TTVH Online

Frank Lampard: 'Gerrard rời Liverpool là đúng'

25/03/2015 15:33 GMT+7

Hồi đầu mùa giải, Gerrard khiến CĐV Liverpool buồn lòng khi thông báo quyết định sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa giải. Gerrard cũng tiết lộ điểm đến sắp tới trong sự nghiệp của anh là CLB LA Galaxy đang chơi ở giải vô địch Mỹ (MLS).

(Thethaovanhoa.vn)- Hồi đầu mùa giải, Gerrard khiến CĐV Liverpool buồn lòng khi thông báo quyết định sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa giải. Gerrard cũng tiết lộ điểm đến sắp tới trong sự nghiệp của anh là CLB LA Galaxy đang chơi ở giải vô địch Mỹ (MLS).

Gerrard là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Liverpool với 500 lần ra sân, đưa đội bóng giành danh hiệu Champions League vào năm 2005. Thế nhưng, sự nghiệp huy hoàng ở Anfield của Gerrard đang bị chính anh làm lu mờ trong giai đoạn cuối cùng gắn bó với CLB.

Mùa trước, Gerrard trượt ngã trong trận cầu với Chelsea để danh hiệu Premier League rơi vào tay Man City. Mùa này, Gerrard chật vật để có tên trong đội hình chính của HLV Brendan Rodgers. Anh còn để lại hình ảnh không thể tệ hơn trong trận đấu với Man United hồi cuối tuần qua. Chưa đầy 40 giây sau khi ra sân từ hiệp 2, Gerrard bị truất quyền thi đấu vì cố tình giẫm lên chân của tiền vệ Ander Herrera.



Giai đoạn cuối ở Anfield, Gerrard liên tục khiến CĐV Liverpool thất vọng

Gerrard bị chỉ trích dữ dội vì hành động này. Dẫu đã lên tiếng xin lỗi, Gerrard vẫn chẳng thể xóa đi tai tiếng do chính mình tạo ra. Chứng kiến những gì xảy ra với Gerrard trong giai đoạn cuối gắn bó ở Liverpool, Frank Lampard cho rằng người đồng đội ở tuyển Anh quyết định rời Anfield là đúng.

"Tôi hài lòng với quyết định của Stevie. Tôi nghĩ đó là hướng đi tốt cho cậu ấy. Gerrard có thể làm gì hơn nữa ở Liverpool? Cậu ấy đã có một sự nghiệp ấn tượng tại đó. Tôi nghĩ chỉ có cá nhân Gerrard mới biết thời điểm phù hợp với cậu ấy".

Giống như Gerrard, sau thời gian thi đấu cho mượn tại Man City, Lampard sẽ sang Mỹ để chính thức khoác áo CLB New York City. Lampard rất mong chờ được đối đầu người đồng đội thân thiết tại tuyển Anh ở miền đất mới. "Tôi chờ đợi cuộc chiến với Stevie. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết từ khi còn là thủ quân và đội phó của tuyển Anh. Tôi rất tôn trọng cậu ấy và chờ đợi ngày tái ngộ. Cầu thủ sẽ tới đây và giải đấu đang tiến bước rất vững chắc. Tôi biết nền tảng của giải đấu và những cầu thủ như Steven Gerrard, David Villa, Kaka đều tới đây để thúc đẩy nó phát triển".

K.Đ
Theo Daily Star

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN