TTVH Online

Góc nhìn: Messi buồn, Barca hãy dè chừng

08/01/2015 07:24 GMT+7

Barca đang gặp một vấn đề lớn có thể làm ảnh hưởng đến tương lai của cả mùa bóng: Messi không vui.

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đang gặp một vấn đề lớn có thể làm ảnh hưởng đến tương lai của cả mùa bóng: Messi không vui. Đến lúc này, lại phải nhớ tới câu nói bất hủ và bất lực của Pep Guardiola: Nếu Messi vui, Barca sẽ chiến thắng, còn nếu để Messi buồn, Barca sẽ có vấn đề.

1. “Thuần phục” La Pulga không phải chuyện dễ dàng với bất cứ một nhà cầm quân nào. Leo luôn không chỉ làm cho các đối phương khó chịu với trái bóng trong chân mà còn làm cho các đồng đội của mình phải lo sốt vó mỗi khi anh “dở chứng”.

Điều đó đã xảy ra hôm thứ Hai vừa qua, khi Messi không xuất hiện trong buổi tập của Barca, vì trước đó, phải ngồi trên băng ghế dự bị ở hiệp một trong trận gặp Sociedad. Các đội trưởng của Barca giải thích với Luis Enrique rằng Messi bị đau dạ dày, mặc dù ở sân Camp Nou, từ thời Ronaldinho, viện căn bệnh này ra thường bị coi chỉ là một cái cớ.

Barca cũng bác bỏ tin đồn HLV Luis Enrique có ý định kỷ luật chủ nhân 4 Quả bóng Vàng vì nghỉ tập, và đưa ra một thông báo y tế trong đó khẳng định đúng là tiền đạo người Argentina bị đau dạ dày.

Tuy nhiên, đáng chú ý là các đội trưởng Xavi, Iniesta và Busquet, cùng những người thân nhất của Leo là Mascherano và Pep Costa - một thành viên trong ban huấn luyện - và đích thân chủ tịch Josep Maria Bartomeu, đều đã phải nói chuyện với số 10 trong những ngày qua để làm an lòng cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng.

2. Enrique đã làm những gì khiến Messi buồn?

Có cảm giác những thành viên của CLB đều cho rằng Luis Enrique đã không hiểu một điều rất quan trọng: Đối với Messi, không thể đối xử như đối với Totti ở Roma hay với Orellana ở Celta Vigo.

Đã từ lâu, ở trung tâm huấn luyện Sant Joan Despi người ta vẫn nói “Sống với Leo là không dễ dàng”. “Nhưng không còn cách nào khác là chấp nhận sự thật này. Vả lại Leo là một người tốt bụng”, những người từng chung sống với Messi nói thêm.

Được thừa nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm qua, ngay trong thời kỳ của Pep Guardiola, thời kỳ mà chỉ trong bốn năm Barca giành tới 14 danh hiệu, vẫn có lần Messi “không vui”.

Còn nhớ, năm 2008, Messi đã cống hiến vô điều kiện cho Pep sau khi được phép tham dự Olympic Bắc Kinh, nơi anh giành được huy chương vàng cùng Argentina, nhưng suýt nữa nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã mất siêu sao này vào cái ngày ông buộc Leo phải chơi hộ công cho Ibrahimovic, cầu thủ đã ghi được cú đúp trong trận đấu nói trên.

Một lần khác, La Pulga cũng vắng mặt trong một buổi tập, sau khi phải ngồi dự bị trong một trận đấu cũng trên sân Anoeta. Hôm đó, Guardiola đã phải mời các đội trưởng tham gia giải quyết. Lúc đó quan hệ giữa hai người mới được cải thiện. Dưới thời của Tito Vilanova và Gerardo Martino không xảy ra một vụ nào như thế nữa, mặc dù phong độ của Messi không được cao như trước. Có người nói: “tập thế nào thì chơi thế thôi”.

Vấn đề hiện nay là mâu thuẫn không chỉ xuất phát từ việc Messi dự bị ở Anoeta. Trước đó, Enrique sa thải Txema Corbella, một nhân viên dọn đồ tin cẩn của Messi; rồi coi thường Marcelo D’Andrea, một chuyên gia vật lý trị liệu của Argentina được Leo yêu quý; hay việc không cho Pepe Costa, được coi là cầu nối trong CLB - tham gia vào các chuyến đi của Barca.

3. Mâu thuẫn còn ở khía cạnh khác. Messi có vẻ không thích cách làm bóng đá của Luis Enrique. Messi không thể hiểu nổi việc Enrique liên tục thay đổi đội hình, làm cho các thành viên không biết đá theo kiểu gì; nhiều khi cất cầu thủ chính thức trên ghế dự bị mà lý do không thuyết phục.

Vấn đề nằm ở chỗ không chỉ Messi không hiểu, mà đa phần các cầu thủ, trong đó có nhiều trụ cột, cũng cảm thấy như vậy.

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN