TTVH Online

Daley Blind hứa hẹn là 'Denis Irwin mới' của Man United

09/04/2015 13:47 GMT+7

Phong độ và màn trình diễn của Daley Blind gợi nhớ đến hậu vệ trái nổi tiếng một thời của Man United, Denis Irwin.

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ và màn trình diễn của Daley Blind gợi nhớ đến hậu vệ trái nổi tiếng một thời của Man United, Denis Irwin.

Louis van Gaal hiểu, Daley Blind cũng hiểu. Khi họ bước ra khỏi đường hầm trong trận đấu giữa Manchester United và Arsenal tại tứ kết FA Cup, có một niềm tin mơ hồ rằng trung tuyến đối thủ sẽ bị khóa lại. Van Gaal đã trung thành với cậu học trò người đồng hương và đặt Ander Herrera lên ghế dự bị.

Cuối cùng, cái điều không thể giải thích rõ ràng đã khiến Man United... thua một cách rõ ràng trước Arsenal.

Daley Blind không hợp với... vị trí sở trường?

Blind, người đã ra sân mọi trận có thể mùa này (trừ khi chấn thương), đã không thể kìm hãm cách tấn công trung lộ của Arsenal. Một lần nữa, suy nghĩ "Hà Lan hóa" mà Van Gaal trung thành lại đứng trước nguy cơ sụp đổ, như cách ông đã đánh mất thành công tại Barcelona.


Dễ nhận ra niềm tin lớn mà Van Gaal dành cho Blind

Một chấn thương đã khiến Blind phải rời khỏi vị trí tiền vệ trụ, bởi cùng lúc đó, Michael Carrick đã trở lại. Chấn thương của Luke Shaw đồng nghĩa rằng anh lại chuyển sang trám chỗ bên cánh trái. Ở đó, Blind chơi không thể tốt hơn. Hàng loạt thử thách quan trọng thời gian qua đã chứng minh điều đó.

Người ta càng có niềm tin để khẳng định rằng Blind xứng đáng cho vị trí hậu vệ trái hơn là trung tâm. Tại World Cup 2014, anh không phải cái tên số một, thậm chí là số hai, số ba cho vị trí tiền vệ trụ của Hà Lan. Blind được ghi nhớ như một cầu thủ chạy cánh trái thành công hoặc một trung vệ lệch trái.

Tại Old Trafford, khi chơi ở giữa sân, những đường chuyền của anh tuy thông minh, tính phân phối tốt nhưng lại tạo ra nhiều vấn đề. Việc anh không có khả năng tranh chấp cơ bắp cũng tạo ra một vấn đề. Blind thông minh, nhưng nếu Moussa Sissoko lao vào anh hùng hục như trận Man United gặp Newcastle tại Premier League, thật khó để suy tính.

Dĩ nhiên anh cũng không gặp may vì cách sắp xếp của Van Gaal. Khi Carrick trở lại, Marouane Fellaini và Ander Herrera - hai con thoi cơ động - cũng được đưa vào, sự bảo vệ cho vị trí tiền vệ trụ đã gia tăng.

Nhưng việc chuyển sang đá hậu vệ trái của Blind cũng là điều tốt cho chính anh.

Một “Irwin mới”?

Anh đã chơi cực hay trước Liverpool, trong một trận đấu mà sự cân bằng về con người và chiến thuật đã giúp cho United giành chiến thắng. Hình ảnh đáng chú ý phải kể tới cú lừa bóng của Blind, khiến Emre Can ngã nhào như một đứa trẻ mới tập đi. Từ một cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3-5-2 của Louis van Gaal, giờ đây anh lại tỏa sáng khi đá hậu vệ trái trong sơ đồ 4 hậu vệ.

Hình ảnh của Blind hiện tại gợi nhớ về Denis Irwin, cái tên mà bất kỳ người hâm mộ Manchester United nào trong thập niên 1990 đều yêu mến.


Irwin, chiến binh thầm lặng những năm 1990

Cũng như Blind, Irwin đã thực sự tỏa sáng ở một vị trí tưởng như không phải sở trường. Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex Ferguson đã khẳng định Irwin chính là sản phẩm khiến ông cảm thấy tự hào bậc nhất trong quá trình xây dựng và phát triển United. Có lẽ đó là một lời khẳng định không hề quá đà.

Irwin khởi đầu là một tiền vệ cánh phải, hậu vệ phải, nhưng rồi vì những chấn thương trong CLB mà phải chuyển sang lấp chỗ trống ở vị trí hậu vệ trái. Kể từ đó, ông trở thành một cái tên không thể thay thế. Với thế hệ “tốt nghiệp” 1992 của học viện trẻ Man United đào tạo, HLV Alex Ferguson đã có những thời điểm dành sự ưu ái cho cái tên trẻ trung Phil Neville, nhưng rồi vẫn phải quay lại với Irwin.

Và giờ đây, Shaw đang đứng trước nguy cơ rơi vào hoàn cảnh của Phil Neville. Blind đang thi đấu quá tốt và thay thế anh sẽ là một sự bất công.

Với Van Gaal, phong độ và thái độ là hai lý do chính để ông chọn đội hình chính. Ngoài ra ông có một lý do phụ: Blind là người Hà Lan...

Tiêu Hoa
Theo Manchester Evening News

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN