TTVH Online

Góc Marcotti: Liverpool khủng hoảng, Barca sảy chân, Bayern Munich siêu hạng

16/12/2014 13:57 GMT+7

Cùng Thethaovanhoa.vn nhìn lại những điểm nhấn của bóng đá Châu Âu tuần qua với những diễn biến hấp dẫn ở Premier League, Primera Liga và Bundesliga.

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng Thethaovanhoa.vn nhìn lại những điểm nhấn của bóng đá Châu Âu tuần qua với những diễn biến hấp dẫn ở Premier League, Primera Liga và Bundesliga.

Man United vẫn thắng dù đá dở. Liverpool thua David de Gea

Ngoại trừ các fan của hai đội bóng này, bạn đánh giá thế nào về chiến thắng 3-0 của Man United trước Liverpool còn tùy theo cách bạn xem bóng đá. Nếu bạn là người tôn thờ chủ nghĩa thuần khiết, là người thích bóng đá đẹp thì trận đấu thật tồi tệ, quá nhiều đường chuyền sai địa chỉ và các lỗi phòng ngự. Như Alan Shearer bình luận là “Chất lượng đường chuyền của cả hai đội bóng rất tồi”.

Còn nếu bạn là người thích chiêm ngưỡng các bàn thắng và kịch tính thì trận đấu không quá tệ. Có rất nhiều cơ hội được tạo ra. Không phải cơ hội nào cũng xuất phát từ các nỗ lực cá nhân hay tập thể. Đơn giản nó bắt nguồn từ các sai lầm của đối thủ.

Nếu bạn quan tâm tới chiến thuật thì bạn có thể cũng thấy thích thú với cách bố trí nhân sự mới lạ của hai nhà cầm quân. Ông Rodgers chọn chơi 3 hậu vệ và không có một tiền đạo thực thụ nào là hết sức táo bạo và thú vị. Ông Van Gaal thì xếp Wayne Rooney đá tiền vệ cùng Juan Mata đồng thời kéo Carrick xuống thống lĩnh hàng thủ 3 người của United. 



Liverpool không thể khuất phục Davi de Gea

Còn nếu bạn là fan của một trong hai đội bóng này thì sao? Bạn sẽ thấy cả hai đội đều có nhiều thứ để vui mừng và cũng nhiều thứ phải lo lắng. Liverpool đã tạo ra nửa tá cơ hội nhờ khả năng chuyền bóng và di chuyển tốt trong cấm địa United. Đó là những thứ họ thường không làm tốt kể từ đầu mùa. Vấn đề là họ lại không cụ thể hóa được những cơ hội họ tạo ra. Lí do ư? Đơn giản vì David de Gea đã từ chối tất cả.

Anh chơi hay đến mức mà Ole Gunnar Solkskjaer phải thốt lên trên truyền hình rằng đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất của một thủ môn United ở Old Trafford mà ông từng chứng kiến. Nên nhớ, Ole Gunnar Solkskjaer từng chơi bóng cùng hai thủ môn lừng danh của Quỷ đỏ là Peter Schmeichel và Edwin Van der Sar. United thắng 6 trận liên tiếp. Lần gần nhất họ làm được điều đó là dưới thời Alex Ferguson.

Đáng chú ý là họ chiến thắng liên tiếp dù không có 4 tân binh đã tiêu tốn của họ gần 200 triệu USD mùa Hè này là Daley Blind, Angel Di Maria, Marcos Rojo và Luke Shaw. Đúng ra là 5 người vì phải tính cả Radamel Falcao, người chỉ chơi đúng 47 phút sau 10 tuần lễ qua. Nhưng kết quả mới là điều quan trọng nhất, đúng không nào? Ông Louis van Gaal không nghĩ vậy. “Chúng tôi phải chơi tốt hơn. United nhiều lần để mất bóng lãng xẹt, tạo cho Liverpool có rất nhiều cơ hội ghi bàn. De Gea đã phải nhiều lần trổ tài cứu thua”.

Và Van Gaal có lí. Tuy United thắng 6 trận liên tiếp nhưng có đến 3 trong số đó là các trận gặp Arsenal, Southampton và Liverpool họ lẽ ra đã có thể bị đánh bại dễ dàng. Ngoài ra họ chỉ thắng Palace và Stoke City với tỷ số tối thiểu. Chỉ có chiến thắng 3-0 trước Hulll City là thực sự thuyết phục.

Dù sao thì United đã và đang thắng. Trong khi với Liverpool, nỗi thất vọng chồng chất lên nhau. Ba bàn thua trước United bắt nguồn từ các sai lầm trong phòng ngự hoặc sai lầm của trọng tài. Bàn đầu tiên thì Joe Allen để Valencia đi bóng thoải mái còn Coutinho lại không truy cản Rooney khi anh dứt điểm. Bàn thứ 2 thì Juan Mata đã việt vị rõ ràng nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho United còn bàn thứ 3 thì Lovren phá bóng quá yếu, đến chân Mata còn Brad Jones lại chọn vị trí không đúng nơi khung gỗ.

Vấn đề chưa dừng ở đó. Allen và Gerrard là hai trong số những người chơi tệ nhất bên phía Liverpool ở trung tuyến. Quyết định loại bỏ Mignolet của ông Rodgers là khá nhạy cảm và nếu Brad Jones cứ chơi như trước Man United thì rõ ràng ông Rodgers đã sai lầm với quyết định này. Cả Lovren và Skrtel đều đá dưới sức dù không tệ như một số người đánh giá. Thế là đủ để Liverpool phải làm rất nhiều việc với hàng thủ của họ.

Barca lại sảy chân

Trở lại với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc nhưng trong ngày mà Neymar vắng mặt còn Iniesta đá dự bị, Barca không tài nào phá vỡ được kết cấu phòng ngự của Getafe và đành chấp nhận bị cầm hòa 0-0. Luis Enrique nói Barca kiểm soát trận đấu và lẽ ra có thể chiến thắng.

Đúng là như vậy nhưng Getafe cũng tạo ra được những cơ hội rõ ràng. Trận hòa này khiến Barca bị Real bỏ cách 4 điểm nhưng đáng ngại hơn là màn trình diễn của họ. Thời tiết không ủng hộ nhưng trước hết hàng tiền vệ của Barca tỏ ra thiếu ý tưởng trước một đối thủ đơn giản là đã nêm chặt cấm địa của họ bằng số đông cầu thủ đồng thời tìm cách phản công nhanh (không bất ngờ với lối chơi này của Getafe). Luis Suarez và Messi không mấy khi được cung cấp những đường bóng thuận lợi nên họ phải lùi về kiếm bóng. Điều đó chẳng mấy khi mang lại kết quả tích cực.



Messi và đồng đội mất điểm trước Getafe

Lampard càng chơi hay, tương lai càng... bất ổn

Tôi không rõ Frank Lampard có tiếp tục ở lại Man City như mong muốn của Manuel Pellegrini hay không. Hay là anh sẽ trở lại New York City FC khi mùa giải mới của MLS khởi tranh vào tháng 3/2015. Điều chắc chắn là anh có đóng góp không nhỏ cho Man City với những bàn thắng và cả ảnh hưởng của anh trong phòng thay đồ.

Vấn đề ở đây là tương lai của Lampard sẽ thế nào? Điều gì là tốt nhất cho ông chủ Man City Sheikh Mansour và kế hoạch kinh doanh của ông? Liệu sự hiện diện của Lampard ở New York City FC có giúp đội bóng này khuếch trương thương hiệu, kinh doanh có lãi hơn, bán được nhiều vé, ký được nhiều hợp đồng tài trợ hơn không?

Hay là để Lampard ở lại với Man City để đội bóng có thêm một quân bài ở Champions League và Premier League, để Lampard có thêm khoảng thời gian ý nghĩa của anh với bóng đá đỉnh cao? Vấn đề nữa là chính Lampard muốn như thế nào?

Ở tuổi 36, anh muốn ra sân nhiều nhất có thể khi thời gian đang cạn kiệt và New York City có thể cho anh tất cả hay một lần cuối cháy lên ở Premier League lẫn Champions League thu hút anh hơn?



Lampard giúp Man City hạ Leicester

Bayern Munich xuất sắc và không ngừng tiến bước

Không gì cản được bước tiến của Bayern và một lần nữa họ chứng tỏ cho phần còn lại của Bundesliga thấy điều đó sau chiến thắng 4-0 trước Augsburg cuối tuần qua. Tỷ số lẽ ra còn cao hơn nữa nếu Lewandowski dứt điểm tốt hơn.

So với cùng kỳ mùa trước, Bayern hiện tại ít hơn 2 điểm và ghi ít hơn 2 bàn thắng nhưng họ lại hơn đội nhì bảng tới 9 điểm so với 4 điểm vào cùng thời gian của mùa trước. Điều ấn tượng lúc này là Bayern phòng ngự quá tốt. Họ mới để thủng lưới 3 bàn. Jerome Boateng trưởng thành hơn trong khi các tân binh Xabi Alonso và Medhi Benatia đều có đóng góp rõ ràng.

HT

Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN