TTVH Online

Beyonce, David Beckham...: Khi danh tiếng cũng có thể thừa kế

05/04/2015 07:04 GMT+7

Ngày xưa, con người cần đam mê và tài năng để trở thành ngôi sao. Bây giờ, họ chỉ cần một phụ huynh nổi tiếng.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày xưa, con người cần đam mê và tài năng để trở thành ngôi sao. Bây giờ, họ chỉ cần một phụ huynh nổi tiếng. Blue Ivy (con gái của Beyonce) hay Brooklyn Beckham (con trai của David Beckham) là 2 ví dụ điển hình.

Bài viết trong chuyên mục Lost in Showbiz (Lạc lối trong ngành giải trí) của tờ Guardian vừa gây chú ý khi đưa ra suy ngẫm về cuộc sống của con cái các ngôi sao. Có thể nói các bé là những ngôi sao nhí, thu hút sự quan tâm của dư luận không kém gì cha mẹ chúng .

Con sao rồi lại thành sao

Mới đây, trong chương trình trò chuyện của MC James Corden ở Mỹ, ngôi sao thể thao David Beckham đã tiết lộ chuyện anh "kèm cặp" con trai cả Brooklyn trong chuyện hẹn hò.

Brooklyn, nay 16 tuổi, ngồi dưới hàng ghế khán giả và ngượng ngùng che mặt, khi ông bố kể lại câu chuyện sau: vào ngày lễ Tình yêu Valentine cách đây 2 năm, khi Brooklyn 14 tuổi, cậu đã mời một cô gái đi hẹn hò. Bà mẹ Victoria đã đồng ý với điều kiện David phải đi cùng và ngồi ở bàn bên cạnh, đóng vai trò điều khiển từ xa.

David Beckham và các con diện bảnh đi xem thời trang.

Có lẽ, khó có cảnh tượng nào đáng nhớ hơn cảnh David Beckham ngồi một mình trong nhà hàng, nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ bàn bên đang tán tỉnh nhau và đóng vai trò “ông bố khó tính”, chứ không phải người đàn ông lịch lãm, tâm điểm của mọi sự chú ý.

Brooklyn cùng 3 người em của cậu (Romeo, Cruz và Harper) sống cuộc sống của những ngôi sao ngay từ khi ra đời. Hiện, tất cả đều đã tham gia vào ngành công nghiệp thời trang, nơi mẹ cậu là nhà thiết kế ngôi sao. Romeo, con trai thứ hai của gia đình, được trả 45.000 USD một ngày khi quay quảng cáo cho hãng Burberry.

Cũng gia nhập làng thời trang với tư cách con của một ngôi sao thượng thặng là Lily-Rose Depp, con gái của Johnny Depp và Vanessa Paradis. Lily-Rose nay 15 tuổi, chụp ảnh và trình diễn thời trang cho hãng Chanel. Cô cũng sắp đóng vai chính trong bộ phim Hosers Yoga của chính người cha. Từ nay đến hết năm, có thể Lily-Rose sẽ trở thành một ngôi sao thực thụ.

Thừa kế danh tiếng, có thừa kế nghị lực vượt khó?

Có những ngôi sao chưa kịp thể hiện tài năng gì nhưng vẫn đầy tiềm năng. Đó là Blue Ivy, con gái của Beyonce và Jay-Z, cặp vợ chồng quyền lực nhất làng nhạc Mỹ. Mới đây, Beyonce đăng lên Instagram đoạn phim cô dạy cho Blue Ivy cách dùng chỉ nha khoa chăm sóc răng. Trong đoạn phim, dường như người ta còn nghe được tiếng Jay-Z đang rap làm nền cho hai mẹ con.

Đây không phải lần duy nhất Beyonce công khai tư liệu về cuộc sống thường ngày của gia đình cô. Trên thực tế, cuộc đời của Blue Ivy đã được “phim tài liệu hóa” bên cạnh hai phụ huynh nổi tiếng. Không lâu nữa, Blue Ivy sẽ đủ lớn và tự mình đóng phim, ca hát, làm người mẫu hoặc một vai trò nào đó trong ngành giải trí, và trở thành một ngôi sao có chỗ đứng riêng.

Nhóm “con sao rồi lại thành sao” cũng điểm mặt con cái của Bono (diễn viên Eve Hewson), Phil Collins (diễn viên Lily Collins), Sean Penn (người mẫu Dylan Frances Penn) và Don Johnson (diễn viên Dakota Johnson của 50 sắc thái). Các cô gái trẻ này đều đang ở các giai đoạn khác nhau của sự nổi tiếng.
Bé Blue Ivy của Beyonce đã thu hút nhiều sự chú ý, dù chưa thể hiện tài năng

Hiện tượng có tính quy luật này được đặt tên là “thừa kế danh tiếng”. Nhưng không hoàn toàn tích cực, hiện tượng này bị coi là ngăn chặn sự tiến triển của xã hội. Jay-Z từng là một đứa trẻ da đen sống trong khu ổ chuột của người da đen ở Brooklyn, New York trước khi trở thành ngôi sao ca nhạc hàng đầu như hiện nay. Gia đình Bono từng phải đương đầu với nạn phân biệt tôn giáo ở Ireland.

Johnny Depp hồi nhỏ phải di chuyển giữa các nhà nghỉ ở Kentucky, sống cùng người mẹ làm nghề bồi bàn và phải chắt chiu từng đồng tiền boa. Mặc dù cảnh sống nghèo khổ như vậy là điều không ai mong muốn, nhưng không thể phủ nhận chính hoàn cảnh đó đã giúp các nghệ sĩ có được nghị lực để thành công. Bởi chính trong cảnh nghèo, lúc nào họ cũng khát khao đạt được nhiều thứ hơn.

Còn bây giờ, thế hệ thứ hai và thứ ba của các ngôi sao đã thiếu hẳn trải nghiệm thực tế về sự thiếu thốn. Họ chỉ trải qua cảm giác đói khi trong một bữa tiệc, nhà thiết kế nổi tiếng khó tính Karl Lagerfeld bước đến và cấm họ ăn thêm sushi, nếu không sẽ đánh mất vóc dáng người mẫu.

Hạ Huyền (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN