TTVH Online

Nỗi 'ám ảnh' mang tên Trương Việt Hoàng

29/01/2015 10:41 GMT+7

Hải Phòng và cá nhân HLV Trương Việt Hoàng đang trở thành nỗi ám ảnh với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trong thời điểm này, bởi họ đang sừng sững ở ngôi đầu bảng V-League 2015 sau 5 vòng với lối chơi thực sự khó chịu.

(Thethaovanhoa.vn) - Hải Phòng và cá nhân HLV Trương Việt Hoàng đang trở thành nỗi ám ảnh với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trong thời điểm này, bởi họ đang sừng sững ở ngôi đầu bảng V-League 2015 sau 5 vòng với lối chơi thực sự khó chịu.

Sao đổi ngôi

Kể từ khi tham dự V-League, Hải Phòng chưa bao giờ được đánh giá cao. Sau ngôi vị á quân mùa giải 2010 mang cảm hứng của nhạc trưởng Leandro, và cái bóng của HLV Vương Tiến Dũng, bóng đá Hải Phòng dần tuột dốc. Thậm chí, đến cuối mùa giải 2012, đội bóng đất cảng đã chính thức xuống hạng và phải mua lại suất chơi chuyên nghiệp của K.Khánh Hòa.     

Trong mùa bóng vừa qua, Hải Phòng tiếp tục thi đấu không thành công khi chỉ xếp thứ 10/13 đội. Tuy nhiên, Hải Phòng bất ngờ lột xác ở V-League 2015 và đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu, trong đó có các chiến thắng ấn tượng trước SLNA, Thanh Hóa, HA.GL.



Hải Phòng (áo đỏ) đang đạt phong độ cao, buộc SHB.Đà Nẵng phải thận trọng. Ảnh: Thanh Hà

Lý giải về hiện tượng Hải Phòng, ngoài lối chơi thực dụng mà HLV Trương Việt Hoàng đang xây dựng, yếu tố tinh thần cũng được nhiều người đánh giá cao.

Điều này trái ngược hoàn toàn với nhà cựu vô địch SHB.Đà Nẵng, đội bóng đang ngụp lặn dưới đáy bảng, chưa có dấu hiệu thoát ra được cơn khủng hoảng.

Trận thua HA.GL ở vòng 5 là đỉnh điểm của nỗi thất vọng với SHB.Đà Nẵng, bởi trước đó họ đã thủ hòa với người anh em Hà Nội.T&T để có 1 điểm làm vốn. Tâm lý thầy trò Huỳnh Đức bây giờ có thể đang bị xao động, bởi nếu thua thêm trận này họ sẽ khó ăn, khó nói với bầu Hiển.  

Gặp Hải Phòng đang thăng hoa, trên lý thuyết SHB.Đà Nẵng bị “xếp chiếu dưới”, nhưng thực tế đội chủ nhà vẫn xem đây là cơ hội để nạp lại năng lượng.

“Đối đầu Hải Phòng lúc này đương nhiên chúng tôi không còn ở thế cửa trên, nhưng tôi vẫn tin rằng với lợi thế sân nhà, cùng lối chơi đang được cải thiện, chúng tôi sẽ có kết quả tốt để lấy lại tinh thần sau những trận thua”, HLV Huỳnh Đức cho biết.

Bạn cũ, thù mới

Cuộc đối đầu giữa SHB.Đà Nẵng và Hải Phòng vào cuối tuần này đánh dấu màn thư hùng đầu tiên trên cương vị HLV giữa 2 đồng đội một thời trong màu áo ĐTQG là Lê Huỳnh Đức và Trương Việt Hoàng. Điều này cũng rất đang chú ý, bởi trong số những cựu tuyển thủ “thế hệ vàng” theo nghiệp cầm quân, Huỳnh Đức thành tích đầy mình, còn Việt Hoàng mới cầm sa bàn cũng lập tức cho thấy sự mát tay.

Trong màu áo ĐTQG tại Tiger Cup năm 1998, Việt Hoàng thi đấu ở hàng tiền vệ, và là chân chuyền hàng đầu để tiếp đạn cho trung phong cắm Lê Huỳnh Đức. Năm đó, Việt Nam vào tới chung kết, và dấu ấn của bộ đôi Việt Hoàng - Huỳnh Đức để lại tương đối đậm đà.

Nhưng đó đã là quá khứ ngọt ngào, còn bây giờ ở 2 bên chiến tuyến, trên cương vị của 2 nhà cầm quân, Huỳnh Đức và Việt Hoàng đều muốn mình là người chiến thắng.

Việt Hoàng nắm trong tay lợi thế lớn, khi Hải Phòng dưới sự nhào nặn của ông đang thi đấu thăng hoa, còn bản thân ông vừa được lòng quân, vừa được lãnh đạo đội bóng tin tưởng. Cũng chính dấu ấn lớn ấy đã làm hồi sinh sân vận động Lạch Tray, hâm nóng tình yêu bóng đá của người hâm mộ đất cảng. Lâu lắm rồi bóng đá Hải Phòng mới tưng bừng như thế.

Khi tiền vệ Việt Hoàng phát huy hết khả năng giúp Hải Phòng ghi bàn liên tiếp, trung phong Lê Huỳnh Đức bỗng im hơi lặng tiếng. Phải chăng, thời của cựu tiền vệ tài hoa của CLB Thể Công đã đến, và sự tỏa sáng của anh đã làm lu mơ hết ánh hào quang mà chàng cựu tiền đạo nổi tiếng của CATP.HCM tạo ra trong mấy năm qua?

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN