TTVH Online

SHB.Đà Nẵng- SLNA 1-2: Thua toàn diện!

12/01/2015 06:06 GMT+7

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn thừa nhận, chủ nhà SHB.Đà Nẵng đã thua toàn diện trước SLNA, từ tinh thần đến lối chơi.

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn thừa nhận, chủ nhà SHB.Đà Nẵng đã thua toàn diện trước SLNA, từ tinh thần đến lối chơi.

Ít ai có thể ngờ rằng, đoàn quân trẻ của HLV Ngô Quang Trường lại chơi tốt như thế trước đối thủ mạnh SHB.Đà Nẵng, ngay tại Chi Lăng. Dù bị thua bàn từ rất sớm nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn thừa bản lĩnh để lật ngược thế cờ một cách đáng ngợi khen.

Trong trận đấu chiều qua 11/1, HLV Ngô Quang Trường để hai tuyển thủ QG là Quế Ngọc Hải và Ngô Hoàng Thịnh trên băng ghế dự bị trong khi SLNA vốn là một đội bóng trẻ và thể hiện non kinh nghiệm ở ngày ra quân (thua Hải Phòng 0-3 trên sân Vinh). Giải thích về quyết định này, HLV Ngô Quang Trường cho biết ông muốn thử nghiệm, tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội thử sức, dù đó là trận cầu rất quan trọng với đối thủ mạnh. Và quyết định của HLV Ngô Quang Trường đã đúng khi tất cả những vị trí trên sân của đội khách đều chơi tốt.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có duy nhất một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận ra quân gặp Thanh Hóa. Vị trí hậu vệ phải của Duy Lam đã được thay bằng Hoàng Quảng. Dù là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng Quảng “hà mã” đã chơi không tốt, thiếu bản lĩnh và thậm chí mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Nói như lời HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng sông Hàn nhiều cầu thủ lớn tuổi nhưng lại chơi thiếu kinh nghiệm và thua về tinh thần mới đau. Đơn cử như trung vệ Phước Vĩnh, cầu thủ này có cảm giác thi đấu trong trạng thái tâm lý lo lắng nên những pha phá bóng và chuyền lên cho đồng đội thiếu an toàn lại không mang tính chiến thuật.

Điểm yếu lớn nhất của SHB.Đà Nẵng trong trận đấu gặp SLNA chính là hàng tiền vệ. Dù có trong tay rất nhiều chân chuyền tốt nhưng những gì đội chủ nhà thể hiện khiến người hâm mộ thất vọng. Ở trung tâm, Minh Tâm và Nguyên Sa đều là những mẫu tiền vệ đá thấp nên không thể kết hợp để phát huy hiệu quả. Trong khi đó, hai cánh do Vũ Phong và Anh Khoa đảm nhiệm không lên được bóng do các hậu vệ SLNA đánh chặn quá tốt.

SHB.Đà Nẵng khởi đầu hứng khởi khi có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ cú đánh đầu của Anto sau tình huống phạt góc bên cánh phải. Nhưng ngay lập tức, SLNA gỡ hòa nhờ pha đá bồi của Abubakar Mahadi. Đến phút 11, SLNA nâng tỷ số lên 2-1 cũng nhờ công của Abubakar Mahadi. Trong bàn thua này, các hậu vệ SHB.Đà Nẵng mắc lỗi nghiêm trọng khi để Bosman Koen 90 dễ dàng qua người và chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm.

Nhận hai bàn thua, SHB.Đà Nẵng mất tinh thần mà tất cả những đường lên bóng tấn công của họ đều không mang lại hiệu quả. Cũng cần nói thêm, các cầu thủ trẻ SLNA đã chơi rất tốt, họ không “chém đinh chặt sắt” mà hầu hết những pha tắc bóng, truy cản quyết liệt đều hợp lý. Sức trẻ cũng đã giúp các cầu thủ khách chiến thắng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi trên sân. Mặc dù HLV Lê Huỳnh Đức có những điều chỉnh về nhân sự để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa thì SHB.Đà Nẵng vẫn không thể có bàn thắng san bằng cách biệt.

Giành chiến thắng 2-0, đội quân trẻ của HLV Ngô Quang Trường cho thấy họ không hề dễ bị các đối thủ còn lại bắt nạt. Với trận thua thứ hai liên tiếp, SHB.Đà Nẵng còn đối diện với nguy cơ thất bại trước chuyến làm khách B.Bình Dương ở vòng 3.

HLV Ngô Quang Trường: Chiến thắng nhờ tự tin

Sau trận đấu, HLV Ngô Quang Trường không giấu nổi niềm vui trước 3 điểm giành được trên sân Chi Lăng ông nói: “Khi nhận bàn thua sớm, tôi đã lo lắng các cầu thủ của mình mất tinh thần. Nhưng quả thật chúng tôi có tình huống may mắn và đã ghi bàn gỡ hòa rồi vượt lên. Tôi nghĩ trận đấu hôm nay SLNA đã chiến thắng nhờ sự tự tin của các cầu thủ trẻ. Tôi rất hài lòng về các học trò”.

HLV Huỳnh Đức: Buồn về học trò

Trong khi đó, rất thẳng thắn, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn chê học trò đã có trận đấu yếu cả tinh thần lẫn chuyên môn: “Chúng tôi có cơ hội để hướng đến chiến thắng khi ghi bàn từ rất sớm. Tuy nhiên, khi SLNA ghi bàn gỡ hòa rồi vượt lên thì mọi thứ đã khác. Các cầu thủ của tôi, đặc biệt là những cầu thủ lớn tuổi như Phước Vĩnh, Hoàng Quảng đã kém bản lĩnh, thi đấu trong sự lo lắng nên không thể khơi dậy tinh thần toàn đội. Chưa hết, một khi hàng thủ sai nhiều thì hàng tiền vệ khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trận này SHB.Đà Nẵng yếu hàng thủ và tiền vệ nên cặp tiền đạo không có nhiều cơ hội để dứt điểm. Nói tóm lại, trận này chúng tôi thua toàn diện từ tinh thần, bản lĩnh, kỹ thuật cho đến lối chơi”.


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN