TTVH Online

NSƯT Anh Dũng qua đời khi đang được đề nghị phong tặng NSND

01/05/2015 13:43 GMT+7

"Chúng tôi đang phối hợp với gia đình để làm hồ sơ đề nghị phong tặng NSND cho Anh Dũng, khi anh trên giường bệnh" - NSƯT Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam tiết lộ.

(Thethaovanhoa.vn) -  NSƯT Nguyễn Anh Dũng, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từng ghi dấu trong khán giả Việt các thế hệ qua nhiều vai diễn như: Matsu - Kẻ sống ngoài vòng pháp luật, con cả ông Trương Ba trong Hồn Trương Ba da hàng thịt, Người cha thô bạo, bộ phim Cô gái trê sông, Kỷ niệm đồi trăng…vừa qua đời  ở tuổi 64 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô.

Theo thông tin từ đạo diễn NSƯT Đặng Tú Mai, chị gái NSƯT Nguyễn Anh Dũng, ông rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau một trận tai biến cộng với một cuộc sống có nhiều trầm uất kể từ khi vợ ông - NSND Phương Thanh đột ngột qua vào tháng 2/2009, khi chưa đầy 53 tuổi.



NSƯT Nguyễn Anh Dũng

Đạo diễn Đặng Tú Mai cho biết lễ viếng NSƯT Nguyễn Anh Dũng sẽ được tổ chức từ 11h30 đến 13h ngày 5/5 tới tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng Hà Nội. Linh cữu của ông sau đó sẽ được gia đình đưa về nghĩa trang quê nhà tại Mễ Sở, Hưng Yên.

NSƯT Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, đang công tác ở Quảng Ninh vừa nhận được tin buồn cho biết: "Khi tôi chưa chính thức về Nhà hát Kịch công tác, Anh Dũng đã mời tôi cộng tác và anh em rất thương quý nhau. Số phận của Anh Dũng về cuối cuộc đời nhiều truân chuyên quá. Chúng tôi đang phối hợp với gia đình để làm hồ sơ đề nghị phong tặng NSND cho Anh Dũng, khi anh đang trên giường bệnh. Anh Dũng ra đi khiến chúng tôi rất buồn và tiếc bởi anh trẻ quá, mới ngoài 60, một diễn viên tài hoa để lại nhiều vai diễn, đặc biệt là vai người con cả trong Hồn Trương Ba da hàng thịt..."

NSƯT Chiều Xuân vừa nhận được tin nhắn của Anh Tú bên Nhà hát Kịch báo tin Anh Dũng mất. Đang lái xe trên đường, chị dừng lại xúc động nói: “Anh Dũng là người sống nội tâm, rầm lặng nhưng cực kỳ tâm lý. Chính Anh Dũng đã giúp thế hệ diễn viên trẻ yêu nghề hơn, biết sống vì nghề hơn. Với tôi, thời kỳ được làm việc cùng anh Dũng là thời kỳ tôi học hỏi được nhiều thứ nhất về nghề”.


Một vai diễn của NSƯT Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Dũng thuộc lứa diễn viên Trường Sân khấu Việt Nam từ năm 1968 đến 1971, là thế hệ vàng hiếm có sau lớp khóa 1. Ông từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

An Như


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN