TTVH Online

Djokovic tìm thấy nguồn cảm hứng mới ở Australian Open

14/01/2015 20:42 GMT+7

Việc Jelena sinh con không làm Novak Djokovic phân tâm trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn năm 2015.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Jelena sinh con không làm Novak Djokovic phân tâm trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn năm 2015.

Tháng 10 năm ngoái, bà xã Jelena đã sinh cho Djokovic cậu con trai kháu khỉnh Stefan. Việc Djokovic lần đầu tiên làm bố khiến fan lo ngại sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, không những không bị phân tâm, Djokovic khẳng định tình phụ tử đã cho anh động lực trên con đường giành danh hiệu Australian Open lần thứ 5 trong sự nghiệp.

“Về cách tiếp cận của tôi với thế giới quần vợt, tất cả vẫn như cũ”, Djokovic nói với AP ngay sau khi đặt chân tới Australia chuẩn bị cho giải đấu sẽ khởi tranh vào thứ Hai tới. “Ngược lại, bây giờ tôi nghĩ mình có nhiều động lực hơn để thi đấu tốt ở Australia”.

Djokovic thừa nhận trách nhiệm làm cha và vai trò của tay vợt hàng đầu thế giới hiển nhiên đặt ra những thách thức. Nhưng Roger Federer là tấm gương và là minh chứng cho thấy mọi chuyện đều có thể hài hòa.

“Anh ấy (Federer) là ví dụ tuyệt vời về khả năng cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp của mình”, Djokovic nói. “Anh ấy vẫn thi đấu ở phong độ đỉnh cao và là người cha của 4 đứa con. Tôi mới có 1 bé thôi và tôi biết niềm vui mà quần vợt cũng như việc làm bố đã mang lại. Tôi bây giờ có nguồn cảm hứng mới. Hy vọng một ngày nào đó con trai tôi có thể chứng kiến tôi thi đấu, vỗ tay ủng hộ tôi. Đó là mong muốn của tôi”.


Djokovic tập luyện ở Melbourne Park chuẩn bị cho Australian Open 201
5

Là một tay vợt hàng đầu thế giới, Djokovic phải gắn liền với những chuyến đi khắp các châu lục. Mỗi năm, ngoài các giải Grand Slam, còn có các giải đấu biểu diễn. Bởi thế, họ có ít thời gian cho gia đình, con cái.

“Đầu tiên bạn là tay vợt chuyên nghiệp và phải di chuyển liên tục. Sau đó, khi làm bố, bạn bắt đầu so sánh những thay đổi. Trách nhiệm là rất lớn nhưng niềm vui không ít. Chàng trai nhỏ của chúng tôi đã hơn 3 tháng tuổi. Ngắm bé trưởng thành và thay đổi mỗi tuần, phản ứng lại và mỉm cười..., là điều tốt đẹp trong cuộc sống của tôi”, Djokovic chia sẻ.

Djokovic khởi động năm 2015 không được như ý khi không thể tham dự trận chung kết Mabadala World Championship vì lý do sức khỏe, đồng thời bị loại khỏi tứ kết Qatar Open. Australian Open, nơi Djokovic đã bốn lần nâng cao chức vô địch vào các năm 2008, 2011, 2012 và 2013, là cơ hội để anh khẳng định lại vị thế của mình.

K.Đ
Theo The Age

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN