TTVH Online

Errol Stevens: Từ phận 'đời thừa' tới vị thế 'ngôi sao'

28/01/2015 14:15 GMT+7

“Nhanh, khỏe, khéo và sở hữu bản năng săn bàn sát thủ…” đó là những gì mà HLV Trương Việt Hoàng nói về Errol Stevens, cậu học trò cưng người Jamaica.

(Thethaovanhoa.vn) - “Nhanh, khỏe, khéo và sở hữu bản năng săn bàn sát thủ…” đó là những gì mà HLV Trương Việt Hoàng nói về Errol Stevens, cậu học trò cưng người Jamaica. Stevens đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng và góp phần không nhỏ giúp CLB Hải Phòng vươn lên dẫn đầu V-League 2015 sau 5 vòng đấu.

Với cú đúp trong trận chiến thắng 4-2 của Hải Phòng trước XSKT.Cần Thơ, Stevens đã có tổng cộng 5 bàn thắng và cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu trong danh sách ghi bàn với 3 cầu thủ khác là Abass (B.Bình Dương), Quang Hải (Than Quảng Ninh) và Tambwe (QNK.Quảng Nam).

Phận “đời thừa” khi khoác áo CLB BĐ Hà Nội

Mặc dù Stevens là tân binh của CLB Hải Phòng nhưng đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ người Jamaica chơi bóng tại Việt Nam. Năm 2012, Errol Anthony Stevens thuộc biên chế của CLB BĐ trẻ Hà Nội thi đấu tại giải hạng Nhất, nhưng vì tại thời điểm đó Stevens không chứng tỏ được năng lực chơi bóng của mình nên chưa nhiều người biết tới tên tuổi của anh.

Có lẽ lúc này, nhiều CĐV Hải Phòng sẽ thắc mắc rằng tại sao Stevens chơi bóng ấn tượng như thế mà ở thời điểm năm 2012, anh không được ông Nguyễn Thành Vinh, lúc đó là HLV trưởng CLB BĐ Hà Nội, trọng dụng ở sân chơi V-League.

Ngay cả HLV Trương Việt Hoàng khi trao đổi với chúng tôi cũng chia sẻ rằng, khi còn dẫn dắt đội trẻ của CLB Hà Nội.T&T năm 2012, anh rất ấn tượng với khả năng của Stevens nhưng không hiểu sao lúc đó HLV Nguyễn Thành Vinh không sử dụng Stevens.



Stevens đang thi đấu thăng hoa, giúp Hải Phòng dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Ảnh: V.S.I

Và khi phóng viên vừa mới đề cập câu hỏi và nhắc tên Errol Stevens, HLV Nguyễn Thành Vinh ngay lập tức nói:

 “Stevens, cầu thủ đang chơi như lên đồng tại Hải Phòng chứ gì? Sao tôi lại quên cậu ta được? Cái ngày mà tôi vẫn còn dẫn dắt CLB Hà Nội ấy,  tôi ấn tượng mãi khi cậu ta tới đây thử việc. Khi đá tập, Stevens đá hay lắm, cầm bóng, đi bóng rồi sút bóng khỏi chê luôn.

Tuy nhiên, không biết có phải là việc ngồi dự bị cho “bò mộng” Timothy hay vì một lý do nào khác nữa mà ở những lượt trận cuối cùng chuẩn bị khi vào giải thì Stevens lại mất phong độ và không chứng tỏ được mình. Thế nên, tôi đành để cậu ta xuống chơi tại đội 2 Hà Nội (CLB BĐ trẻ Hà Nội – PV). Và ở đây, Stevens cũng chơi bóng không thực sự ấn tượng. Có lẽ, Stevens chưa có đủ thời gian tập luyện để thích nghi với môi trường bóng đá tại Việt Nam”.

Và vị thế ngôi sao ở Hải Phòng

Trước khi mùa giải diễn ra, nhiều người hâm mộ Hải Phòng còn hoài nghi về năng lực thực sự của chàng tiền đạo da màu với mái tóc bạch kim. Thậm chí ngay cả HLV Trương Việt Hoàng dù rất tin tưởng Stevens nhưng ông cũng không nghĩ rằng cầu thủ người Jamaica lại tỏa sáng rực rỡ đến như vậy.

V-League 2015 mới đi qua được 5 vòng đấu, ngoại trừ trận hòa  0-0 giữa Hải Phòng và S.Khánh Hòa BVN ở vòng 3 thì lượt trận nào Stevens cũng “nổ súng” đều đặn. Nhận xét về cậu học trò của của mình, HLV Trương Việt Hoàng đánh giá: “Cũng giống như hầu hết các ngoại binh, Stevens sở hữu thể hình, thể lực tốt với khả năng tì đè, băng cắt dứt điểm rất tốt. Cậu ta không thi đấu quá hùng hục như một số ngoại binh mà trái lại, Stevens đá khá tinh tế và có nhãn quan chiến thuật tốt khi cậu ta vừa có thể độc lập tác chiến vừa có thể phối hợp ăn ý và tạo cơ hội cho các đồng đội khác”.

Để có được chân sút người Jamaica,  HLV Trương Việt Hoàng đã phải lặn lội sang tận Thái Lan để chiêu mộ Stevens từ CLB Saraburi sau khi tiền đạo người Jamaica cùng với CLB này giành ngôi á quân tại giải hạng Nhất Thái Lan năm 2014. Cũng theo HLV Việt Hoàng, ngoài việc phải cật lực tập luyện để nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của toàn đội  thì Stevens phải dành thêm rất nhiều thời gian để rèn luyện thêm khả năng dứt điểm và chọn vị trí trong vòng cấm.

Không chỉ HLV Trương Việt Hoàng mà các đồng đội của anh ở CLB Hải Phòng như Minh Châu hay Tiến Thành đều đánh rất cao năng lực cũng như sự chuyên nghiệp của Stevens và họ đều tin tưởng rằng, Stevens còn có thể tỏa sáng hơn nữa trong thời gian tới.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng Stevens sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa nhưng có lẽ  người hâm mộ Hải Phòng đã “phải lòng” phong cách chơi bóng của cầu thủ người Jamaica.

Stevens từng khiến SVĐ Lạch Tray như nổ tung khi anh ghi bàn thắng quyết định đánh bại HA.GL rồi chính anh lập cú đúp bàn thắng đẹp mắt giúp Hải Phòng hạ XSKT.Cần Thơ với tỷ số 4-2. Chưa hết, Stevens thi thoảng còn chiêu đãi khán giả những pha xử lý bóng ngẫu hứng khiến người hâm mộ Hải Phòng phải ồ lên thích thú.

Trong quá khứ, người hâm mộ đất cảng từng sục sôi vì những ngoại binh như Leandro hay Denilson. Và nếu Stevens giữ vững được phong độ đồng thời luôn thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, máu lửa thì việc anh trở thành thần tượng mới tại đất cảng chỉ còn là vấn đề thời gian.


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN