TTVH Online

Hàng công Liverpool: HLV Rodgers đã bó tay với Balotelli?

26/01/2015 09:12 GMT+7

HLV Liverpool, Brendan Rodgers, đã khẳng định tiền đạo Mario Balotelli sẽ không được ra sân nếu anh không nỗ lực hơn trong các buổi tập.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Liverpool, Brendan Rodgers, đã khẳng định tiền đạo Mario Balotelli sẽ không được ra sân nếu anh không nỗ lực hơn trong các buổi tập.

Chữ ký 16 triệu bảng của Liverpool đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận hòa không bàn thắng tại vòng 4 FA Cup với Bolton dù đã bình phục hoàn toàn. “Balotelli không chấn thương, chỉ là cậu ấy không được chọn”, Rodgers nói. “Mọi chuyện đang khó khăn với cậu ấy. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ hôm thứ Sáu. Cậu ấy đã hiểu rõ mọi chuyện hơn. Cậu ấy vắng mặt một tuần vì bị ốm. Tôi đánh giá cầu thủ qua mỗi ngày tập luyện, Mario cũng thế, không có đối xử đặc biệt cho ai. Cậu ấy hiểu rõ phải làm gì thì mới được ra sân. Mario sẽ nỗ lực để tái xuất. Tôi tự tin rằng cậu ấy sẽ cho chúng tôi câu trả lời thích đáng”.

Sturridge trở lại, hết cửa cho Balotelli

Daniel Sturridge sẽ trở lại với sân tập Melwood của Liverpool vào hôm nay (thứ Hai) sau khi đã vắng mặt từ tháng 8 tới giờ. Anh dự kiến sẽ ra sân ở trận Premier League gặp West Ham cuối tuần này và thậm chí cả trận bán kết lượt về League Cup (Cúp Liên đoàn) với Chelsea vào thứ Ba. “Daniel sẽ tập lại từ ngày mai với đội bóng”, Rodgers nói. “Anh ấy đã hoàn tất quá trình hồi phục cuối cùng với đội ngũ y tế của CLB. Chúng tôi sẽ đánh giá lại thể lực của anh ấy lần nữa vào thứ Ba, nếu không thì chắc chắn anh ấy sẽ ra sân trở lại ở trận gặp West Ham cuối tuần sắp tới”.

Ở trận gặp Bolton, Rodgers đã chấp nhận việc sử dụng đội hình không tiền đạo và chỉ tung Fabio Borini vào ở hiệp 2 trong khi Balotelli hoàn toàn không được đoái hoài đến. HLV người Bắc Ireland cũng đã biến cuộc họp báo sau trận đấu thành một buổi lên lớp với tiền đạo người Italy. Canh bạc lớn với Rodgers và Liverpool giờ là quên hẳn Balotelli đi và dồn mọi hy vọng vào Sturridge. Đội bóng vùng Merseyside đã gặp nhiều rắc rối với vị trí tiền đạo ở mùa này sau khi bán đi Luis Suarez.

Trong trận đấu tối thứ Bảy, Liverpool đã chơi đủ tốt để giành chiến thắng, nhưng thủ thành Bolton Adam Bogdan có một trận đấu xuất thần với 4 pha cứu thua ngoạn mục và hàng loạt tình huống ra vào hợp lý khác. Vấn đề tâm lý cũng bộc lộ rõ nơi những chân sút áo đỏ khi họ chơi hơn một giờ đồng hồ mà không có tiền đạo thực thụ nào. Sturridge chắc chắn sẽ là sự trở lại được mong đợi nhất vào thời điểm này.

Rodgers đã bó tay với Balotelli?

Tuyển thủ Anh, Daniel Sturridge, cũng đã được kỳ vọng sẽ ngay lập tức ra sân trong 2 trận đấu lớn của Liverpool 7 ngày tới, trong khi Balotelli nhiều khả năng lại phải ngồi ngoài để tự vấn tại sao anh bị loại ra. Một cách ngắn gọn, Rodgers đang dồn mọi hy vọng ở mùa giải này vào Sturridge. Trước Bolton, Rickie Lambert và Borini đều ngồi dự bị trong khi Philippe Coutinho, Raheem Sterling và Adam Lallana thay nhau đảm nhiệm vị trí cao nhất trên hàng công.

Liverpool quả thật đã chơi tốt hơn nhiều sau khi quay lại với hệ thống hàng thủ 3 người và 2 người chạy cánh. Tuy nhiên, đội hình đó cũng đòi hỏi người chơi cao nhất trên hàng công phải rất chịu khó di chuyển, dồi dào năng lượng và gây áp lực liên tục lên đối phương. Balotelli không có tất cả những điều đó.

Lịch thi đấu đang trở nên dày hơn nhiều với Liverpool. Ngoài Premier League, họ còn trận lượt về bán kết League Cup, đá lại vòng 4 FA Cup, và 2 trận gặp Besiktas ở Europa League đã tới gần. Ông không thể cứ chờ đợi mãi một tiền đạo không biết ghi bàn và không chịu nỗ lực. Những HLV dày dạn chiến tích hơn nhiều so với chiến lược gia người Bắc Ireland, Jose Mourinho, Roberto Mancini và Antonio Conte, đều đã phải bó tay với Balotelli, và Rodgers có lẽ không phải là ngoại lệ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN