TTVH Online

Bình luận Nam Khang: Không gian

19/02/2015 11:03 GMT+7

Nhờ tận dụng tốt những khoảng không gian hiếm hoi, Real Madrid đã giành được chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Schalke trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ tận dụng tốt những khoảng không gian hiếm hoi, Real Madrid đã giành được chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Schalke trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Kết quả đó có vẻ quá nhẫn tâm so với những nỗ lực của một Schalke đang thay đổi theo chiều hướng tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Di Matteo. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng Real Madrid hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.

Khi xác định Real Madrid là một đối thủ rất mạnh, đặc biệt là trong phản công, HLV Di Matteo đã quyết định chuyển sơ đồ ưa thích 3-5-2 của ông sang 5-3-2. Dù vậy, Schalke đã không chơi phòng thủ một cách tiêu cực khi họ không hề nhập cuộc với tư tưởng chủ hòa. Ý đồ của HLV Di Matteo khi sử dụng sơ đồ 5-3-2 là nhằm bóp nghẹt mọi không gian để không cho phép Real Madrid phát huy những sở trường của họ.

Theo đó, hai hậu vệ cánh Atsuto Uchida (phải) và Dennis Aogo (trái) luôn lùi về rất nhanh mỗi khi Schalke để mất bóng, trong lúc các tiền vệ Marco Hoger, Roman Neustadter và Kevin-Prince Boateng nhanh chóng áp sát các tiền vệ của Real Madrid. Với cách áp sát cầu thủ có bóng của Real Madrid và phong tỏa không gian chung quanh cầu thủ đó cùng việc sử dụng bẫy việt vị, Schalke đã hạn chế được sức mạnh tấn công của đối thủ.

Marcelo chia sẻ niềm vui với huấn luyện viên Carlo Ancelotti

Thế nhưng, điều đáng tiếc là Schalke chỉ mới hạn chế chứ chưa thể triệt tiêu được sức tấn công của đối phương, dù Real Madrid vẫn chưa thật sự là chính mình. Nguyên nhân là do hệ thống phòng ngự của Schalke vẫn để lộ ra những khoảng trống mà Real Madrid lại biết cách tận dụng rất tốt những khoảng không gian khá hiếm hoi này.

Trong những trường hợp đó, thủ môn 19 tuổi Timon Wellenreuther, với những pha cứu thua xuất sắc, chỉ có thể giúp hàng phòng ngự của mình sửa chữa phần nào sai lầm chứ vẫn không thể giữ sạch được mành lưới. Làm sao Wellenreuther có thể cản phá được cú đánh đầu trực diện của Cristiano Ronaldo khi trung vệ Joel Matip không kịp có bất kỳ phản ứng nào và trước đó, Aogo đã cho phép Daniel Carvajal có không gian để tung ra một cú tạt chính xác? Làm sao Wellenreuther có thể không vào lưới nhặt bóng khi Marcelo có vừa đủ không gian để tung ra một cú sút ngoạn mục?

Trong bóng đá hiện đại, những khoảng trống trên sân cỏ ngày càng hiếm hoi khi các đội bóng luôn tìm cách bóp nghẹt không gian bằng mọi cách có thể. Do vậy, việc tận dụng tốt những khoảng không gian hiếm hoi đó sẽ có thể tạo nên sự khác biệt. Đó chính xác là những gì đã diễn ra trong trận đấu giữa Schalke với Real Madrid.

Schalke không tận dụng được số cơ hội ít ỏi

Trong lúc Real Madrid làm rất tốt điều đó thì Schalke lại không thể. Các học trò của HLV Di Matteo đã lãng phí những khoảng không gian hiếm hoi mà họ có được khi Klaas-Jan Huntelaar không thể thắng được thủ môn Iker Casillas còn người thay thế anh ở phút 33, Felix Platte, chỉ có thể hài lòng với một cú sút dội xà.

Với thất bại ngay trên sân nhà này, cánh cửa dẫn vào vòng tứ kết Champions League gần như đã đóng lại trước mặt Schalke. Thế nhưng, nếu như so với thất bại 1-6 trước chính đối thủ này tại Veltins Arena ở mùa trước thì rõ ràng Schalke của HLV Di Matteo đang đi đúng hướng trong nỗ lực xây dựng một đội bóng có đủ khả năng tranh tài.

Ngược lại, việc khai thác được những khoảng trống nhỏ ở trận đấu này đã giúp Real Madrid mở ra một không gian rộng lớn trên con đường dẫn họ vào vòng tiếp theo.

Nam Khang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN