TTVH Online

Chuyện Hà Nội: Mùa Xuân Hà Nội sau một vòng 'hoa giáp'

02/03/2015 07:49 GMT+7

Tôi đi giữa Hà Nội, gặp rất nhiều hoa đào trên phố, lòng phấn chấn niềm vui trong cái rét ngọt đầu Xuân của năm Ất Mùi. Vậy là Hà Nội, từ năm Ất Mùi trước đến hôm nay đã có một Hoa giáp (60 năm).

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi đi giữa Hà Nội, gặp rất nhiều hoa đào trên phố, lòng phấn chấn niềm vui trong cái rét ngọt đầu Xuân của năm Ất Mùi. Vậy là Hà Nội, từ năm Ất Mùi trước đến hôm nay đã có một Hoa giáp (60 năm) dựng xây và phát triển sau ngày Giải phóng Thủ đô. Vâng! 60 mùa Xuân giữa hai đầu là năm Ất Mùi, bao nhiêu biến cố lịch sử đã đi qua, nhưng Hà Nội vững vàng bản lĩnh kịp tạo dựng cho mình sắc diện một thành phố văn hiến, hiện đại - thành phố “vì hòa bình”.

Có một điều có lẽ không nơi nào có được, ấy là ở Hà Nội có rất nhiều người được đặt tên là Hòa Bình hoặc Hòa hoặc Bình... Ôi! Những cái tên đủ nói lên khát vọng thanh bình yên ấm của dân tộc.    

Còn nhớ mùa Xuân năm Ất Mùi 1955, mùa Xuân bắt đầu của một Hà Nội dựng xây kiến thiết trong hòa bình... Mới ngày nào, cả Hà Nội hân hoan mừng giải phóng, vậy mà đã qua 60 năm kể từ mùa Xuân đầu tiên ấy… Thủ đô phải gồng mình lên vừa kiến thiết lại thành phố sau chiến tranh, sau những lần tiêu thổ kháng chiến... phải đi đầu trong xây dựng hòa bình.

Bao nhiêu khu phố mới mọc lên, bao nhiêu nhà máy, khu công nghiệp mọc lên để Thủ đô đủ sức lo cho cả nước, từ cái kim sợi chỉ, đến tấm áo chiến sĩ, đến máy móc thiết bị cho sản xuất và cả vũ khí cho chiến trường... Tất cả vì miền Nam ruột thịt... Những khu công nghiệp đến bây giờ nhắc lại vẫn là niềm tự hào của Hà Nội một thời: Khu công nghiệp Thượng Đình nổi tiếng với các nhà máy "Cao - Xà - Lá", những Mai Động - Minh Khai, Đông Anh - Phù Lỗ…  

Thành phố này muôn thuở vẫn là kinh đô nước Việt. Và sáu mươi năm qua Hà Nội xứng đáng với vị thế của mình: Trở thành trung tâm hành chính - chính trị của cả nước, là trung tâm văn hóa khoa học công nghệ và giáo dục quan trọng của cả nước, là trung tâm kinh tế - dịch vụ và thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

60 năm xây dựng và phát triển, Hà Nội bây giờ đạt tầm vóc một Thủ đô lớn. Hình hài mới hiển hiện trong hàng ngàn cao ốc, trong vóc dáng những công trình hiện đại... Người ta lo ngại phát triển nhanh, nhưng Hà Nội biết ứng xử đúng mực với lịch sử. Ta thấy ấm lòng khi di sản văn hóa Thăng Long đang được nâng niu gìn giữ. Bản lĩnh văn hóa Hà Nội là phát triển mà không  đánh mất bản sắc của mình...

60 năm, đọc lại Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài mới thấm cái bứt phá của Hà Nội qua những gian khó và khốc liệt. Một Hà Nội lam lũ và thương khó ngày nào trong văn Tô Hoài làm ta thêm tin yêu cuộc sống mới hôm nay...

Hà Nội là mảnh đất của nhiều cảm hứng thơ ca, nhạc, họa. Phải thôi, trong lòng mỗi người dân Việt, đều có một Hà Nội thân yêu của riêng mình. Sớm Xuân nay bên Hồ Gươm ngắm hàng liễu rũ, ngắm mặt hồ xanh trong phẳng lặng, chợt vang lên lời hát: Hà Nội ơi có từ bao giờ…Vâng! Có từ 1000 năm trước, khi Lý thái Tổ xuống chiếu, dời đô từ Hoa Lư về Đại La. Hà Nội trở về lại kinh đô 70 năm trước, khi ngày 2/9/1945 Hồ Chủ Tịch đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…

Xuân Hà Nội lấp lánh trên những nụ đào Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân lấp lánh trong ánh mắt rạng người của những chàng trai cô gái náo nức đi dạo Xuân trên phố, dù cái rét ngọt cuối năm còn phảng phất trên những hàng cây, trong từng ngọn gió…

Tân Linh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN