TTVH Online

Tiếng nói CĐV Việt Nam: ‘Trọng tài thiên vị Malaysia. Việt Nam đã có HLV Miura!'

07/12/2014 22:14 GMT+7

Đó là bình luận của một độc giả báo Thể thao & Văn hóa sau trận thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia (2-1).

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là bình luận của một độc giả báo Thể thao & Văn hóa sau trận thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia (2-1).

Một chiến thắng quả cảm, một đội tuyển kiên cường. Đó gần như là ý kiến chung của bạn đọc với thắng lợi của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 trên SVĐ Shah Alam.

Bạn đọc Thùy Dương bình luận trên fanpage báo Thể thao & Văn hóa (www.facebook.com/baothethaovanhoa): “Nghe bình luận sau trận đấu của đài Việt Nam, quay cận cảnh thì đúng là chạm tay rồi. “Mắt trọng tài tinh quá".

“Cảm xúc quá. Dù bị đối thủ đá rắn, dù bị trọng tài thiên vị, dù phải chịu sức ép mạnh từ 80 ngàn khán giả nhưng tuyển vẫn thi đấu kiên cường bất khuất. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!”, một bạn đọc viết trên fanpage “Đội tuyển bóng đá Việt Nam”. Trong khi đó, bạn đọc Lê Giang viết: “Trọng tài xử ép thì đã có HLV MIURA người Nhật Bản mạnh hơn. I LOVE Việt Nam and Japan. I love Miura!”.

Dễ nhận thấy, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam càng ngọt ngào hơn trong cảm nhận của các CĐV ở cách chúng ta thắng lại các quyết định có phần thiên vị của ông trọng tài Ma Ning (Trung Quốc). Trọng tài đã có phần hơi ưu ái cho Malaysia trong các tình huống thổi phạt đền ở hiệp 1, hay chỉ phạt Safiq Rahim thẻ vàng, dù anh này đánh vào đầu trung vệ Tiến Thành ở hiệp 2.

Trên các diễn đàn CĐV bóng đá Việt Nam, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những dòng bình luận đầy phấn khích sau một buổi tối bóng đá mãn nhãn: “Nếu Malaysia hôm nay không đá với 200% sức lực như huấn luyện viên tuyên bố thì tỉ số đã là 5-1 cho chúng ta”, bạn đọc có nickname “Cuộc đời lớn” bình luận trên fanpage “Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam”.

“Quyết tâm, nổ lực, bình tĩnh, tự tin, và tất nhiên sẽ chiến thắng. Bàn thắng duy nhất của đội bạn chỉ là đá phạt đền mà có. Còn 2 bàn thắng của ta là những cú sút thật lửa và đầy kĩ thuật. Quá tuyệt vời. Nhưng ông trọng tài hơi có vấn đề trong việc thổi phạt!”, một CĐV khác như muốn tổng kết lại các ý kiến nêu trên.

Chiến thắng trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam tràn trề cơ hội lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup lần đầu sau 6 năm, thậm chí kể cả khi chúng ta thua 0-1 trong trận lượt về (theo luật bàn thắng sân khách).

Không khí bóng đá tại Mỹ Đình ngày 11/12 tới chắc chắn sẽ rất sôi động. Mấy ngày nay, các CĐV Việt Nam đã xếp hàng dài cả kilomet để chờ mua vé bán kết lượt về.

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN