TTVH Online

Quan điểm Gary Neville: Man United dù yếu, vẫn hơn một Man City già cỗi

11/04/2015 13:00 GMT+7

Cuộc chiến Chủ nhật này ở Old Trafford sẽ chẳng có gì liên hệ với giao dịch trên TTCN của 2 CLB trong mùa Hè năm ngoái. Nhưng nếu có so sánh, Man City cũng không có lợi thế.

(Thethaovanhoa.vn)- Cuộc chiến Chủ nhật này ở Old Trafford sẽ chẳng có gì liên hệ với giao dịch trên TTCN của 2 CLB trong mùa Hè năm ngoái. Nhưng nếu có so sánh, Man City cũng không có lợi thế.

Giá trị đội hình của Man United và Man City trong trận derby thứ 169 vào khoảng 732 triệu bảng. Thế nhưng tôi khó có thể tìm một cầu thủ thực sự nổi bật nào của 2 CLB để đưa vào đội hình tiêu biểu mùa giải của mình. Thời gian này, lá phiếu bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Đội hình xuất sắc nhất năm đang dạo qua phòng thay đồ các đội bóng. Thật buồn cho Man United và Man City khi gương mặt duy nhất mà tôi cân nhắc trong đội hình của họ là thủ thành David de Gea.

Wayne Rooney đã có một mùa giải tốt nhưng chưa đủ để đánh bật Harry Kane hay Diego Costa khỏi đội hình của tôi. Marouane Fellaini và Juan Mata cải thiện rõ rệt, Marcos Rojo trưởng thành lên rất nhiều. Họ tạo sự chú ý nhưng không bằng Eden Hazard, Nemanja Matic hay John Terry. Đối với Man City, ngoại trừ Joe Hart, không ai trong số các học trò của HLV Manuel Pellegrini có màn trình diễn đúng với trình độ mà họ mong đợi từ chính mình.

Việc chỉ có De Gea nằm trong lựa chọn đội hình tiêu biểu của tôi là dấu hiệu cho thấy tình trạng của cả Man United và Man City trước ngày đối đầu tại Old Trafford.

Tôi cảm thấy như đó là một trận derby nửa bi quan, nửa lạc quan.



Man City đang sở hữu đội hình già cỗi

Đội quân của Louis van Gaal đang chơi vô cùng tự tin. Ba tuần trước, CĐV của Man United nhìn nhận mùa giải theo hướng bi quan. Giờ đây, sau chiến thắng đầy ý nghĩa trước Tottenham và Liverpool, sự lạc quan đã trở lại.

Nhưng Man City thì ngược lại. Với một đội hình già cỗi cả về mặt chiến thuật lẫn nhân sự, họ bước vào trận derby với nhiều dấu hỏi.

Cả hai đội đều không ở vị thế mà họ muốn có vào thời điểm này. Thế nhưng, tôi dự tính được một cuộc chiến lớn hơn giữa họ- một trận derby trên TTCN- sẽ diễn ra trong phòng họp ban lãnh đạo, ở các khách sạn trên toàn châu Âu và ở các văn phòng của đại diện vào mùa Hè này.

Nếu bất cứ đội bóng nào trong Top 4 có thể bổ sung Gareth Bale, Morgan Schneiderlin hoặc Paul Pogba và Mats Hummels vào đội hình mùa Hè này, họ sẽ ngay lập tức dẫn trước trong cuộc chiến giành danh hiệu Premier League mùa sau. Nhưng nếu cuộc chiến đó diễn ra trên một sân chơi công bằng, tôi không tin Man City có thể dẫn đầu.

Tất cả đã thay đổi kể từ thời Man City có thể mua bất cứ cầu thủ nào họ muốn bằng cách ra giá thật cao, trả lương thật nhiều. Kể qua có các thương vụ Carlos Tevez, Yaya Toure, Sergio Aguero và Samir Nasri. Man United có quan tâm tới Nasri thời điểm trước khi anh rời Arsenal.  Nhưng lúc đó, “Quỷ đỏ” về tiền bạc không thể đánh bại được người hàng xóm chịu chi của mình.

Khi Man City tiếp tục mua Tevez và suýt thắng Man United ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh năm 2010, những người ở Old Trafford bắt đầu nhận ra rằng Man City sớm muộn rồi cũng sẽ vô địch Premier League. Họ đã làm được điều đó 2 lần nhưng đã không thể duy trì thành công. Luật công bằng tài chính FFP đã kiềm chế Man City, trong khi Man United và Arsenal bắt đầu tăng mức chi tiêu, nâng trần cấu trúc lương của họ.



Họ sẽ tụt hậu nếu không dám đối mặt thách thức từ FFP để mua sắm

Khi Man United đối mặt với viễn cảnh của ngày tận thế khi không được dự Champions League mùa trước, họ đã tìm đến TTCN và đem về Angel di Maria. Lý do rất đơn giản: họ đã tìm ra vấn đề của chính mình.

Và đó cũng sẽ là vấn đề lớn mà Man City phải đối mặt mùa Hè này. Man United, Chelsea và Arsenal đều có thể cạnh tranh với họ trên TTCN. Và nếu như một cầu thủ có thể lựa chọn một trong 4 CLB, Man City có lẽ sẽ xếp sau cùng.

Tại sao lại như vậy?

Khi chọn đến một CLB, cầu thủ luôn muốn giành danh hiệu, sống trong điều kiện tốt nhất và chơi cho CLB có truyền thống. London là một nơi tuyệt vời, đặc biệt với các cầu thủ nước ngoài, vì thế Arsenal và Chelsea sẽ có lợi thế hơn Man United và Man City. Nhưng truyền thống của Man United lại là con át chủ bài của họ. Vì thế, nếu Man City muốn thuyết phục một cầu thủ ký hợp đồng với họ, cách duy nhất là đưa ra đề nghị hấp dẫn, hậu quả của FFP tính sau.

Tôi chấp thuận các nguyên tắc cơ bản của FFP và sự cần thiết ngăn chặn các CLB rơi vào tình cảnh của Portsmouth do hậu quả của việc chi tiêu quá mức. Nhưng cũng không thể đặt giải đấu vào tình trạng những đội bóng như Man City và Blackburn không thể thách thức và lật đổ các siêu cường.

Chúng tôi không muốn Premier League đi theo con đường của Liga, nơi chỉ Atletico Madrid có thể đe dọa sự thống trị của Real Madrid  và Barcelona. Và tôi tin Man City sẽ làm tất cả những gì có thể để xóa bỏ FFP. Sớm muộn gì, một CLB như Man City hay PSG cũng sẽ thách thức FFP bởi hạn chế của nó.



Man United chuẩn bị cho trận derby

Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng Man City đã tuyển dụng rất tệ trong những năm qua. Hậu quả để lại là một đội hình đang già cỗi. Kinh nghiệm là tốt nhưng cũng là mặt hạn chế. Tôi nhớ lần ra sân trong trận đấu với Chelsea hồi tháng 4/2010 bên cạnh Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Paul Scholes và Ryan Giggs. Có lẽ đó là lần duy nhất tôi không muốn vào sân với họ, vì độ tuổi trung bình của Man United khi đó là 31. Đó là một trong những ngày mùa Xuân nóng nực. Khi tuổi tác nặng nề hơn kinh nghiệm, chúng tôi đã thua Chelsea 1-2. Đội ngũ đó của Man United rồi cũng đến hồi kết. Bây giờ, Man City đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trận đấu Chủ nhật này, Man United phải chơi với toàn bộ sức lực và không mắc sai lầm mới có thể đánh bại Man City. Với tôi, đội quân Pellegrini vẫn đang sở hữu những cầu thủ chất lượng. Nhưng nếu họ không dám thách thức FFP mùa Hè này, tôi tin chắc rằng áo Đỏ sẽ là đội tiếp theo ở thành Manchester vô địch Premier League.

K.Đ
Theo Telegraph



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN