TTVH Online

Arsenal 'tự sát'. Man City ngây thơ. Người Anh chỉ hy vọng vào Chelsea!

27/02/2015 05:49 GMT+7

Kịch bản của mùa giải 2013-14 dường như đang lặp lại khi Chelsea là đội bóng Anh thể hiện được bản lĩnh rõ ràng nhất và có thể là đại diện của Premier League tiến sâu nhất ở Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Kịch bản của mùa giải 2013-14 dường như đang lặp lại khi Chelsea là đội bóng Anh thể hiện được bản lĩnh rõ ràng nhất và có thể là đại diện của Premier League tiến sâu nhất ở Champions League.

Trở lại Champions League sau 5 năm vắng bóng, chỉ tiêu của Liverpool bây giờ đã bị hạ xuống Europa League. Hy vọng đi tiếp của Arsenal và Man City đều đã mịt mờ sau những thất bại ở trận lượt đi trên sân nhà. Chỉ Chelsea là còn nhiều cơ hội hơn cả nhờ kiếm được trận hòa 1-1 trên sân của Paris Saint-Germain.

Người Anh không tin Man City và Arsenal nữa

Tờ Wall Street Journal vừa công bố một phát hiện hết sức đặc biệt. Đó là cuộc khảo sát ý kiến từ 4 triệu tài khoản trên khắp 45 quốc gia châu Âu dùng ứng dụng Forza Football trên hệ điều hành Windows Phone (cung cấp tỉ số theo thời gian thực và video điểm nhấn trong các trận cầu cho hơn 420 giải đấu khắp thế giới) về cơ hội vô địch của 16 đội lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Kết quả của cuộc khảo sát này khá bất ngờ: Juventus, đội bóng chỉ lọt vào tứ kết đúng một lần suốt 9 năm qua lại được user ở nhiều quốc gia lựa chọn nhất (23), gấp đôi so với Barcelona (11), bỏ xa Real Madrid (4) và Bayern Munich, PSG (2). Nhưng đáng chú ý hơn cả là ý kiến về cơ hội vô địch dành cho những đội bóng Anh: Tất cả những user từ nước Anh đều chỉ chọn Chelsea, và phớt lờ hai đội còn lại. Arsenal còn nhận được sự ủng hộ từ… CH Ireland, chứ Man City thì hoàn toàn không.

Điều đáng nói là cuộc khảo sát này diễn ra khi Chelsea đã thi đấu trận lượt đi vòng 1/8 Champions League (hòa 1-1 tại Parc des Princes), còn Man City và Arsenal thì chưa chạm trán với Barcelona và Monaco. Chelsea, đội bóng đã lên đỉnh châu Âu bằng thứ bóng đá phòng ngự phản công của Di Matteo và luôn có sự thực dụng cần thiết dưới bàn tay của Jose Mourinho, đã nhận được sự tin tưởng của các fan bóng đá Anh hơn nhiều so với Arsenal và Man City, những đội bóng có thiên hướng tấn công mạnh mẽ, nhưng đi kèm đó là những hiểm họa về phòng ngự.

Chỉ hy vọng vào Chelsea

Man City đã thất bại khi cố tình phủ đầu Barca bằng sơ đồ 4-4-2, trong khi tuyến giữa của họ lại không đủ mạnh vì thiếu Yaya Toure. Kết quả, Barca dễ dàng trấn áp đối phương và giành chiến thắng ngay tại Etihad. Và đó là lỗi của Manuel Pellegrini, người vẫn còn rất non nớt trong những trận đại chiến như thế này. Arsenal còn đáng trách hơn bởi họ đã nhận những bàn thua vỡ mặt trước Monaco, một đối thủ bị xem là dưới cơ. Ở Emirates, đội bóng của Wenger đã tỏ ra tự mãn để rồi nếm trái đắng khi cả hàng công lẫn thủ đều chơi dưới sức và mất cân bằng nghiêm trọng.

Chính vì tư duy của hai HLV ấy mà Man City đã thua Barca ở 3 lần chạm trán trong vòng 1 năm qua, còn Arsenal đã trải qua 4 năm liên tiếp dừng chân ở vòng 1/8. Khi mà cả hai đội đều chưa thể đạt tới nền tảng về con người và lối chơi như Barcelona, những triết lý mà họ áp dụng bị chính các CĐV nhà nghi ngờ.

Chelsea không như vậy. Đội bóng ấy sẵn sàng đá thực dụng, và có đủ những điều kiện để áp dụng lối chơi ấy khi cần thiết. Ngay cả khi đã cố gắng “mềm hóa” lối chơi để làm hài lòng ông chủ Roman Abramovich, Mourinho cũng sẵn sàng biến đội bóng của mình thành một boongke để bảo vệ thành quả. Ở châu Âu, đó là một sự lạnh lùng cần thiết. Không như Pellegrini hay Wenger, Mourinho vốn nổi tiếng với những phương án chiến thuật khác người, đặt hiệu quả lên hàng đầu, và tất nhiên, không thiếu những chiêu trò.

Đừng ngạc nhiên khi người Anh đặt cả niềm hy vọng vào The Blues!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN