TTVH Online

TP.HCM - TNG Thái Nguyên 2-0: Thắng nhưng vẫn lo

24/03/2015 08:05 GMT+7

Mặc dù TP.HCM đã giành chiến thắng ở trận đấu chiều qua, nhưng khi phát biểu sau trận đấu, HLV Đoàn Thị Kim Chi tỏ rõ sự không hài lòng

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù TP.HCM đã giành chiến thắng ở trận đấu chiều qua, nhưng khi phát biểu sau trận đấu, HLV Đoàn Thị Kim Chi tỏ rõ sự không hài lòng: “Không chỉ tôi mà rất nhiều khán giả trên khán đài không hài lòng về màn trình diễn của đội bóng TP.HCM trong trận đấu này. Các cầu thủ chơi không thuyết phục dù TNG Thái Nguyên không mạnh. Nhưng điều quan trọng nhất với chúng tôi là TP.HCM đã có được 3 điểm để không bị Hà Nội 1 nới rộng khoảng cách”.

Diễn biến trên sân cho thấy trận đấu chỉ như một cuộc diễn tập của TP.HCM. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của TNG Thái Nguyên, còn Kiều Trinh có một ngày nhàn hạ nhất kể từ đầu giải. Nhưng dù cầm bóng nhiều hơn, chủ nhà cũng không dễ dàng có được bàn thắng. 2 pha lập công của Huỳnh Như và Kim Hồng được thực hiện ở đẳng cấp rất cao mà không phải đồng nghiệp nào cũng làm được.

Ở bàn thắng khai thông bế tắc, Huỳnh Như ngã người đánh đầu điệu nghệ sau cú tạt tầm thấp của Hồng Lĩnh bên cánh phải. Trước khi hiệp 1 khép lại, Kim Hồng có cú bấm bóng rất xa đưa bóng đi siết đập xà ngang khung thành Hải Yến trước khi bật vào lưới. Lẽ ra tiền vệ kỳ cựu của TP.HCM đã có cú đúp cho riêng mình trận này nếu ở hiệp 2, thủ thành Hải Yến không xuất thần bay người cản phá cú đá phạt đẹp mắt của Kim Hồng.

Thắng trận 2-0, TP.HCM tiếp tục song hành trên ngôi đầu bảng với Hà Nội 1 với 13 điểm nhưng xếp sau do thua về chỉ số phụ. Tuy vậy, lối chơi không thuyết phục của thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi được dự báo họ sẽ gặp khó khăn trên con đường chinh phục chức VĐQG 2015.

So với nhà ĐVKĐ Hà Nội 1, TP.HCM không đồng đều về lực lượng và bài miếng tấn công cũng không rõ ràng như đội bóng Thủ đô, nên xét về lâu dài, rất khó cho TP.HCM đua đường trường với đối thủ.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN