TTVH Online

Raul: ‘Tôi chẳng hiểu Galacticos là cái gì’

02/04/2015 08:18 GMT+7

Huyền thoại sống của Real Madrid đã có những câu trả lời rất thú vị khi được phỏng vấn tại Mỹ.

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại sống của Real Madrid đã có những câu trả lời rất thú vị khi được phỏng vấn tại Mỹ.

Cựu đội trưởng của Real Madrid, Raul Gonzalez đã có một buổi trả lời phỏng vấn của các tạp chí Panenka, So Foot (Pháp) trên đất Mỹ. Hiện tại, anh đang khoác áo CLB New York Cosmos thi đấu tại giải NASL.

“Tôi chẳng hiểu Galacticos là cái gì”, đó là một trong những lời đáp thú vị nhất của Raul. “Đấy là một khái niệm tôi không thích. Tôi thích bóng đá thuần túy và khái niệm đấy rõ ràng không phải về bóng đá, mà là về một cái gì đấy khác rồi”.

Raul khẳng định với tư cách một cầu thủ Real Madrid, anh đã phải làm việc giữ một rừng những tài năng lớn. “Phải sống, tập luyện bên những cầu thủ tài ba với suy nghĩ rất khó khăn: làm sao để tiến bộ hơn?”, Raul khẳng định đó là cách duy nhất để có thể tồn tại ở Santiago Bernabeu.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Real cũng thể hiện sự tin tưởng vào những thủ lĩnh như Sergio Ramos và Iker Casillas. “Sẽ luôn có rất nhiều cầu thủ nước ngoài đến với CLB. Họ cần biết khoác màu áo trắng ấy có ý nghĩa như thế nào”.

Tiêu Hoa
Theo Marca

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN