TTVH Online

Tiền đạo Quang Hải hồi sinh ở đất mỏ

23/01/2015 10:56 GMT+7

Nguyễn Quang Hải, cựu tiền đạo ĐTQG và CLB V.Hải Phòng, Nguyễn Quang Hải, tiếp tục toả sáng ở trận tiếp Đồng Tháp vài ngày sau đó. Có thể nói Quang Hải đã có màn chào hỏi rất ấn tượng với đội bóng đất mỏ.

(Thethaovanhoa.vn) - Là tác giả của cú đúp bàn thắng và một đường chuyền thành bàn để giúp Than Quảng Ninh lấy trọn 3 điểm tuyệt đối trên sân của đối thủ XSKT.Cần Thơ, Nguyễn Quang Hải, cựu tiền đạo ĐTQG và CLB V.Hải Phòng, Nguyễn Quang Hải, tiếp tục toả sáng ở trận tiếp Đồng Tháp vài ngày sau đó. Có thể nói Quang Hải đã có màn chào hỏi rất ấn tượng với đội bóng đất mỏ.

Bất ngờ dính chấn thương gân kheo trong một buổi tập trước trận Than Quảng Ninh thắng Đồng Nai với tỷ số 2-0 trong ngày khai mạc V-League 2015, Quang Hải phải ngồi ngoài và chỉ vào sân trong 30 phút cuối ở trận thua sát nút trước Hà Nội.T&T. Nhưng ở vòng 3, khi Than Quảng Ninh có chuyến làm khách tại Tây Đô, bản hợp đồng trị giá 2,8 tỷ đồng (2 năm) của đội bóng đất mỏ đã lên tiếng.

Trên sân Cần Thơ, Quang Hải chơi vị trí tiền đạo lùi quen thuộc, phía sau Jhonnatan Mariano. Nhưng trong một ngày mà Mariano, cầu thủ đang được kỳ vọng là sát thủ mới của Than Quảng Ninh, không lên tiếng, Quang Hải đã toả sáng bằng 2 bàn thắng chia đều cho mỗi hiệp, cùng đường chuyền để Đinh Hoàng Max ấn định chiến thắng 3-2.

Rất lâu rồi Quang Hải mới lại ghi được 2 bàn thắng trong một trận đấu. Thậm chí, cả mùa giải năm ngoái trong màu áo Hải Phòng, Quang Hải cũng chỉ tích luỹ được 4 bàn vỏn vẹn. Nhưng, tiền đạo có tổng số tiền chuyển nhượng lên đến gần 15 tỷ đồng này đã không ngừng nỗ lực, không ngừng lao động, để cải thiện và nâng cao trình độ bản thân.



Quang Hải (trái) thi đấu khởi sắc trong màu áo mới Than Quảng Ninh. Ảnh: Hội CĐV Than QN

Tại Cẩm Phả, Quang Hải tiếp tục là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, trước khi giúp Than Quảng Ninh giành chiến thắng chung cuộc tỷ số 3-1 trong cuộc đón tiếp Đồng Tháp. Một sự khởi đầu như mơ và có thể xem là tốt nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Khánh Hoà tại các đội bóng mà anh từng kinh qua.

Sau khi kết thúc hợp đồng với Hải Phòng, Quang Hải đã toan quy cố hương đá cho S.Khánh Hoà, trước khi tính đến chuyện giải nghệ ở tuổi 30, thì Than Quảng Ninh với chủ đầu tư mới đã xuất hiện để mời anh ghé sân Cẩm Phả, với bản hợp đồng 2,8 tỷ đồng được chìa ra cho 2 năm cống hiến. Trong màu áo Than Quảng Ninh, Quang Hải như cá gặp nước.

Thực tế là được chơi bóng với các đồng đội giỏi như Hải Huy, Minh Tuấn, rồi Đinh Hoàng Max, Kizito…, Quang Hải được hưởng lợi rất nhiều. Và ngoài ra, đội bóng còn được đặt dưới sự huấn luyện của một HLV rất tâm lý, rất hiểu học trò như Đinh Cao Nghĩa. Đó là lý do giúp Than Quảng Ninh bay cao, kể từ ngày đầu tiên lên chơi V-League đến bây giờ.

Cơ chế vận hành của Than Quảng Ninh khá đơn giản với gọng kìm Kizito - Hải Huy ở gần vòng tròn trung tâm. Nền tảng thể lực dồi dào của Kizito, cựu tiền vệ đánh chặn từng khoác áo XMXT.Sài Gòn, giúp Hải Huy rảnh chân hơn rất nhiều để tung ra các đường tỉa tót thành bàn. Hôm ở Cần Thơ, Quang Hải lần đầu tiên được hưởng thụ thành quả.

Ít ai ngờ rằng, một cầu thủ tưởng như hết thời như Đinh Hoàng Max lại đang có thành tích 3 bàn thắng/4 trận, dù Max sở trường chơi tiền đạo cánh. Quang Hải cũng thế, với khát khao cháy bỏng và cả tinh thần đồng đội luôn ở nơi cao nhất. Ở Cẩm Phả lúc này, cùng với Bật Hiếu, Quang Hải đã được liệt vào hàng “lão” dù mới bước qua tuổi 30.

Than Quảng Ninh đã có 9/12 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, dù họ vẫn thiếu vắng đội trưởng Vũ Minh Tuấn do chấn thương. Người hâm mộ vùng mỏ tin tưởng rằng khi đội bóng của họ sở hữu đầy đủ các tinh binh, Than Quảng Ninh sẽ không chỉ dừng lại với vai trò ngựa ô hay kẻ phá bĩnh, ngáng đường những ông lớn!

Quang Hải vẫn được xem là một cầu thủ giỏi với cái chân trái rất dị và khả năng đánh hơi bàn thắng trong khu vực cấm địa, chứ chưa đạt đến tầm ngôi sao, kiểu như Lê Công Vinh, đồng đội cùng lứa trên ĐTQG. Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ người Khánh Hoà không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái với nốt trầm mang tên N.Sài Gòn.

Kết thúc V-League 2010, với chữ ký trị giá 9 tỷ đồng về với N.Sài Gòn (một kỷ lục), Quang Hải rời phố biển và đem theo rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, chuỗi ngày ở Sài thành và thậm chí ngay cả khi chuyển ra Hải Phòng thực sự rất buồn tẻ với Quang Hải. Chấn thương liên miên cùng phong độ thiếu ổn định khiến Quang Hải đánh mất luôn vị thế trên bình diện ĐTQG.

Tiếc cho Hải Huy

“Tôi hơi bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura lại không triệu tập Hải Huy. Đó là mẫu tiền vệ làm bóng tuyệt vời. Ở mùa giải năm ngoái, Minh Tuấn đã toả sáng từ những đường chuyền điểm rơi kiểu một phát ăn ngay của Hải Huy. Tuấn dù có thiên hướng bám biên, nhưng lại mang bản năng của một sát thủ”, Quang Hải tán dương đồng đội.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN