TTVH Online

02h45, 16/02, sân Manuzzi, Cesena (19) - Juventus (1): Cứ càn quét, cần gì Tevez!

15/02/2015 19:37 GMT+7

HLV Max Allegri không phải lo về kết quả của trận gặp AC Cesena mà chỉ cần tính toán cho Juventus trong cuộc đua đường trường.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Max Allegri không phải lo về kết quả của trận gặp AC Cesena mà chỉ cần tính toán cho Juventus trong cuộc đua đường trường.

Đây mới chỉ là mùa thứ 13 mà AC Cesena dự Serie A. Juventus đã giành Scudetto 30 lần. Cesena đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 15 điểm. Juventus đang dẫn đầu bảng với 53 điểm, nhiều hơn đối thủ 36 điểm. Cesena đã không thắng được Juventus lần nào kể từ năm 1987. Juve đã hạ đội bóng vùng Romagna này 3 lần liên tiếp gần đây, mà không để thủng lưới bàn nào.

Nếu Juventus là một “Bà đầm già” quyền uy thì Cesena là cô gái thuộc tầng lớp bình dân. Niềm tự hào của họ chỉ gói gọn trong những lần lên hạng Serie A leo lắt suốt 75 năm lịch sử, mà thành tích tốt nhất chỉ là xếp thứ 6 Serie A vào năm 1976. Cũng mang áo trắng đen, và có tên thân mật Bianconeri, nhưng niềm vinh dự của Cesena chỉ là khám phá ra các cầu thủ tiềm năng để cống hiến cho những đội bóng lớn khác như chính… Juventus. Gần đây nhất là Emanuele Giaccherini.

So sánh để thấy, cần một trận động đất để AC Cesena kiếm điểm trước Juventus trong trận đấu rạng sáng mai. Hy vọng duy nhất của họ: mặt cỏ nhân tạo của sân Dino Manuzzi, yếu tố có thể khiến Juve bỡ ngỡ. HLV Max Allegri tin vững chắc vào các học trò nhưng cũng đã có một kỉ niệm buồn ở đây. Ông đã thua trận sân khách đầu tiên tại Serie A trong hành trình với AC Milan vào năm 2010 tại sân Manuzzi. Hôm đó, Milan ra mắt Ibra.

Thắng và thử nghiệm?

Các nhà báo Italy không hỏi Allegri về chuyện thắng thua của trận gặp Cesena, mà đang tò mò với giải pháp duy trì ổn định của đội. Juve đã bất bại 13 trận liên tiếp tại Serie A, nhưng tuyên bố không xoay vòng của Allegri là một đề tài hấp dẫn. Thứ nhất: Tại sao phải giữ nguyên đội hình mạnh nhất trước một đội tép riu? Thứ 2: Juventus sẽ đối phó ra sao với lịch thi đấu bão táp tới đây (gặp Atalanta, Dortmund, Roma, Fiorentina, Sasssuolo), nếu các trụ cột không được nghỉ ngơi?

Gazzetta dello Sport chỉ ra rằng, cả ba trận thua của Juventus cho đến thời điểm này của mùa giải (Genoa, Atletico Madrid, Olympiakos) đều diễn ra khi họ vắng hoặc Claudio Marchisio hoặc Andrea Pirlo. Mùa này, họ có chiều sâu hơn ở một vài vị trí như hậu vệ biên có Patrice Evra; tiền đạo có Alvaro Morata, Kingsley Coman; tiền vệ với Roberto Pereyra… nhưng tình trạng phụ thuộc một vài cá nhân như Carlos Tevez, Andrea Pirlo hay Claudio Marchisio vẫn không đổi.

Dĩ nhiên, đội bóng nào cũng phải có một bộ khung chắc chắn, và dựa vào bộ khung ấy tất nhiên dẫn đến phụ thuộc ở nhiều mức độ. Nhưng cũng là một nguy cơ cho Juve, khi họ phải phân phối sức ở nhiều giải đấu, mà các nhân tố bổ sung vừa kể thi đấu chưa thật sự ổn định.

Không Tevez (treo giò), Juve sẽ đá với Cesena không với suy nghĩ phải thắng thật đậm, thật dữ dội. Họ sẽ cố ghi bàn sớm, sau đó, nghĩ đến... chuyện của tháng 3.

Dự đoán: 0-2

Lực lượng: 

Cesena: Vắng Marilungo, Tabanelli, Valzania, Succi, Cazzola, Pulzetti, Cascione, Renzetti (chấn thương) 

Juventus: Vắng Tevez (treo giò); Asamoah, Romulo, Matri, Caceres (chấn thương) 

 Đội hình dự kiến 

Cesena (4-3-1-2): Loyal; Perico, Hair, Lucchini, Magnusson; Giorgi, De Feudis, Ze Eduardo; Brienza; Djuric, Defrel. 

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pogba, Pirlo, Marchisio; Vidal; Morata, Llorente.


Gia Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN