủ môn, Trang cũng chơi tốt. Đó có thể xem là cầu thủ đa năng”.

Cũng vì khả năng thích nghi tốt nhiều vị trí của cô gái xứ Quảng mà Thùy Trang đóng vai trò không thể thay thế ở đội nữ TP.HCM. Chỉ thực sự theo nghiệp bóng đá đỉnh cao đến thời điểm hiện tại là 5 năm, nhưng Thùy Trang đã sưu tập đầy đủ các danh hiệu HCV, HCB, HCĐ ở giải VĐQG.

Ngoài ra, cô cũng là tuyển thủ futsal có hạng của đội tuyển Việt Nam. Tại SEA Games 27, Thùy Trang cùng các đồng đội chỉ chịu thua Thái Lan trong trận chung kết. Ông bầu Trần Anh Tú rất muốn bổ sung cô vào đội futsal quận 8 nhưng do đang thuộc biên chế quận 1 thi đấu cho đội nữ TP.HCM nên chỉ khi nào không thi đấu, Thùy Trang mới được lãnh đạo cho mượn.

Ở mặt sân cỏ, Thùy Trang đã gây ấn tượng với HLV Trần Vân Phát trong đợt triệu tập ĐTQG dự VCK ASIAN Cup năm ngoái. Nhưng phải đợi đến khi cô chơi xuất sắc trong vai trò tiền vệ trung tâm, giúp TP.HCM cán đích hạng nhì lượt đi giải VĐQG 2015, HLV Takashi mới trao niềm tin cho cô.

Dù tuổi đời không thể gọi là trẻ trong cuộc trẻ hóa của HLV Takashi, nhưng cô gái sinh năm 1988 vẫn còn đầy khát khao trong lần đầu được tin tưởng ở màu áo ĐTQG. Cháy hết mình khi được ra sân, Thùy Trang đã được tưởng thưởng với bàn thắng vào lưới Philippines trong trận thắng 4-0 của Việt Nam.

Trước mắt Thùy Trang là trận bán kết với Thái Lan, đối thủ mà cô và các đồng đội từng chịu thua trong cuộc đối đầu lịch sử năm ngoái. Lần đầu tiên tập trung ĐTQG mang lại cảm giác thất vọng nhiều hơn cho cô gái Quảng Nam. Nhưng như HLV Takashi đã chia sẻ: “Thời cuộc bây giờ đã khác. Đội hình đội tuyển hiện tại có nhiều cầu thủ mới hơn năm ngoái so với đối thủ. Và nếu duy trì sự hưng phấn như những gì đã làm ở vòng bảng, Thái Lan không phải là đối thủ lo ngại của chúng ta”.

Bản thân Thùy Trang không còn trên ghế dự bị chứng kiến các đồng đội gục ngã mà giờ, vai trò của cô có thể là một suất chính thức khi đối đầu với Thái Lan. Chắc chắn cô thừa biết phải làm gì để đền đáp niềm tin của HLV Takashi lẫn tình yêu của CĐV nước nhà dành cho mình hôm nay.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN