TTVH Online

Ngắm tuyết rơi… mùa hè

11/05/2015 21:22 GMT+7

Cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi Hạ đã sang trên nhiều thành phố ở Nhật Bản, vùng phía Nam như Kyushu thậm chí anh đào đã kết quả đỏ hồng trên cây, thì những “hành lang tuyết” lại bắt đầu mở cửa...

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi Hạ đã sang trên nhiều thành phố ở Nhật Bản, vùng phía Nam như Kyushu thậm chí anh đào đã kết quả đỏ hồng trên cây, thì những “hành lang tuyết” (Snow Wall, Snow Corridor) lại bắt đầu mở cửa cho những người muốn “đi ngược mùa Đông”. Đặc biệt, nếu đặt chân tới Iwate hay Akita, hai tỉnh cực Bắc vùng Tohoku, thời điểm này, bạn có thể may mắn thấy được “hoa anh đào trong tuyết”…

Trên bản đồ Nhật Bản, nằm tiếp giáp với vùng Kanto (nơi có Tokyo), Tohoku có vẻ xa xôi với đa số du khách Việt ngoại trừ hai cái tên Fukushima và Sendai được nhắc tới nhiều vào 4 năm trước, sau thảm họa động đất và sóng thần. Trên thực tế, từ lâu, đấy lại là một trong những “thiên đường du lịch” của người Nhật và một “thiên đường mới” của du khách Đài Loan. Chuyến Shinkansen khởi hành từ ga Tokyo đưa chúng tôi ngược lên phía Đông Bắc hầu như không còn chỗ trống. Một phần trong số ấy đang làm một cuộc “di cư” theo dấu hoa anh đào và bắt đầu hành trình tuyết…

Đặc sản hành lang tuyết

Cũng như hoa anh đào, hành lang tuyết là một “đặc sản” của đất nước Mặt trời mọc, chỉ mở cửa cho du khách trong một thời gian nhất định trong năm, và chỉ xuất hiện ở những vùng núi đặc biệt. Một trong những hành lang tuyết nổi tiếng nhất ở Nhật là Tateyama Kurobe Alpine Route, chạy dọc theo dãy núi Hida. Con đường tuyết mùa Hè này dài khoảng 37km, có nơi độ cao của “tường tuyết” lên tới 15m, chạy trên một địa hình phức tạp, vì vậy phải mất khoảng 5 giờ đồng hồ, chuyển đổi 6 loại phương tiện di chuyển (xe bus, xe điện, tàu, cáp treo…) mới đi hết. Nổi tiếng không kém là đường tuyết Hachimantai Aspite Line phía Bắc Tohoku với những phong cảnh hoang sơ kỳ vĩ. Đặc biệt hơn, chúng tôi chọn hành trình này vì Hachimantai Aspite Line còn là “cây cầu tuyết” nối giữa một trong những điểm ngắm hoa anh đào đẹp và độc nhất nước Nhật với một trong những suối nước khoáng nóng nổi tiếng nhất - Tamagawa Onsen.


Con đường tuyết Hachimantai Aspite Line. Suốt mùa Đông, con đường này đóng cửa vì tuyết phủ dày, nó chỉ được mở cửa khi mùa Hè đến (16/4) và… biến mất (do tuyết tan) vào cuối tháng 6 hàng năm!

Sáng tiệc hoa - trưa đường tuyết - chiều onsen

Một “thực đơn” khó tin được lên trong một ngày ở Iwate. Buổi sáng của chúng tôi bắt đầu bằng bữa tiệc hoa anh đào tại hai điểm ngắm hoa nằm trong Top 100 điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản: Công viên thành phố Kitakami và lâu đài Morioka ở thủ phủ Morioka. Nếu đã từng thưởng lãm hoa anh đào tại Công viên Ueno, nơi ngắm hoa anh đào đẹp nhất Tokyo thì bạn mới biết “tiệc hoa” của 1.000 cây anh đào, còn ở Kitakami, đó là “đại tiệc” của 10.000 cây anh đào và khoảng 100.000 khóm cây thủy tiên vàng rực trong Lễ hội Cherry Blossom kéo dài từ 15/4 đến 6/5! Và cách đấy không xa, ở trung tâm thành phố Morioka, không phải 10.000 cây anh đào, mà chỉ… 1 cây anh đào, cũng cuốn hút hàng chục ngàn lượt du khách ghé thăm mỗi mùa hoa. Cây anh đào có một không hai, mọc lên từ khe nứt của hòn đá, 350 năm tuổi vẫn nở hoa!


Một ngày có hoa đào và tuyết, vì vậy Iwate được mệnh danh là một nơi có “hoa đào trong tuyết”

Tạm biệt Morioka, xe chúng tôi bắt đầu băng qua khu vườn quốc gia Towada-Hachimantai rộng lớn, tiếp giáp hai tỉnh Iwate và Akita. Đây chính là nơi sở hữu con đường tuyết Hachimantai Aspite Line kỳ thú với bức tường tuyết cao tới 6m, chạy dài 27km. Không phải chuyển đổi qua các loại phương tiện di chuyển, ở đây có thể bằng xe tự lái hoặc xe bus, thậm chí có đoạn có thể đi bộ, để khám phá sự kỳ vĩ đến không tưởng của thiên nhiên.


Tắm onsen ở Tamagawa trong tuyết trắng - một trải nghiệm khó quên

Và ở cuối con đường tuyết, khi màu trắng vẫn phủ tràn trên các rặng núi xa xa, dưới các gốc cây tùng chưa ra lá, chúng tôi kinh ngạc khi thấy những cụm khói trắng bốc lên từ lòng đất. Không phải khói tuyết. Mà là khói từ nguồn suối khoáng Tamagawa Onsen. Là một trong số hơn 1.300 onsen ở Nhật, mạch nước khoáng Tamagawa phun trào khoảng 9.000 lít nước/phút, với nhiệt độ tại nguồn lên tới 98 độ C, nhưng đáng nói hơn cả vì là nguồn suối khoáng có nồng độ a-xít phốt-pho cao nhất, được cho là có tác dụng chữa nhiều loại bệnh, kể cả nan y. Chỉ mở cửa từ ngày 20/4 đến 31/10 (đóng cửa suốt mùa Đông vì tuyết đổ dày), Tamagawa Onsen thu hút du khách từ khắp nơi trên nước Nhật đổ về đây như… hành hương. Chúng tôi thấy khá nhiều người nằm ngay gần nơi mạch nước phun trào (mặt đất nóng như massage đá nóng), thở hít khói từ nguồn nước. Cuối một ngày dài trên đường, không có gì khoan khoái và thư giãn hơn là ngâm mình trong nước khoáng nóng, nhìn qua cửa sổ, vẫn thấy một vùng tuyết trắng, ngẩn ngơ không rõ thời gian đang ở đâu: Xuân, Hạ, hay vẫn còn Đông?

LƯU Ý KHI TẮM ONSEN

Khách nhớ thay đồ và mặc đồ tắm onsen để sẵn trước trong phòng những khách sạn có dịch vụ tắm suối khoáng nóng này. Bộ đồ tắm giống với kimono, có thiết kế cho riêng nam và nữ. Khu vực tắm onsen cũng có riêng cho hai giới. Sau khi thay đồ, khách phải tắm rửa sạch sẽ ở khu vực tắm chung, thường là ngồi tắm. Tiếp theo là đến khu vực hồ ngâm với hồ lạnh và hồ nóng (có nơi là hồ ấm và hồ nóng). Người Nhật ngâm rất lâu, có khi hơn một giờ nhưng ít nhất cũng phải 30 phút. Nhiều nơi có hồ tắm lộ thiên, chẳng hạn như các hồ tắm ở Hakone, du khách sẽ chẳng dám tắm một mình vì nhìn ra khung cảnh vắng vẻ bao la của hồ núi lửa. Tắm onsen, du khách nhớ không mặc hoặc mang theo bất cứ thứ gì vào hồ như khăn tắm, đồ ăn, rượu bia, máy chụp hình; nửa tiếng sau khi ăn mới tắm; không được kỳ cọ trong hồ... Không phải các hồ tắm onsen trong khách sạn đều là suối khoáng thiên nhiên. Ở Nhật có dịch vụ tắm onsen với công thức hóa học giống như suối khoáng thiên nhiên.

TOUR MỚI

Hiện nay Vietravel đang tổ chức tour Nagoya - Takayama - Shirakawago - Cung đường tuyết Tateyama - Matsumoto - Tokyo, 5 ngày, khởi hành vào 21/5, giá tour: 39.990.000 đồng. Điểm đặc biệt của chuyến đi lần này sẽ đưa du khách đến với Tateyama Kurobe để trải nghiệm những cảm giác vô cùng ấn tượng với hai bức tường tuyết bao bọc suốt tuyến đường. Con đường được đào xuyên qua lớp tuyết dày 20m nhanh chóng trở thành một địa điểm thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch gần xa. Du khách có thể dạo bộ ngắm tường tuyết và tận hưởng cái lạnh âm độ phả ra từ những khối băng tuyệt mỹ này hoặc đi xe điện ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của dãy núi Tateyama. Hành trình còn đưa du khách dừng chân tại làng Shirakawago ở tỉnh miền Trung Gifu, Nhật Bản. Đây là một trong hai ngôi làng cổ có kiến trúc độc đáo nhất hàng đầu Nhật Bản. Với mái nhà theo kiểu những bàn tay cầu khẩn và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Khai trương đường bay Cần Thơ - Đà Lạt. UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP.Cần Thơ và Công ty Du lịch Vietravel phối hợp với Công ty Bay dịch vụ hàng không (Vasco) khai trương đường bay trực tiếp Cần Thơ - Đà Lạt với chương trình tour do Vietravel triển khai bán. Đoàn khách đầu tiên bay chặng Cần Thơ - Đà Lạt khởi hành vào ngày 7.5 tới. Năm ngoái, tỉnh Lâm Đồng đón 4,8 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước, trong đó khách đến từ các tỉnh Tây Nam Bộ khoảng 1 triệu người và tổng lượng khách đi lại bằng đường hàng không chỉ khoảng 400.000 người. Điều này cho thấy nhu cầu thật sự trong vận chuyển khách, hàng hóa giữa hai địa phương, đặc biệt Cần Thơ được xếp vào ưu tiên trong xúc tiến đường bay nội địa của tỉnh Lâm Đồng.

Khuyến mãi đến 2 triệu, dịch vụ resort 5 sao cao cấp, thoải mái vui chơi ở công viên giải trí hàng đầu, tái tạo sức khỏe tại trung tâm suối khoáng… đó là ưu đãi tuyệt vời mà du khách nhận được khi đăng ký tour Nha Trang, Phú Quốc tại Vietravel vào Hè này. Vietravel cũng triển khai tour mới với hành trình ngắm sen Tây Hồ. Chi tiết tour: Hà Nội - Ninh Bình - Tam Cốc - Hạ Long - Yên Tử (4 ngày), giá trọn gói từ 6,59 triệu đồng; khởi hành thứ Ba hàng tuần.

Bài và ảnh: Thủy Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN