TTVH Online

Việt Nam - Malaysia 2-4: Đỉnh cao, tưởng gần mà rất xa

12/12/2014 06:29 GMT+7

Từ tư thế cửa trên, đội tuyển Việt Nam đã tự mình dâng chiến thắng cho đối thủ theo cách không thể thất vọng hơn. Thêm một kỳ AFF Cup thất vọng với các CĐV.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ tư thế cửa trên, đội tuyển Việt Nam đã tự mình dâng chiến thắng cho đối thủ theo cách không thể thất vọng hơn. Thêm một kỳ AFF Cup thất vọng với các CĐV. AFF Cup 2008 vẫn mãi là ký ức đẹp nhất của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Có lẽ trong cơn ác mộng đầu tiên của mình kể từ ngày đặt chân đến Việt Nam, HLV Miura cũng không ngờ các học trò của mình lại ngô nghê đến thế. Ngọc Hải bắt đầu một buổi tối đáng quên cho đội chủ nhà bằng tình huống phạm lỗi rất thô trước mắt trọng tài Masaaki để giúp Safiq nhen lên hy vọng lội dòng cho Malaysia ngay khi trận đấu còn chưa bước sang phút thứ 3.

Nhưng đó cũng chỉ là 1 trong số rất nhiều những sai lầm mà hàng tứ vệ đội tuyển Việt Nam mắc phải tối qua. Ở bàn thắng đầu tiên của Safiq, cũng khó trách Ngọc Hải khi trước đó, các đồng đội của hậu vệ này bỏ mặc cầu thủ tấn công đối phương thoát xuống đối diện với Nguyên Mạnh.

Bàn thua quá sớm làm rệu rã tinh thần thi đấu của các học trò HLV Miura. Liên tiếp những phút còn lại của hiệp 1, những Văn Biển, Tiến Thành, Phước Tứ chơi như mơ ngủ. Họ đá rời rạc, không bọc lót cho nhau. Gần như sau mỗi đợt lên bóng của Malaysia, lưới của Nguyên Mạnh đều chực chờ rung lên. Hệ quả là những bàn thắng của Talaha, Adan hay bàn phản lưới nhà của Tiến Thành đã gần như hạ gục ý chí chiến đấu của đội tuyển Việt Nam.

“Sốc”, “không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở Mỹ Đình”... là cảm giác chung của hàng triệu CĐV Việt Nam khi chứng kiến đội nhà thi đấu. Một đội bóng từng quả cảm lội dòng ngoạn mục, làm câm lặng hơn 8 vạn CĐV có mặt ở Shah Alam đã chấp nhận chịu thua khi không vượt qua nổi áp lực bản thân. Những tưởng lợi thế sân nhà và dẫn trước đối thủ ở lượt đi sẽ tiếp sức cho thầy trò HLV Miura, nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa khi các cầu thủ không còn là chính họ.

HLV Miura đứng tựa mình bất lực trong cabin huấn luyện vì ông không thể tiếp lửa hay đá thay các học trò trong những lỗi lầm sơ đẳng như thế. Chính đội hình thiện chiến nhất từng giúp ông ghi điểm với hàng triệu CĐV Việt Nam đã không còn giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh như đã thấy từ đầu giải.

Nếu HLV Miura là bậc thầy trong việc dụng nhân ở lượt đi thì ở trận lượt về tối qua, HLV Dollah Salleh xứng đáng là người hùng của Malaysia. Ông Salleh mạnh dạn cất luôn Safee Sali không hiệu quả tại AFF Cup năm nay để tin dùng một cựu binh liên tục đối mặt với chấn thương những năm qua như Indra Putra.

Ông Dollah đã được cậu học trò đền đáp niềm tin tuyệt đối. Dù không ghi bàn nhưng chính Indra là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Malaysia với 2 bàn thắng in đậm dấu giày của tiền đạo này. Những người chung chiến tuyến với Indra được HLV Dollah tin tưởng như Talaha hay Yahyah Amri cũng có một tối thăng hoa khi đóng góp trực tiếp vào chiến thắng cho đội nhà. Talaha có 1 bàn thắng, Amri thực hiện 2 đường chuyền thành bàn và đội trưởng Adan vừa trở lại sau án treo giò đã có bàn thắng thứ 4 nhấn chìm chủ nhà. Ông Dollah cũng cất luôn thủ thành kỳ cựu Fahmi để thay bằng Marlias, những cầu thủ không ra sân trước đó được trao cơ hội trong trận đấu được ăn cả, ngã về không với Việt Nam.

Nỗ lực tột cùng trong cả hiệp 2 của đội tuyển Việt Nam không thể khỏa lấp được những “món quà” mà hàng thủ biếu không cho Malaysia ở hiệp 1. Những đôi chân không biết mỏi mệt của Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương tuyến trên chỉ càng làm gia tăng sự tiếc nuối cho các CĐV Việt Nam.

Thêm một bài học lớn với đội tuyển Việt Nam và sự tiếc nuối ngẩn ngơ với hàng triệu người yêu bóng đá nước nhà. Cái đỉnh cao khu vực dù ngay trước mắt nhưng thực tế vẫn xa vời vợi với bóng đá Việt Nam.

1 Đây là thất bại đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia trong 5 cuộc đụng độ liên tiếp suốt từ năm 2012 tới nay.

2 AFF Cup 2014 gần như chắc chắn sẽ là kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á cuối cùng của Phước Tứ và Tấn Tài, những cầu thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam ở giải năm nay

13 Có tới 13 trên tổng số 20 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2014 đều đang ở độ tuổi 9x, và họ có thể tham dự thêm ít nhất 2 kỳ AFF Cup nữa

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN