TTVH Online

Tiền đạo Minh Nguyệt: Chiến binh không tuổi

07/05/2015 12:01 GMT+7

Với cú hat-trick vào lưới Philippines tối qua, cô gái sinh năm 1986 dường như đang thách thức những giới hạn của bản thân, đúng như tiền đạo Hà Nội 1 từng tuyên bố.

(Thethaovanhoa.vn) - Với cú hat-trick vào lưới Philippines tối qua, cô gái sinh năm 1986 dường như đang thách thức những giới hạn của bản thân, đúng như tiền đạo Hà Nội 1 từng tuyên bố.

“Tôi sẽ chơi bóng cho đến khi mình cảm thấy hết sức thì thôi!”, Nguyễn Thị Minh Nguyệt trải lòng như thế khi được hỏi khi nào cô ấn định điểm dừng trong sự nghiệp. Minh Nguyệt cứ đeo đuổi với quả bóng như duyên số, kiên định với lập trường của cô hơn lời khuyên của mẹ hay người bạn trai thân thiết. Và có thể nhờ thế, bóng đá nữ Việt Nam đang tràn trề hy vọng tiếp tục giữ lại chiếc Cúp vô địch AFF ở lại sân nhà trong năm nay.

Cú hat-trick trận gặp Philippines chiều qua là lời khẳng định giá trị không thể thay thế của Minh Nguyệt trên hàng công đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Takashi lại ghi điểm với nhiều người về khâu tuyển chọn nhân sự của ông.

Trong công cuộc trẻ hóa gần như triệt để khi ông thầy người Nhật được giao ấn dẫn dắt các cô gái Việt Nam, Minh Nguyệt là cầu thủ lớn tuổi nhất được gọi cùng với thủ thành Kiều Trinh (sinh năm 1985). Trước đó, nhiều ý kiến lo ngại tiền đạo Hà Nội 1 đã hết thời khi chỉ có được 1 bàn thắng cho đội bóng Thủ đô tại lượt đi giải VĐQG 2015.

Nhưng với việc là cây săn bàn số 1 đội tuyển hiện tại, Minh Nguyệt đã xua tan mọi hoài nghi lẫn áp lực hướng về cô lẫn HLV Takashi. Chơi cao nhất trên hàng công, cầu thủ sinh năm 1986 thực sự là người dẫn đường cho các đàn em.

Có thể hình khá lý tưởng của một cầu thủ nữ, Minh Nguyệt tận dụng tốt khả năng tỳ đè, làm tường cho các đồng đội và điều cần nhất với một tiền đạo là khả năng đánh hơi bàn thắng. Bất chấp thể lực đã có phần đi xuống theo thời gian, nhưng kinh nghiệm và quan trọng nhất là khả năng mỗi khi vào sân lại cháy hết mình của cô gái Hà Nội đã trở thành vũ khí đặc biệt của HLV Takashi ở giải này. Cặp tiền đạo “1 già, 1 trẻ” Minh Nguyệt - Huỳnh Như của đội tuyển Việt Nam đang khiến HLV Takashi hết sức hài lòng.

Bất chấp gánh nặng tuổi tác, Minh Nguyệt (18) vẫn đang là trụ cột không thể thay thế ở đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại. Ảnh: Quang Nhựt

53 phút trên sân và 1 hat-trick trước khi ra sân dưỡng sức, Minh Nguyệt được các CĐV có mặt trên SVĐ Thống Nhất tri ân bằng những tràng pháo tay không ngớt. Với Minh Nguyệt, đó là phần thưởng không gì quý báu hơn sau những giọt mồ hôi đổ xuống: “Rất lâu rồi tôi mới có một hat-trick. Tôi đã luôn nỗ lực trong mỗi trận đấu và tôi rất vui mừng khi thành quả tuyệt vời đã đến với mình”.  Tuổi 29, không đơn giản với một cầu thủ nữ để tồn tại với nghiệp quần đùi áo số vốn thừa khắc nghiệt. Nhưng với Minh Nguyệt, duyên nghiệp với bóng đá vẫn thôi thúc cô hướng tới những đỉnh cao hơn nữa.

Thế nên mới có chuyện dù gặp chấn thương rất nặng năm 2010, 2011 rồi tái phát năm ngoái, ý chí kiên cường bên trong thân hình mảnh mai của Minh Nguyệt đã giúp cô trở lại với tình yêu của đời mình.

Trước mắt, Minh Nguyệt rất muốn “chơi một trận bán kết sòng phẳng với Thái Lan tại Thống Nhất, nơi tôi và các đồng đội bị đối thủ tước mất giấc mơ World Cup hồi năm ngoái”. Minh Nguyệt rất muốn đứng dậy tại nơi cô và nhiều đồng đội khác đã vấp ngã. Và nhiều CĐV Việt Nam đang kỳ vọng cô gái gốc Hà Tây sẽ mang về thêm những tin vui cho bóng đá nữ nước nhà.

Cứ tên Minh Nguyệt là xuất sắc

Trong quá khứ, bóng đá nữ Thủ đô cũng sản sinh ra một cầu thủ có tên Minh Nguyệt và mức độ tiếng tăm không kém cạnh tuyển thủ QG Minh Nguyệt bây giờ. Đó là tiền vệ cánh Phùng Thị Minh Nguyệt, người đang làm thầy trực tiếp của Minh Nguyệt ở CLB Hà Nội.

Phùng Thị Minh Nguyệt đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành 2 HCV SEA Games 2001 và 2003. Năm 2002, cô gái sinh năm 1974 được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại giải bóng đá nữ VĐQG sau khi giúp Hà Nội lên đỉnh vinh quang.

Không may cho Minh Nguyệt khi năm 2013 cô giúp Hà Nội 1 đoạt chức VĐQG và giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng năm đó cuộc bầu chọn Quả bóng vàng đã không diễn ra. Và cũng vì thế, Minh Nguyệt lại lỡ cái duyên “Bóng Vàng”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN