TTVH Online

Rory McIlroy không phải là 'tiểu Tiger Woods'

03/12/2014 18:37 GMT+7

Mặc dù kết thúc mùa giải thứ 7 với thành tích khá đáng thất vọng khi đứng thứ 15 tại Australian Open, Rory McIlroy vẫn xứng đáng được bầu chọn là tay golf xuất sắc nhất năm 2014.

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù kết thúc mùa giải thứ 7 với thành tích khá đáng thất vọng khi đứng thứ 15 tại Australian Open, Rory McIlroy vẫn xứng đáng được bầu chọn là tay golf xuất sắc nhất năm 2014.

Riêng trong mùa giải năm nay, McIlroy đã thâu tóm được 5 danh hiệu với 2 chức vô địch Major, đăng quang lần đầu ở WGC và European Tour tại Wentworth. Cuối cùng là danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp tại "Race to Dubai" chỉ trong 3 năm.

Thành công không đợi tuổi

Ngoài những thành tích này, tay golf 24 tuổi còn nhận được vô số những giải thưởng cá nhân khác, được bầu chọn "Tay golf của năm" ở PGA Tour và European Tour. Đi kèm với đó, McIlroy cũng đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu tương tự của Hiệp hội các cây viết golf châu Âu bình chọn và "Nhân vật thể thao của năm" của BBC.

Và quan trọng nữa, những chiến thắng này đã giúp cho McIlroy bỏ thêm vào túi được những khoản tiền không nhỏ. Riêng chức vô địch ở European Tour đã đem lại cho anh thêm 7,149 triệu bảng, nâng tổng số tiền thưởng có được từ việc tham gia giải đấu này trong mấy năm qua gần đạt mức 24 triệu euro. Bởi thế, dù đã không thể lọt vào vòng chung kết ở Sydney hôm Chủ Nhật vừa rồi, McIlroy vẫn có thể ngẩng cao đầu với tất cả những gì anh đã đạt được trong năm qua.

“Tôi sẽ không để những chuyện đã diễn ra trong tuần này làm ảnh hưởng đến năm thi đấu tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Tôi đã giành 2 chức vô địch trong số 4 giải Major. Bạn thấy đấy, chỉ cần giành 1 danh hiệu Major thôi là đã có thể làm bừng sáng cả năm thi đấu của bất kỳ tay golf nào. Tôi cũng đã hoàn thiện những kỹ năng còn chưa tốt và phát huy tối đa hiệu quả những sở trường. Tôi đã học được rất nhiều thứ trong suốt năm 2013 và tôi biết rằng mình đã chơi tốt hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn trong năm nay. Thế nên tôi hài lòng với tất cả, tôi hạnh phúc với những thành công mình có được”, McIlroy chia sẻ với báo chí.

Sau khi làm chủ trì 2 Gala cho quỹ tài trợ mang tên chính mình Rory McIlroy ở New York tuần này, tay golf số 1 thế giới sẽ dành ra 6 tuần nghỉ ngơi, xả hơi trước khi trở lại Abu Dhabi HSBC Championship diễn ra vào ngày 10/1/2015. Và sau đó, quan trọng hơn cả là mục tiêu lớn tại giải Masters ở August vào tháng 4 để tở thành tay golf thứ 5 trong lịch sử giành đủ chức vô địch ở 4 giải Majors.

Khác hẳn Tiger Woods

Trở thành VĐV trẻ nhất từng giành ngôi vô địch một giải đấu lớn kể từ chiến thắng của Tiger Woods ở Masters năm 1997, việc tên tuổi McIlroy lên như diều gặp gió là hoàn toàn theo lẽ tự nhiên.

Sau scandal của Tiger Woods làm sụp đổ một tượng đài, người hâm mộ bắt đầu dè chừng hơn với cụm từ “thần tượng”. Nhưng sự có mặt của McIlroy một lần nữa lại thúc đẩy phong trào ấy, cái thứ niềm tin bất biến của con người vào một hình tượng đẹp đẽ và hoàn hảo để họ yêu mến. McIlroy, vô hình trung được gán ghép biệt danh “tiểu Tiger Woods” hay “Tiger Woods thứ 2” hoặc những gì đại loại vậy. Woods luôn mang vẻ kiêu ngạo, tự mãn còn McIlroy đã từng bị chê bai bởi phong cách thi đấu thiếu lạnh lùng khi gương mặt anh luôn tỏ ra lo lắng và rụt rè.

McIlroy hướng đến những lỗ đánh đơn giản nhất, trong khi Tiger Woods nhắm vào mọi cú đánh khó nhất. Trong khi McIlroy phô diễn phong cách thi đấu tài tử một cách hợp thời trang nhất thì Woods không quan tâm đến điều đó. Anh đơn giản là sẽ ra sân và chơi golf. Những cú xoay của McIlroy đi theo quỹ đạo chuẩn đẹp như trong tranh vẽ để tiếp xúc với bóng một cách nhẹ nhàng và chuẩn mực nhất bất kể khi nào anh muốn. Còn Woods thì sử dụng toàn bộ cơ thể mình để truyền lực vào cú xoay tạo tốc độ lớn từ đầu gậy.

Thế nên có lẽ đã đến lúc người ta chỉ nên gọi anh là Rory McIlroy thôi bởi tay golf 24 tuổi đi một con đường rất riêng.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN