TTVH Online

HA.GL với thứ bóng đá tận hưởng

06/01/2015 15:15 GMT+7

“Tôi nhìn thấy ở đội hình U19 của Học viện HA.GL Arsenal JMG do ông là “chủ đầu tư” thứ bóng đá tử tế. Đối với người hâm mộ bóng đá, cứ cống hiến khán giả sẽ tìm đến sân thôi, đội bóng sẽ được yêu quý" - Một CĐV chia sẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không biết bầu Đức giàu cỡ nào, nhưng tôi nhìn thấy ở đội hình U19 của Học viện HA.GL Arsenal JMG do ông là “chủ đầu tư” thứ bóng đá tử tế. Đối với người hâm mộ bóng đá chân phương như chúng tôi, mọi thứ đơn giản lắm. Cứ cống hiến, đá hay, đá đẹp, khán giả sẽ tìm đến sân thôi, đội bóng sẽ được yêu quý. Khán giả mới chính là nguồn sống của bóng đá, chứ không phải túi tiền của ông bầu”- ông Bùi Văn Thu, một chiến sỹ công an TP.HCM đã về hưu, chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, sau khi đã xem trọn 90 phút ở Pleiku

“Nhìn cách mà Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường chơi bóng và ghi những bàn thắng mà xem. Không yêu không được”, ông Thu nói tiếp. Sự thật là, chúng ta thường chỉ nghe các ông chủ nói về thứ bóng đá mà họ theo đuổi, chứ ít nghe tiếng nói của người hâm mộ.

Bóng đá là tận hưởng

Trận thắng S.Khánh Hòa BVN tỷ số 4-2 của HA.GL, có sự cộng hưởng không nhỏ của... đối phương. Thế trận mở được tạo ra, khi các vị khách xác định rõ rằng, họ khó thể chơi một cách kín kẽ, phòng ngự theo kiểu tiêu cực, thậm chí là đá rắn hơn mức cần thiết.

Lẽ dĩ nhiên, “những đứa trẻ của bầu Đức” được tạo nhiều hơn không gian chơi bóng. Các bàn thắng của Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng, gần như không phải chịu bất cứ sự tác động nào. Thoạt nhìn thì có vẻ đẹp, nhưng thực tế là, hàng phòng ngự đối phương gần như không can thiệp.

Ở tình huống mở tỷ số, Tuấn Anh nhận bóng từ chếch bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công, sau một dịp dấn tiếp với không một sự tác động nào, tiền vệ đeo áo số 8 ra chân, thủ môn Sanna Khánh Hòa đã có chút bất ngờ. Bàn thắng vượt lên dẫn từ khá sớm trong hiệp 1 là bản chất vấn đề.

Người trẻ của HA.GL trở nên dễ đá hơn nhiều, trước khi có thêm những bàn thắng. Song, cũng cần chắc rằng, đối thủ đã ghi được 2 bàn thắng từ những pha tổ chức lên bóng khá cơ bản. HA.GL có sự khởi đầu suôn sẻ, nhưng không phải bất khả chiến bại.

Công Phượng là một cầu thủ giỏi và thậm chí, anh có thể phát triển thành một ngôi sao, nếu có thêm ngoại hình và công nghệ. Bàn thắng của anh vào lưới S.Khánh Hòa  BVN, cũng đẹp tựa pha lập công vào lưới U19 Australia ở Mỹ Đình, với rất ít sự tác động từ đối thủ. Nhưng, bóng đá là gì, nếu không phải sự tận hưởng? Trên dưới 10 nghìn khán giả, với nhiều người đã tràn xuống tận đường piste sân Pleiku đã được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá thực sự. Đó là chưa kể hàng triệu người khác theo dõi qua truyền hình. Bóng đá vẫn đôi khi đơn giản thế thôi.

Cơm áo không đùa với khách thơ

S.Khánh Hòa BVN không phải là một đối thủ mạnh, đương nhiên rồi. Họ chỉ mới lên chơi V-League 2015, sau 2 năm thăng 2 hạng. Bản hợp đồng đắt giá nhất của đội bóng phố biển chỉ là Uche, cựu tiền đạo của Than Quảng Ninh.

Phần còn lại, đội ngũ những cầu thủ nội, với Trọng Bình đã là ngôi sao lớn nhất. Đấy là chưa nói về mặt cơ chế, thầy trò HLV Võ Đình Tân chưa được bật đèn xanh để bay cao. Đến sân nhà của họ19/8, hiện vẫn phải đang thuê lại. Đã từng có thông tin S.Khánh Hòa BVN định chọn Thống Nhất làm sân nhà.

Trở lại với trận đấu ở Pleiku và chuyện “những đứa trẻ của bầu Đức”. Đấy không phải là một trận đấu dễ dàng, về lý thuyết, khi đội bóng phố núi buộc phải thắng bằng mọi giá, để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Nhưng, cơ hội đã mở ra, khi đối thủ của họ chỉ là S.Khánh Hòa BVN. Thử tưởng tượng, nếu đối trọng ở Pleiku là B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng hay chí ít cũng là Thanh Hóa, thế trận sẽ không dễ dàng đến thế. Tuy nhiên, bóng đá vốn không tồn tại chữ nếu.

Người thắng có tất cả. Và sau trận đấu chiều 4/1 vừa qua, mặc dù chỉ là khởi đầu, nhưng bầu Đức gần như đã có tất cả: Sự ủng hộ của truyền thông, khán giả và quan trọng, sự kề vai sát cánh của nhà tài trợ. Ông bầu đội bóng phố núi một lần nữa đã chứng minh được rằng, bóng đá hoàn toàn có thể nuôi được bóng đá, nếu chọn được phương pháp đúng đắn. HA.GL sẽ phải bước tiếp chặng đường vô cùng khó khăn trước mặt, nhưng nói như người hâm mộ ở trên, họ sẽ tiếp tục được yêu bằng việc chơi thứ bóng đá tử tế.

Tùy  Phong
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN