TTVH Online

'Trái đắng' thứ 4 của HA.GL

01/02/2015 06:07 GMT+7

Tiếp đối thủ đang đạt phong độ cao là Than.Quảng Ninh, HLV Guillaume Graechen tung trung vệ ngoại binh Cosmin ra sân ngay từ đầu để hỗ trợ hàng thủ vốn mỏng manh. Tuy nhiên, giải pháp chữa cháy này mang đến hiệu ứng ngược.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp đối thủ đang đạt phong độ cao là Than.Quảng Ninh, HLV Guillaume Graechen tung trung vệ ngoại binh Cosmin ra sân ngay từ đầu để hỗ trợ hàng thủ vốn mỏng manh. Tuy nhiên, giải pháp chữa cháy này mang đến hiệu ứng ngược.

Thay vì tấn công, ép sân ngay từ đầu thì HAGL triển khai lối đá chậm rãi. Hàng tiền vệ chủ động đá chắc, trong khi tuyến dưới cũng giữ cự ly tốt. Trong khi đó, HLV Đinh Cao Nghĩa cũng triển khai lối chơi an toàn cho Than Quảng Ninh. Cả 3 ngoại binh của đội khách đều di chuyển rộng, lùi sâu hỗ trợ tuyến dưới. Trong hiệp 1, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã tạo ra thế trận tương đối tốt.

Sau những phút đầu thăm dò, từ giữa hiệp 1 thế trận cởi mở hơn hẳn. Tuy nhiên,trước lối đá áp sát của đối thủ, hàng tiền vệ HA.GL thi đấu không tốt. Không áp đặt được lối chơi, HA.GL trả giá cho sai lầm thường thấy ở hàng thủ. Trung vệ Cosmin trở thành tử huyệt của HA.GL trong bàn thua đầu tiên. Phút 33, Trọng Nghĩa (Than Quảng Ninh) câu bóng vào trung lộ, Cosmin nhảy lên khống chế nhưng lại để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến HA.GL bị thổi phạt đền. Từ chấm 11m, Hồng Quân không mắc sai lầm nào.



HA.GL đã thua 4 trận sau 6 vòng đấu. Ảnh: Phạm Tuân

Vào hiệp 2, HA.GL buộc dâng cao đội hình tìm bàn thắng. Ngược lại, Than Quảng Ninh chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ. Hàng tiền vệ đá quá thấp khiến áp lực lên hàng thủ khá nhiều. Chủ động phòng ngự, phản công nhưng cả hiệp đấu này chỉ có mỗi tình huống Quang Hải đi bóng qua 3 hậu vệ HA.GL ở phút 59 nhưng tiếc rằng các đồng đội không tận dụng được cơ hội do Hải tạo ra. Đến phút 66, HLV Đinh Cao Nghĩa tung Vũ Minh Tuấn vào sân nhằm tận dụng khả năng tạo đột biến của tiền vệ này.

Phút 73, từ quả phạt góc, Công Phượng chuyền ngược cho Văn Thanh dâng cao. Từ khoảng cách khoảng 30m, Văn Thanh đã sút căng vào góc xa để cân bằng tỷ số. Sau bàn thắng, HA.GL thi đấu khởi sắc hơn, họ triển khai bóng nhanh, tranh chấp ngay từ phần sân đối phương khiến Than Quảng Ninh chơi khá bế tắc. Phút 76, trong một pha tranh bóng ở giữa sân, Minh Tùng vào bóng từ phía sau với Hoàng Thiên của HA.GL, trọng tài chính không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi hơn người, có bàn thắng gỡ hoà, HA.GL lên tinh thần. Cả đội dù thể hình thấp hơn đối thủ nhưng lại không lép vế ở các tình huống tranh chấp. Cơ hội cũng được các cầu thủ HA.GL liên tiếp tạo ra nhưng không một lần tận dụng được và HA.GL đã phải trả giá đắt. Phút 90+1, khai thác pha chuyền bóng bất cẩn của hàng thủ HA.GL bóng đến chân Minh Tuấn, tiền vệ này đã dốc bóng thẳng trước trung lộ của đối thủ và sút bóng căng vào góc xa ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Than Quảng Ninh.

Sau bàn thua của đội nhà, bầu Đức đã đi thẳng tới BHL của HA.GL để “nói chuyện”. Những phút cuối, HA.GL cũng có cơ hội gỡ hoà nhưng tiếc rằng pha xâm nhập vòng cấm của Văn Thanh và dứt điểm trong tình huống đối mặt với thủ môn Tuấn Linh lại không thành bàn.

Sau 6 vòng, HA.GL đá thua 4 và chỉ thắng được 2 trận.

HLV Guillaume Graechen: “Công Phượng cần một cú hích”

“Tôi rất thất vọng cho các cầu thủ về kết quả này. HA.GL đã phản ứng mạnh mẽ trong hiệp 2 khi bị dẫn trước. Nhưng quả thật đối thủ của chúng tôi ngày hôm nay là đội bóng quá mạnh, biết tận dụng các cơ hội. Tôi không bình luận gì về Cosmin Goia vì mọi người đều đã thấy sai lầm của anh ta. Hai tình huống mắc lỗi dẫn đến 2 bàn thua. Đây mới là trận đấu chính đầu tiên của Cosmin, cần cho anh ta thêm thời gian. Còn việc có thay thế ngoại binh hay không chúng tôi sẽ tính tiếp.

Về phần Công Phượng, tôi nghĩ anh ta cần một cú hích. Đó có thể là một bàn thắng hay một đường kiến tạo. Phượng là người đơn giản trong cuộc sống, thông minh nên biết phải làm gì để cải thiện mình. Tôi hy vọng điều đó sẽ đến trong trận đấu với Cần Thơ”.


Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN