TTVH Online

Tranh cãi bất tận về vụ Ronaldo 'động kinh' tại Chung kết World Cup 1998

26/03/2015 16:09 GMT+7

Pháp đã thắng Brazil 3-0, nhưng những bí ẩn ngay trước thềm trận đấu đến nay vẫn là một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải đáp chính thức.

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp đã thắng Brazil 3-0, nhưng những bí ẩn ngay trước thềm trận đấu đến nay vẫn là một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải đáp chính thức.

Khi một trận đấu kết thúc, đặc biệt là trận đấu quyết định chức vô địch World Cup, sẽ có nhiều loại phản ứng diễn ra.

Bên thắng cuộc có thể sẽ tung hô những nhà vô địch của họ, ăn mừng vui vẻ và điểm lại những hình ảnh giàu cảm xúc nhất. Bên thua cuộc có thể sẽ tranh cãi về chiến thuật, con người, trọng tài...

Nhưng phản ứng ít được nghĩ tới nhất có lẽ là việc chính quyền một đất nước nhúng tay vào điều tra. Đó chính là những gì đã xảy ra tại Brazil sau khi đội tuyển áo vàng để thua Pháp tới ba bàn trắng trong trận chung kết World Cup 1998.


Brazil để thủng lưới trước khi Zidane đánh đầu chính xác...


Vẫn cái đầu hói thậm chí còn đánh đầu hiểm hóc hơn nữa - xuyên háng Carlos trong bàn thứ hai


Pháp lên ngôi vô địch một cách xứng đáng

Tòa án Rio và một hiệp hội y tế của bang Rio đã triệu tập 2 nhân viên y tế của ĐT Brazil để điều tra về vấn đề sức khỏe của Ronaldo, theo yêu cầu của Quốc hội Brazil. Cũng ít lâu sau đó, sau khi toàn bộ các thành viên của ĐT đã di chuyển về nước, họ cũng đã phải đứng ra điều trần trước Quốc hội.

Chỉ ít giờ trước khi trận đấu diễn ra, ngôi sao trẻ Ronaldo đã được đưa vào viện. Tên anh được gạch khỏi danh sách đăng ký thi đấu 4 tiếng trước khi trận đấu diễn ra và cũng chỉ 40 phút trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, ban huấn luyện ĐT Brazil lại điền "Ronaldo" vào danh sách.

Ronaldo, khi ấy 21 tuổi, là cầu thủ nổi bật xuyên suốt cả giải đấu. Trong đội hình của Brazil bấy giờ còn có những tên tuổi lớn như Cafu, Roberto Carlos, Bebeto. Họ đến nước Pháp với cương vị Đương kim vô địch, bảo vệ vương miện 1994.


Ronaldo là niềm hi vọng lớn của Brazil tại World Cup 1998


Anh được HLV Zagallo động viên rất nhiều ngay trước thềm trận đấu

Trận chung kết được kỳ vọng sẽ là màn đối đầu trực tiếp giữa hai ngôi sao lớn của hai quốc gia - Ronaldo và Zinedine Zidane. Kết quả là trong khi "số 10" của Pháp ghi hai bàn thì Ronaldo "tàng hình".

Sau trận đấu, Roberto Carlos nói rằng Ronaldo đã bị ngợp trước sức ép quá lớn của cả một quốc gia trên vai. "Cậu ta đã sợ hãi về những gì trước mắt. Cậu ta bị choáng vì áp lực và khóc lóc không ngừng" - đây có lẽ không phải những mô tả mà người hâm mộ tưởng tượng về Ronaldo.

Trước Quốc hội sau này, tiền đạo Edmundo đã thuật lại rằng buổi trưa vào ngày diễn ra trận đấu, Ronaldo bỗng dưng lăn ra ngất xỉu, sùi bọt mép trước khi bắt đầu lên cơn co giật. Carlos quá hoảng loạn trước hình ảnh này và hét toáng lên để tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Khi tôi nhìn thấy những gì diễn ra, tôi cảm thấy tuyệt vọng" - Edmundo kể lại. "Bởi đó là một cảnh tượng quá sốc".

Hậu vệ Cesar Sampaio thì khẳng định anh là người đã đưa tay vào miệng Ronaldo để tránh xảy ra trường hợp cầu thủ 21 tuổi tự cắn đứt lưỡi trong cơn co giật.

Điều đáng chú ý là việc Edmundo khẳng định các bác sĩ của đội tuyển đã giấu nhẹm những gì đã diễn ra sau khi Ronaldo tỉnh lại. Sau cơn co giật mạnh, Ronaldo nằm xỉu đi một lát trước khi tỉnh dậy vào... hoàn toàn thờ ơ về những gì đã diễn ra, như thể tự anh không hề cảm nhận được bất kì vấn đề gì. Còn những bác sĩ thì chỉ im lặng.


Người Brazil không hiểu nổi điều gì đã diễn ra

Vào 6 giờ tối, ít phút trước khi cả đội lên xe buýt đến sân Stade de France, Ronaldo được đưa lên một xe riêng để đến bệnh viện Lilas (Paris).

Tên anh bị gạch khỏi danh sách đăng ký, gửi cho ban truyền thông của giải đấu. 40 phút trước khi trận đấu diễn ra, bản danh sách này được gửi cho giới báo chí, và hỗn loạn đã diễn ra. "Vì sao Ronaldo lại bị gạch tên?" - đó là câu hỏi không lời giải đáp của tất cả các phóng viên.

Nhưng cũng chỉ 40 phút trước khi trận đấu diễn ra, Ronaldo xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Tên anh lại được điền vào danh sách, còn cánh báo chí thì được một phen dở khóc dở cười.

Màn trình diễn tồi tệ của Brazil trong trận đấu này đã khiến cho HLV trưởng Mario Zagallo bị chỉ trích nặng nề. Nhưng bản thân nhà cầm quân này lại tỏ ra rất bình tĩnh trước sóng gió.


"Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ để Ronaldo vào sân"

"Nếu đảo ngược lại mọi thứ, Ronaldo không ra sân và Brazil thua 3-0 thì người ta sẽ nói 'thằng cha Zagallo này bảo thủ quá, sao không cho Ronaldo vào sân, cậu ta là cầu thủ hay nhất thế giới kia mà'" - Zagallo tỏ ra châm biếm. "Thế nên tôi mà được quyền làm lại thì tôi vẫn sẽ quyết định để Ronaldo vào sân. Vậy toàn bộ câu chuyện này có phải lý do khiến Brazil thua hay không? Chắc chắn là không rồi".

Ronaldo tiếp tục chơi bóng đến năm 2011 trước khi chính thức giải nghệ, trải qua một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng cũng quá nhạy cảm với các chấn thương. Năm ngoái, trong một buổi phỏng vấn với Gary Lineker trên sóng truyền hình, anh cuối cùng cũng đưa ra một lời giải thích cho sự kiện nói trên.

"Tôi đã gặp một cơn đau thắt dạ dày sau bữa trưa. Tôi đã bất tỉnh khoảng 3 hay 4 phút. Tôi không biết vì sao. Không ai biết cả. Có thể do áp lực hay nỗi lo chăng? Có thể là thế". - Ronaldo cho biết. "Khi bạn ở đó, ăn, sống và thi đấu trong không khí giải, bạn sẽ không thể dứt khỏi nó. Rất nhiều áp lực. Nhưng tôi đã nài nỉ Zagallo để tôi ra sân".

Tuy nhiên, lời giải thích này của Ronaldo lại tỏ ra không chính xác. 2 nhân viên y tế của ĐT Brazil khi ấy đã khai báo rằng họ chăm sóc Ronaldo bất tỉnh trong gần 30 phút chứ không chỉ 3 hay 4 phút. Hơn nữa, Zagallo đã khẳng định ông là người yêu cầu Ronaldo vào sân.

Ronaldo đã giương cao chức vô địch World Cup tại Brazil trên đất Nhật Bản - Hàn Quốc 4 năm sau đó. Anh đến nay vẫn được coi là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử, nhưng bầu không khí của ngày hôm ấy vẫn sẽ là một bí ẩn.

Tiêu Hoa
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN