TTVH Online

HLV Greachen bất lực nhìn HAGL nhạt nhòa

12/04/2015 19:28 GMT+7

Cơ hội đáng kể nhất của HAGL suốt 90 phút trên sân Vinh trước SLNA chỉ là một cú sút phạt dội cột dọc.

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội đáng kể nhất của HAGL suốt 90 phút trên sân Vinh trước SLNA chỉ là một cú sút phạt dội cột dọc.

Mà cú đá này cũng không phải của Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh. Nó đến từ chân của Hoàng Thiên, một cầu thủ ít được nói tới của HAGL.

Thất bại với tỉ số 2-0 trước SLNA vì thế là điều tất yếu. Và càng thất vọng hơn khi HAGL cũng không thể hiện được bản sắc của mình, lối chơi nhạt nhoà, bế tắc.

SLNA ở những phút đầu trận dâng cao đội hình, gây sức ép ngay bên phần sân của HAGL, rồi khi họ có bàn thắng sớm (từ cú duỗi chân trái của tuyển thủ U23 Mạnh Hùng ở phút thứ 8), họ đá thấp hơn, nhường trung tuyến, thì HAGL đều chơi rất rời rạc.



HAGL đã có một trận đấu nhạt nhòa trên sân Vinh. Ảnh: Thanh Hà

Hiếm khi nào các pha phối hợp của HAGL có nhiều hơn ba hay bốn đường chuyền chính xác. Các cầu thủ tấn công như Công Phượng, Hoàng Thiên, Văn Toàn ít khi tạo ra được tam giác phối hợp để xuyên phá hàng thủ của chủ nhà.

Nhạc trưởng Tuấn Anh không có pha bóng nào đáng kể, thường xuyên là giật bóng chân phải, rồi giật chân trái xoay chuyển hướng tấn công cũng không tạo nên sự đột biến.

Công Phượng chỉ có hai pha bóng chú ý: Một là pha băng vào cản cú phát bóng lên của thủ môn Nguyên Mạnh; và hai là cú đá phạt hàng rào tới đúng vị trí thủ môn đã đứng trước. Văn Toàn thi thoảng có các pha cầm bóng đột phá, nhưng ít khi hướng được vào vòng cấm, mà quay ngang hoặc quay về.



HLV Guillaume Graechen không thể giúp HAGL cải thiện được phong độ tại V.League

Đáng chú ý là trận đấu này, HAGL sử dụng khá nhiều những đường chuyền vượt tuyến. Đây là sự thay đổi so với 8 trận đấu trước đó HAGL hầu như chỉ chơi ban bật đoạn ngắn, bóng sệt. Nhưng rõ ràng, nó không phải lối chơi sở trường của họ.

Thật khó để nói rằng việc tập trung với U23 Việt Nam làm ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ HAGL. Vì các tuyển thủ U23 của xứ Nghệ vẫn mạnh mẽ, thắng trong các pha đua tốc độ và Mạnh Hùng còn có bàn thắng.

Đáng chú ý, SLNA cũng đã không dùng cầu thủ ngoại trong suốt khoảng 2/3 thời gian của trận đấu, để cùng với HAGL biến cuộc đối đầu giữa hai đội trên sân Vinh trở thành trận đấu duy nhất không có cầu thủ ngoại ở V-League trong hơn chục năm qua.

Vậy thì lý do nào khiến cho HAGL chơi nhạt nhoà, thiếu đường nét nếu như không phải là vai trò của HLV trưởng Guillaume Graechen, dù ông là người đã trực tiếp đào tạo giúp HAGL có một lứa trẻ được kỳ vọng bậc nhất của bóng đá Việt hiện nay?  

Hiện HAGL đang đứng thứ 11 ở giải đấu chỉ có 14 CLB, với 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -5.

Phạm Kỳ Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN