TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 8/4: Juve ngược dòng hạ Fio. Man City mua Wilshere, Henderson? Xavi ở lại Barca

08/04/2015 07:23 GMT+7

Bản tin cập nhật sáng 8/4 sẽ gửi đến độc giả các thông tin mới nhất về các loạt trận cúp Italy, La Liga, Premier League, cúp quốc gia Đức...

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng 8/4 sẽ gửi đến độc giả các thông tin mới nhất về các loạt trận cúp Italy, La Liga, Premier League, cúp quốc gia Đức...

Bán kết lượt về Cúp Italy: Fiorentina – Juventus: 0-3

Dù phải làm khách của Fiorentina nhưng Juventus vẫn khẳng định sức mạnh vô địch của mình.

Phút thứ 21, Juve ghi bàn mở tỉ số sau cú dứt điểm cận thành của Matri, bàn đầu tiên của tiền đạo này cho đội bóng mới kể từ khi chuyển đến trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.


Đến những phút cuối của hiệp1, số phận trận đấu coi như đã an bài khi Roberto Pereyra ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, tổng tỉ số là 3-2. Công đầu trong bàn thắng này phải kể đến pha xử lý và dứt điểm của Morata.

Đến phút 59, hậu vệ Bonucci đặt dấu chấm hết cho Fio khi kết thúc chính xác quả phạt góc của Marchisio. Giành chiến thắng thuyết phục với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận, Juventus có mặt ở trận chung kết Cúp Italy và đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Lazio và Napoli.

Nỗi buồn duy nhất của Juve trận này là Morata nhận thẻ đỏ cuối trận sau pha phạm lỗi với Alessandro Diamanti.

Đá sớm vòng 30 La Liga, Atletico Madrid hạ Real Sociedad 2-0

Ngay từ phút thứ 2, đội chủ nhà đã ghi bàn thắng mở tỉ số sau pha đốt lưới nhà của Mikel Gonzalez. Đến phút thứ 10, Antoine Griezmann ấn định thắng lợi 2-0 cho đội bóng của HLV Simeone. Đó là bàn thứ 16 của Griezmann trong mùa giải, cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của cầu thủ người Pháp từ trước đến nay (16 bàn, mùa 2013-14).


Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 15 của Atletico trong mùa giải Liga. Chỉ Barcelona (16) làm tốt hơn họ.

Thắng trận này, hiện Atletico đã có 65 điểm, xếp thứ 3 trên BXH, kém Real 2 điểm và ít hơn Barcelona 6 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tứ kết cúp Quốc gia Đức: Borussia Dortmund hạ Hoffenheim

Dù Subotic đã mở tỉ số cho đội chủ nhà nhưng 2 bàn thua liên tiếp trong vòng 7 phút đã khiến thầy trò Juergen Klopp đánh mất lợi thế.

Kevin Volland và Roberto Firmino là 2 cầu thủ đã lập công cho Hoffenheim. Phải sang tới hiệp 2, Dortmund mới có bàn gỡ hoà 2-2 nhờ bàn thắng của Aubameyang.


Kết quả này khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ, nơi Dortmund xuất sắc hơn. Họ đã dứt điểm trận đấu sau bàn thắng ở phút 108 của Sebastian Kehl.

Một đội bóng khác cũng giành quyền vào bán kết như Dortmund là Wolfsburg, “Sói xanh” đánh bại Freiburg nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Ricardo Rodriguez.

Đá bù vòng 25 Ligue 1: Monaco bị cầm hòa

Monaco chẳng những không thể tận dụng ưu thế sân nhà để đánh bại Montpellier mà họ còn suýt nữa phải nhận 1 thất bại nếu Lucas Barrios không có cú dứt điểm quá thiếu chính xác từ khoảng cách 11m.

Đây đã là lần thứ 2 trong mùa Barrios đá hỏng phạt đền. Anh cùng Divock Origi (2) là những cầu thủ duy nhất của giải Ligue 1 sút hỏng phạt đền hơn 1 lần.

Hoà 0-0, đội bóng xứ Công quốc hiện vẫn xếp thứ 4 trên BXH với 55 điểm, kém vị trí thứ 3 của Marseille 2 điểm.

Đá sớm vòng 33 Premier League: Aston Villa hòa QPR 3-3, Benteke lập hat-trick

Hai đội đang vùng vẫy trong cuộc chiến trụ hạng là Aston Villa và QPR đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hấp dẫn.

Đội khách đến từ London mở tỉ số sau cú đánh đầu của Matthew Phillips, nhưng Villa không dễ bị đánh bại. Ngay trong hiệp 1, họ đã lật ngược thế cờ nhờ cú đúp của tiền đạo Benteke.


Cuộc rượt đuổi tỉ số tiếp tục diễn ra rất quyết liệt, phút 55, cũng từ một cú đánh đầu, Clint Hill giúp QPR gỡ hoà 2-2. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 78, Charlie Austin trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ Aston Villa để giúp QPR vượt lên dẫn trước 3-2.

May cho đội chủ nhà là họ còn có Benteke, tiền đạo người Bỉ hoàn tất cú hat-trick sau pha sút phạt đẹp mắt ấn định tỉ số 3-3. Hoà trận này, Villa được 29 điểm, xếp thứ 16, còn QPR đứng thứ 18 với 26 điểm.

Man City theo đuổi Henderson và Wilshere

Các tiền vệ Jordan Henderson của Liverpool và Jack Wilshere của Arsenal nằm trong danh sách mua sắm của Manchester City Hè này.

Man City đang cần thêm cầu thủ Anh trong đội hình vì Luật giới hạn cầu thủ ngoại ở Premier League.




Henderson, 24 tuổi, nằm trong tầm ngắm của Man City bởi anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với Liverpool.

Wilshere, 23 tuổi, còn hơn 2 năm hợp đồng với Arsenal, nhưng bị nhiều chấn thương và không thi đấu được nhiều.

Lương cao là sức hấp dẫn của Man City. Họ đã chi 80 triệu bảng chỉ để trả lương cho Samir Nasri, Bacary Sagna, Adebayor, Kolo Toure và Gael Clichy.

Citi cần cỡ 30 triệu bảng để chiêu mộ hai cầu thủ trên.

Hè này, City sẽ mất Frank Lampard và có thể chia tay James Milner, những cầu thủ Anh trong đội.

Trong khi đó, thủ môn Joe Hart chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Xavi vẫn có thể ở lại Barca

Tờ Sport đưa tin, Barca và Xavi đã gặp gỡ nhiều ngày nay để làm sáng tỏ tương lai của cầu thủ 35 tuổi.

Phía Barca muốn Xavi hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2016, trong khi đó người đại diện Albert Soler của Xavi lưu ý rằng phía Qatar đã đưa ra lời mời Xavi đến thi đấu từ mùa sau.

Cả hai dường như đồng ý với phương án để Xavi thi đấu đến tháng 1/2016, sau đó rời đội đến Qatar. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique không đồng ý. Ông muốn Xavi đá hết mùa.

Hai bên sẽ cần gặp gỡ thêm để bàn bạc. Phía Barca khẳng định không bao giờ đóng cánh cửa với Xavi.

Lưu Tường giải nghệ

VĐV điền kinh Lưu Tường, một trong những biểu tượng của thể thao Trung Quốc đã quyết định giải nghệ ở tuổi 31 vì lý do chấn thương.


Trong sự nghiệp của mình, Lưu Tường đã từng giành HCV nội dung 110m rào ở Olympic Athens 2004, vô địch thế giới năm 2007 và từng lập kỷ lục thế giới năm 2006 với thời gian 12 giây 88.

Chấn thương bắt đầu hành hạ Lưu Tường từ Olympic Bắc Kinh 2008 trên sân nhà. Khi đang khởi động cho bài thi 110 mét vượt rào, Lưu dính chấn thương.

Gia Hưng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN