TTVH Online

Adnan Januzaj: Ryan Giggs mới hay Macheda mới?

06/02/2015 10:36 GMT+7

Adnan Januzaj đã chào đón sinh nhật thứ 20 (05/02) trong lặng lẽ. Anh đã được thừa kế số áo của huyền thoại Ryan Giggs, nhưng tương lai thì có nguy cơ trở thành một Macheda mới.

(Thethaovanhoa.vn) - Adnan Januzaj đã chào đón sinh nhật thứ 20 (05/02) trong lặng lẽ. Anh đã được thừa kế số áo của huyền thoại Ryan Giggs, nhưng tương lai thì có nguy cơ trở thành một Macheda mới.

Sau mùa giải ra mắt ấn tượng dưới thời David Moyes, Adnan Januzaj đã trải qua là một tương lai u ám ở triều đại Louis van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan đã vung hơn 150 triệu bảng cho chính sách galactico với những ngôi sao như Radamel Falcao và Angel di Maria. Dù ở vị trí của một tiền đạo, một số 10 hay một cầu thủ chạy cánh, Januzaj đều phải cạnh tranh cực kỳ khốc liệt với Wayne Rooney, Robin van Persie, James Wilson, Antonio Valencia và Ashley Young, trong khi HLV thì không mấy tin tưởng vào anh.

Kỳ vọng luôn đi cùng sức ép

Sự trỗi dậy của Januzaj trong mùa giải đen tối của David Moyes khiến nhiều người kỳ vọng anh sẽ là hạt nhân tương lai của Man United. Nhưng thực tế ảm đạm hơn nhiều: “số 11” mới đá chính vỏn vẹn 6 trận ở Premier League mùa này. “Năm ngoái, tôi được chơi nhiều trận và càng ngày càng thấy thoải mái. Năm nay, tôi không còn được đá nhiều nữa, nhưng OK thôi, tôi sẽ cố gắng tập luyện”, anh tâm sự với vẻ chịu đựng.

Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí United Review trước trận đá lại với Cambridge ở cúp FA, Januzaj bảo rằng hệ thống mà HLV Van Gaal đang áp dụng khiến anh gặp rất nhiều khó khăn. Nên nhớ, vào thời điểm này của mùa giải trước, Januzaj đã đá chính đến 10 trận, tức là gần gấp đôi so với bây giờ.

Trong lịch sử Man United tại kỷ nguyên Premier League, chỉ có Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo là thi đấu nhiều trận hơn Januzaj trước khi bước sang tuổi 20. Giggs ra mắt Man United năm 17 tuổi và đến trước sinh nhật thứ 20, anh đã chơi 56 trận tại giải vô địch Anh (tổng cộng 4579 phút), ghi 12 bàn và có 9 đường kiến tạo thành bàn. Ronaldo ra mắt ở tuổi 18 và đã chơi 51 trận (3127 phút), ghi 8 bàn và có 7 đường kiến tạo thành bàn. Về phần mình, Januzaj ra mắt Premier League với cú đúp vào lưới Sunderland (2-1) khi anh mới 18 tuổi. Đến thời điểm này, anh đã chơi 39 trận tại Premier League (đá chính 20) với tổng cộng 2165 phút, ghi 4 bàn và kiến tạo 3.

Wayne Rooney ra mắt ở Man United 1 tháng trước sinh nhật thứ 19 và trước khi 20 tuổi, anh đã kịp đá 38 trận, kém Januzaj 1 trận, nhưng hơn hẳn về thời gian trên sân (2923 phút) cũng như bàn thắng (15). Trước đó, anh cũng ghi 15 bàn sau 67 trận cho Everton.


Januzaj (phải) đang dùng số áo 11 của Ryan Giggs

Sẽ là Giggs mới hay Macheda mới?

Giggs, Ronaldo và Rooney là những tấm gương về thành công từ rất sớm trong màu áo Man United, nhưng rất ít người làm được như họ. Từ mùa giải 1992-93, có tất cả 44 cầu thủ Man United ra mắt Premier League ở độ tuổi teen, trong đó có Anderson, Federico Macheda và Terry Cooke, những người sớm lụi tàn sau khởi đầu ấn tượng. 

Anderson là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 thế giới 2005, nhận giải Golden Boy 2008. Và trước tuổi 20, anh đá 22 trận, 1388 phút, ghi 2 bàn, 1 kiến tạo, nhưng cuối cùng đã tới Internacional theo dạng miễn phí. Rất nhiều người không hiểu tại sao một “cục nợ” như thế lại có thể bám trụ lại Old Trafford đến tận 8 năm.

Macheda từng được xem là "gà son" của Man United nhưng cuối cùng lại ra đi trong im lặng

Macheda (16 trận, 533 phút, 4 bàn, 2 kiến tạo) cũng tới Cardiff theo dạng chuyển nhượng tự do hồi tháng 5/2014, sau khi được cho mượn tới 5 CLB. Điều đáng nói là Macheda từng được coi như gà son của Man United khi ra mắt cực kỳ ấn tượng ở cuối mùa giải 2008-09 với những pha lập công vào lưới Aston Villa và Sunderland.

Nhưng Terry Cooke (4 trận, 117 phút, 0 bàn, 1 kiến tạo) mới thực sự là điển hình cho thất bại của sự kỳ vọng. Anh là một trong những thành viên của thế hệ 1992, và ra mắt với một đường kiến tạo cho Ryan Giggs ghi bàn, nhưng sau đó im bặt. 5 năm sau ngày ra mắt, Cooke rời Man United, lưu lạc qua 11 CLB và cuối cùng kết thúc sự nghiệp ở Gabala, một đội bóng ở giải vô địch Azerbaijan.

Januzaj đã được tung hô rầm rộ hơn cả ba cái tên trên, nhưng thách thức mà anh đối mặt cũng lớn hơn rất nhiều. Anh cần phải chứng minh rằng sự bảo thủ của Van Gaal là sai bằng những màn trình diễn thuyết phục mỗi khi được vào sân.

Khó, nhưng không phải không thể, Adnan!

Tuấn Cương

Theo The Guardian

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN