TTVH Online

19h30 ngày 8/5 sân Thống Nhất, Việt Nam - Thái Lan: Tuyển Việt Nam tự tin

08/05/2015 07:41 GMT+7

Đây không phải trận đấu để đòi nợ người Thái Lan, bởi có lẽ phải rất lâu nữa Việt Nam mới có cơ hội đánh bại họ để lấy vé đi World Cup.

(Thethaovanhoa.vn) - Đây không phải trận đấu để đòi nợ người Thái Lan, bởi có lẽ phải rất lâu nữa Việt Nam mới có cơ hội đánh bại họ để lấy vé đi World Cup.

Đến thời điểm này, hàng triệu CĐV Việt Nam có lẽ vẫn đang tiếc nuối cho đội tuyển nữ nước nhà vì đã thất bại trước thời cơ lịch sử ở trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 diễn ra tại TP.HCM năm ngoái.

Nhiều tuyển thủ sau trận đấu đã thừa nhận họ thua chính mình trước chứ Thái Lan không phải quá mạnh. Tâm lý “trước ngưỡng thiên đường”, sự kỳ vọng và những khoản thưởng khổng lồ trước trận play-off năm ngoái vô tình tạo ra sức ép nặng nề lên đôi chân lẫn cái đầu của cả tập thể. Trong một ngày mà cả thủ thành xuất sắc nhất khu vực như Kiều Trinh cũng “tặng quà” đối thủ thì thất bại của đội chủ nhà là tất yếu.

Thái Lan luôn là khắc tinh của Việt Nam trong mọi giải đấu. Thất bại năm ngoái không đơn thuần chỉ là một trận thua, mà nó còn khiến cả nền bóng đá phải cải tổ gần như triệt để. Hiện tại bây giờ của HLV Takashi là một đội tuyển nữ Việt Nam hưng phấn, tràn trề tự tin sau thành tích ấn tượng vòng bảng.

Ông Takashi mang cá tính mới, triết lý bóng đá mới, ấn tượng nhất là sự tự tin của ông trước trận bán kết hôm nay. “Tôi không quan tâm nhiều đối thủ Thái Lan vì nhiệm vụ của tôi là làm việc với các cầu thủ nữ Việt Nam. Quan trọng là chúng ta chơi thế nào, có phát huy được điểm mạnh của mình hay không chứ không phải là đối thủ sẽ đá ra sao. Tôi tin rằng nếu các cầu thủ thể hiện được họ như những trận đấu đã qua, Thái Lan không phải là đối thủ đáng sợ”.

Trước trận bán kết, HLV Takashi đã yên tâm với đội tuyển khi hàng thủ đã hạn chế tối đa sai sót sau khi để thua 2 bàn trận gặp Myanmar. Đó là lý do những Chương Thị Kiều, Nguyễn Hải Hòa được đứng trên sân cả 3 trận liên tiếp. HLV người Nhật đang có rất nhiều lựa chọn ở hàng công.

Đặc biệt, cặp Minh Nguyệt-Huỳnh Như (có tổng cộng 7 bàn thắng) có thể được ông kết hợp ngay từ đầu hôm nay. Cầu thủ đáng sợ nhất bên phía Thái Lan là Sung Ngoen, người đã lập cú đúp vào lưới Kiều Trinh trận play-off năm ngoái.

Bên cạnh đó, cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật là Nisa Romyen đang đá cặp với Sung Ngoen trên hàng công cũng khiến hàng thủ chủ nhà dè chừng. Romyen đang có 6 bàn thắng ở AFF Cup này.

Trong tay HLV Nuengrutai còn con bài khác trên hàng công là tiền đạo trẻ Taneekarn Dangda. Chân sút 20 tuổi vừa trở về sau khi được đào tạo ở Thụy Điển và là em của tiền đạo ĐTQG Thái Lan Teerasil Dangda.

Dù vậy, như HLV Takashi đã đề cập, chuyên môn của đội khách sẽ không là vấn đề nếu đội tuyển Việt Nam không đi vào vết xe đổ năm ngoái. HLV Nuengrutai trước giải này cũng từng tuyên bố Thái Lan chỉ xem đây là chuyến tập huấn của họ. Thái Lan sẽ đến Canada cuối tháng 5 này để chuẩn bị hướng đến World Cup nên có thể, họ sẽ không mạo hiểm chơi hết vốn với Việt Nam hôm nay.

Với đội hình gồm nhiều gương mặt mới mẻ và khát khao đứng lên từ nơi vấp ngã, đội tuyển Việt Nam có thể không đòi được món nợ World Cup, nhưng họ vẫn có nghĩa vụ chinh phục bản thân và đền đáp tình yêu của CĐV dành cho mình.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Minh Nguyệt, Huỳnh Như, Thùy Trang, Đỗ Thị Yến, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Như.

Thái Lan: Waraporn, Changplook, Duangnap, Khueanpet, Intamee, Seesraum, Phetwiset, Thongsombut, Maijarern, Sung Ngoen, Nisa Romyen.

Dự đoán: 1-0

Cựu tuyển thủ Lưu Ngọc Mai nhận xét: “Một thời gian quá dài, bóng đá nữ Việt Nam duy trì một lối chơi và bị đối thủ bắt bài là tất yếu. Trận thua cay đắng Thái Lan năm ngoái một phần do tâm lý cầu thủ không vững vàng, phần bởi nguyên nhân không được thi đấu cọ xát quốc tế nhiều. Thái Lan thắng vì họ biết bịt 2 cánh, điểm mạnh nhất của Việt Nam khi đó, khiến lối chơi của chúng ta bế tắc rồi rơi vào khủng hoảng khi đối thủ ghi bàn trước.

Ngoài tiền của đầu tư, có nhiều nguyên nhân khiến bóng đá nữ Việt Nam thoái trào. Thời của tôi, đội tuyển nữ chia thành 2 đội Việt Nam 1 và Việt Nam 2 dự rất nhiều giải nên chị em càng đá càng lên chân, lực lượng bổ sung cho nhau được. Thời xưa theo bóng đá vì đam mê còn bây giờ tụi nhỏ đá banh vì bị ép buộc cũng có không ít. Thế nên, cầu thủ giỏi cũng ít theo”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN