TTVH Online

Liverpool trở lại cuộc đua Top 4, Rodgers hết lời ca ngợi Lallana

30/12/2014 14:18 GMT+7

HLV Brendan Rodgers đã miêu tả màn trình diễn của Liverpool trước Swansea là tuyệt vời, đặc biệt là Adam Lallana, tác giả của một cú đúp trong chiến thắng 4-1 của đội chủ sân Anfield.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Brendan Rodgers đã miêu tả màn trình diễn của Liverpool trước Swansea là tuyệt vời, đặc biệt là Adam Lallana, tác giả của một cú đúp trong chiến thắng 4-1 của đội chủ sân Anfield.

Cựu thủ quân của Southampton đã gặp khá nhiều khó khăn kể từ khi chuyển sang Liverpool với giá 25 triệu bảng hồi mùa Hè. Tuy nhiên, trong những trận đấu gần đây, Lallana đang chơi ngày càng hay để giúp Liverpool trở lại cuộc đua vào Top 4.

Lallana góp công lớn vào chiến thắng của Liverpool

Lallana đã ghi 2 bàn vào lưới Swansea rạng sáng nay, trong đó, bàn thứ hai là cực kỳ quan trọng với Liverpool sau khi Gylfi Sigurdsson rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Đó là một bàn thắng đẹp của Lallana khi anh vượt qua hai cầu thủ Swansea trước khi đánh bại Fabianski. 

“Tôi rất hài lòng. Lallana là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời. Bất cứ cầu thủ mới nào đến một CLB cỡ Liverpool sẽ đều gặp khó khăn bởi sự kỳ vọng lớn lao. Nhưng giờ họ đang hòa nhập vào đội bóng. Chúng tôi là một đội bóng trẻ, nên tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Lallana. Anh ấy đã được đền đáp cho phong độ tốt và sự chăm chỉ”, HLV Rodgers phát biểu sau trận đấu.

Chiến thắng trước Swansea đã giúp Liverpool khép lại năm 2014 với 2 trận thắng liên tiếp ở Premier League, qua đó rút ngắn khoảng cách với Top 4 xuống còn 5 điểm. 

“Tôi hài lòng với cách mà Liverpool tiến bộ. Chúng tôi đã tìm ra cách để chơi sáng tạo trong khi vẫn giữ được sự chắc chắn và gắn kết. Ngoại trừ khoảng thời gian 10 phút sau khi ghi bàn thứ 2, chúng tôi thật sự đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu”, chiến lược gia người Bắc Ireland tỏ ra hài lòng.

Tuy nhiên, lẽ ra Liverpool đã không có một chiến thắng dễ dàng như thế nếu trọng tài không nặng tay hơn trong tình huống Raheem Sterling tát vào đầu trung vệ Federico Fernandez bên phía Swansea.

V.M
Tổng hợp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN