TTVH Online

SHB.Đà Nẵng - Hải Phòng 2-0: Sông Hàn giải hạn thành công

02/02/2015 08:40 GMT+7

Trong ngày được giao trọng trách dẫn dắt SHB.Đà Nẵng thay thế HLV trưởng Lê Huỳnh Đức, trợ lý Đào Quang Hùng đã để lại dấu ấn lớn khi giúp đội bóng sông Hàn “giải hạn” thành công bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Hải Phòng.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày được giao trọng trách dẫn dắt SHB.Đà Nẵng thay thế HLV trưởng Lê Huỳnh Đức, trợ lý Đào Quang Hùng đã để lại dấu ấn lớn khi giúp đội bóng sông Hàn “giải hạn” thành công bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Hải Phòng.

2 đội đã khiến khán giả buồn ngủ trong 45 phút đầu tiên, đặc biệt là chủ nhà SHB.Đà Nẵng. Tâm lý căng cứng đã khiến các cầu thủ sông Hàn chỉ biết chơi phòng ngự, đánh chặn những đợt tấn công của đối phương chứ không hề thể hiện chút sáng tạo nào trong phản công. Xem các học trò của ông Đào Quang Hùng thi đấu hiệp 1, ít ai dám mạo hiểm đặt cược niềm tin vào chiến thắng cho họ trong hiệp 2.

Tuy nhiên, bóng đá luôn đầy bất ngờ. SHB.Đà Nẵng đã chơi bùng nổ ở hiệp 2 và giành chiến thắng 2-0.  Cú đánh đầu hỏng ăn của Ngọc Thắng ở phút 46, cũng là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của SHB.Đà Nẵng, như thắp lên ngọn lửa niềm tin cho đội nhà.

Họ tự tin cầm bóng tổ chức tấn công và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 50. Anh Khoa có bóng bên cánh trái, mạnh dạn dốc sâu xuống rồi căng ngang vào trong, Ngọc Thắng không dứt điểm mà chuyền cho Gomez dễ dàng đệm lòng. Cách biệt tỷ số được nhân lên 2-0 cho SHB.Đà Nẵng ở phút 67 sau cú đá phạt hàng rào đẳng cấp của Vũ Phong.

Cũng từ đó, trận đấu nóng dần lên cả trên sân lẫn khán đài. Ở khán đài A, nhóm CĐV của Hải Phòng đã đốt pháo sáng khiến tình hình hỗn loạn trong vài phút. Còn trên sân, cầu thủ 2 đội liên tục va chạm, nằm sân, cãi cọ.

Cuối trận, Phùng Văn Nhiên của Hải Phòng phải lên xe đi cấp cứu vì chấn thương, còn “thủ phạm” Gomez phải nhận thẻ đỏ. Ngoài thẻ đỏ này, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút ra tổng cộng 10 thẻ vàng nữa. Có thể nói đây là trận đấu kỷ lục về thẻ phạt.

Dù rất “nóng” ở những phút cuối trận nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm và SHB.Đà Nẵng thắng 2-0, “giải hạn” thành công.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Trương Việt Hoàng: “Đây là trận đấu đầu tiên sau 6 vòng đấu Hải Phòng bộc lộ những sai sót trong lối chơi. Chúng tôi sẽ điều chỉnh kịp thời trong thời gian tới. Hiệp 1 thế trận cân bằng. Sang hiệp 2, SHB.Đà Nẵng bắt nhịp được và tận dụng tốt cơ hội hơn.

Về những va chạm trên sân, tôi nghĩ đó là chuyện thường của bóng đá. Riêng trận này tôi không nghĩ cầu thủ 2 đội chơi quá mức quyết liệt. Tuy nhiên, trọng tài đã bắt không tốt khi bỏ qua nhiều lỗi của chủ nhà và phạt nhiều chúng tôi”.

Trợ lý Đào Quang Hùng: “Tôi không bất ngờ với chiến thắng này, đơn giản vì chúng tôi có niềm tin. Sau trận thua HA.GL, chúng tôi đã làm công tác tư tưởng cho anh em cầu thủ. Chúng tôi đã chia sẻ, động viên họ hãy quên đi thất bại để cầm tay nhau đoàn kết, thi đấu quyết tâm chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, lấy lòng tin của lãnh đạo.

Và tôi nghĩ tinh thần là yếu tố quyết định giúp chúng tôi chiến thắng. Với tôi, trận thắng này là một trải nghiệm tuyệt vời”.


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN