TTVH Online

Xét xử vụ tống tiền ngôi sao Lee Byung Hun: Khi 'nạn nhân' không hoàn toàn vô tội

15/01/2015 06:45 GMT+7

Ngày hôm nay (15/1) sẽ diễn ra phiên xét xử cuối cùng vụ bê bối tống tiền liên quan đến nam tài tử Hàn Quốc Lee Byung Hun. Tuy nhiên có các bằng chứng mới cho thấy Lee Byung Hun không vô tội như anh vẫn tuyên bố.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm nay (15/1) sẽ diễn ra phiên xét xử cuối cùng vụ bê bối tống tiền liên quan đến nam tài tử Hàn Quốc Lee Byung Hun. Tuy nhiên có các bằng chứng mới cho thấy Lee Byung Hun không vô tội như anh vẫn tuyên bố.

Trước khi kết hôn với nữ diễn viên Lee Min Jung, nam tài tử này từng gây ồn ào về chuyện tình ái với nữ diễn viên Song Hye Kyo và một huấn luyện viên thể hình người Canada gốc Hàn Quốc.

Song không ai có thể hình dung được rằng sau khi kết hôn hồi tháng 8/2013, Lee Byung Hun lại tiếp tục dính vào một vụ bê bối tình ái mới, để rồi bị tống tiền tới 5 tỷ won.

Cụ thể, vào ngày 29/8/2014, Lee Byung Hun đã đâm đơn kiện lên Phòng cảnh sát Quận Gangnam ở Seoul, yêu cầu điều tra về 2 người phụ nữ tống tiền anh. 2 cô gái này nói rằng sẽ phát tán video ghi lại cuộc gặp gỡ bí mật giữa họ và Lee, trong đó nam tài tử có nhiều câu đùa cợt gợi dục và khiếm nhã. 2 cô gái đó là ca sĩ Kim Da Hee, thành viên nhóm nhạc nữ GLAM, và người mẫu Lee Ji Yeon. Cả 2 đã nhanh chóng bị bắt.

Mặc dù Lee liên tục phủ nhận về mối quan hệ với Ji Yeon, cô người mẫu này vẫn tuyên bố đã hẹn hò cùng anh trong suốt 3 tháng. Để chứng minh cho tuyên bố của mình, Ji Yeon đăng lên mạng xã hội Instagram rất nhiều ảnh chụp các món quà, gửi tới từ người có biệt danh là Lee Santa. Chúng gồm rượu, điện thoại di động và các sản phẩm chăm sóc da. Cô nói rằng Lee Santa chính là Lee Byung Hun.


Nam tài tử Hàn Quốc Lee Byung Hun

Những dòng tin nhắn “nhạy cảm”

Kể từ tháng 9/2014 tới nay đã diễn ra 3 phiên xử về vụ lùm xùm quanh Lee. Trong phiên xử diễn ra hôm 16/12, Ji Yeon và Kim đã bị đề nghị mức án phạt là 3 năm tù. Tuy nhiên một diễn biến ít ai ngờ đã xuất hiện.

Hôm 5/1, chỉ 10 ngày trước khi diễn ra phiên xét xử cuối cùng, tờ báo mạng Dispatch đã đăng một số tin nhắn trao đổi giữa Lee và người mẫu Ji Yeon. Nội dung của các tin nhắn đó nói về việc sắp xếp thời gian và địa điểm hẹn hò giữa 2 người. Cuộc gặp đầu tiên là vào ngày 1/7/2014, khi Lee Byung Hun vừa được giới thiệu với Ji Yeon và Kim tại một bữa ăn tối.

Theo tin của tờ Dispatch, tại cuộc gặp gỡ, Lee Byung Hun liên tục nói rằng anh thích Ji Yeon. Lee cũng đưa ra những lời bình phẩm hết sức khiếm nhã, dâm dục, trước khi hỏi xin số điện thoại của cô gái. Khi Ji Yeon nói điện thoại đã bị tạm khóa vì chưa thanh toán tiền, Lee Byung Hun liền đề nghị thanh toán tiền điện thoại cả năm cho cô.

Tờ Dispatch còn đưa tin rằng Lee Byung Hun đã tìm tới căn hộ của Ji Yeon, tặng cô 1 chai rượu và chiếc điện thoại di động. Sau màn tặng quà, anh tiếp tục có trò tán tỉnh rất "thô" cô gái này, bất chấp sự hiện diện của ca sĩ Kim. BH Entertainment, công ty đại diện của Lee Byung Hun, khẳng định Dispatch đã đăng tải những thông tin sai sự thật.

“Kẻ cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí rất đáng ngờ. Chúng tôi không hiểu vì lý do gì báo chí lại đăng những thông tin kiểu này vào gần ngày diễn ra vụ xét xử” – công ty BH nói với một tờ báo địa phương.

Về phần mình, Byung Hun liên tục bác bỏ những lời cáo buộc rằng anh và người mẫu Ji Yeon từng có quan hệ tình cảm. Công ty đại diện của Lee Byung Hun nhấn mạnh rằng anh, Ji Yeon và Kim chỉ là bạn bè. Về sau anh không muốn tiếp tục quan hệ với 2 người này do họ muốn xin tiền anh. Công ty cũng tuyên bố đoạn video mà 2 cô gái trên ghi lại không có lời bình luận khiếm nhã, dâm dục nào của Lee.


Những dòng tin nhắn (đã được dịch sang tiếng Anh) giữa tài tử Lee Byung Hun và người mẫu trẻ Lee Ji Yeon

Danh tiếng giảm sút

Hiện nay Lee Byung Hun vẫn được coi là nạn nhân trong vụ tống tiền của 2 cô gái trên. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến công chúng tự hỏi rằng vì đâu một người đàn ông 44 tuổi, đã kết hôn, lại dính vào mối quan hệ đầy rắc rối với 2 người phụ nữ trẻ hơn mình tới 20 tuổi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lee Byung Hun vướng bê bối tình ái. Hồi năm 2009, huấn luyện viên thể dục người Canada gốc Hàn Quốc tên Kim Mi Yeon (22 tuổi) đâm đơn kiện Byung Hun đã tìm cách quyến rũ cô bằng nhiều lời hứa xuông. Thậm chí anh còn nhắc đến cả chuyện làm đám cưới, trong nỗ lực gạ cô "lên giường". Kim nói rằng cô đã tìm về Hàn Quốc để được ở gần Lee Byung Hun, nhưng anh đã phớt lờ cô.

Sau bê bối này, nhiều người đã quay lưng lại với Lee Byung Hun, nam tài tử từng nhận được nhiều lời ca ngợi về tài năng diễn xuất trên cả màn bạc và truyền hình.

Được biết trước khi diễn ra phiên xét xử cuối cùng, người mẫu Ji Yeon và ca sĩ Kim liên tục thừa nhận lỗi lầm. Họ gửi thư xin lỗi Lee, hy vọng sẽ được tòa giảm nhẹ hình phạt vì thành khẩn.

Nhưng nay, khi tờ Dispatch đã đăng tải các thông tin đáng chú ý kể trên, nhiều khả năng vụ việc sẽ rẽ sang một hướng đi mới. Nếu đúng là Lee Byung Hun cố gắng tìm cách tán tỉnh cô người mẫu trẻ, anh sẽ phải chịu trách nhiệm đạo đức với những hành động của mình.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN