TTVH Online

Ngày đầu LHP Quốc tế Hà Nội III: Khán giả nô nức xem phim, BGK bị muộn giờ

24/11/2014 07:45 GMT+7

Thời tiết ủng hộ LHP Quốc tế Hà Nội III khi hai ngày cuối tuần trời nắng đẹp, khán giả tới đông. Và rạp thì đầy ắp những bộ phim hay, với thể loại đa dạng, mang những phong vị hoàn toàn mới lạ.

(Thethaovanhoa.vn) - Thời tiết ủng hộ LHP Quốc tế Hà Nội III khi hai ngày cuối tuần trời nắng đẹp, khán giả tới đông. Và rạp thì đầy ắp những bộ phim hay, với thể loại đa dạng, mang những phong vị hoàn toàn mới lạ so với “thực đơn” phim toàn Hollywood tràn ngập ở các rạp Việt Nam.

Từ hôm 22/11, các rạp đã tiến hành phát vé cho các buổi chiếu vào ngày hôm sau. Theo quy định của Ban tổ chức (BTC), xem phim hôm nào thì phải đăng ký vé phim đó trước một ngày.

Khán giả nô nức đi xem phim

Tại Rạp Quốc gia vào 9h sáng hôm qua (23/12) các bạn trẻ xếp hàng dài để đăng ký vé. Thanh Mai, sinh viên Đại học Ngoại thương cho biết: “Bọn em đã lên kế hoạch xem hết những bộ phim Việt ăn khách như Scandal – Hào quang trở lại, Thần tượng, Quả tim máu, Đoạt hồn, Hương Ga… Còn phim nước ngoài thì chưa biết thế nào, chắc bọn em sẽ chọn phim Hàn vì đoán sẽ có nhiều phim hay”.

Suất chiếu bộ phim truyện Đường về nhà của Hàn Quốc lúc 10h sáng 23/11 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia gần kín rạp. Câu chuyện một bà nội chợ Hàn bị lừa vận chuyển ma túy tới Pháp, bị bắt giam tại đây và hành trình người chồng đưa cô trở về đã nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả Việt Nam.


Rất đông khán giả trẻ tới đăng ký vé tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Ảnh: Ngọc Diệp

Phim có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Jeon Do-Yeon, người chuyên trị những cảnh nóng táo bạo trong các bộ phim 18+ và là nữ diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes năm 2007, là thành viên giám khảo Cannes 2014. Màn hóa thân xuất sắc của Jeon Do-Yeon đã lấy không ít nước mắt của khán giả. Phim dài 130 phút và trong suốt quãng thời gian đó cả rạp liên tục có tiếng sụt sùi.

Suất chiếu phim ngắn cùng ngày giới thiệu gồm 2 phim truyện và 1 phim tài liệu của các nước châu Á. Giám khảo Bùi Thạc Chuyên cho biết, anh ấn tượng với bộ phim truyện ngắn Cambodia 2099 nhất. Tuy nhiên, điều anh không hài lòng là một số khán giả vẫn để chuông điện thoại reo trong lúc xem phim, ảnh hưởng đến việc thưởng thức phim. Suất chiếu này khán giả đến khoảng 1/3 rạp, có lẽ vì khán giả “ngại” phim tài liệu. Tuy nhiên, xin lưu ý khản giả năm nay LHP đã thu hút rất nhiều bộ phim tài liệu hay không thua kém gì phim truyện. Nếu có thời gian khán giả không nên bỏ qua trải nghiệm này.

Các suất chiếu 10h sáng ngày 23/11 tại cụm rạp CGV Mipec và Vincom, rạp Kim Đồng, rạp Tháng 8 đều rất đông khách. Cũng dễ hiểu vì cuối tuần là thời gian người Hà Nội thích đến rạp nhất. BTC đã chọn rất đúng “điểm rơi” cho ngày khai màn. Các rạp này sẽ phát vé từ sáng đến tối.

Giám khảo bị muộn giờ xem phim

Vào ngày đầu diễn ra LHP, vẫn có một vài điểm chưa ổn về khâu tổ chức. Nhiều đoàn làm phim Việt Nam khá hoang mang khi cận ngày vẫn chưa có vé cho đoàn làm phim của mình. Mà đoàn làm phim không thể ra rạp đăng ký vé trước một ngày như khán giả.

Trong suất chiếu Đường về nhà vào lúc 10h tại rạp Quốc gia, trong khi khán giả đã xem được 15 phút mới thấy BGK chấm Phim dài dự thi gồm các thành viên người nước ngoài vào rạp.

Giám khảo, nữ diễn viên Hồng Ánh cho biết chị bị trễ khoảng gần 30 phút phim, vì xe do BTC bố trí đã đưa nhầm chị đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia thay vì Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Ngoài ra trước khi tới đây, Hồng Ánh chưa được nhận thông tin lịch chiếu cũng như vé để vào xem phim.

Vào 19h tối ngày 23/11, LHP Quốc tế Hà Nội III đã chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội.

5 cụm rạp, 130 phim

Ngày hôm nay (24/11), năm cụm rạp tại Hà Nội sẽ liên tục chiếu 130 bộ phim đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số suất phim lên tới 190 buổi. Ngoài ra trong ngày hôm nay sẽ có hoạt động khai mạc Chợ dự án phim và hội thảo “Hợp tác sản xuất phim giữa Việt Nam và các nước”.

“Sao” nô nức dự khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội

Với chủ đề “Điện ảnh - Hội nhập và Phát triển bền vững”, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III chính thức khai mạc tối 23/11, tại Hà Nội.


Trên thảm đỏ LHP xuất hiện của nhiều nghệ sĩ gạo cội như: Như Quỳnh, Chiều Xuân, Hoàng Dũng, đạo diễn Lê Hoàng, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, các diễn viên: Hồng Ánh, Trang Trần, Trương Ngọc Ánh, Hoàng Thùy Linh, Trần Bảo Sơn, Trang Nhung, Trung Hiếu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh...; các đoàn làm phim Sống cùng lịch sử, Hương Ga, Hào quang trở lại, Hiệp sĩ mù, Đập cánh giữa không trung...


Phía khách mời quốc tế có: tài tử xứ Hàn Go Soo - ứng viên nặng ký cho danh hiệu "Nam diễn viên xuất sắc" với bộ phim Way Back Home; nhà sản xuất kiêm nữ diễn viên gạo cội của Hollywood Colleen Camp; đạo diễn hình ảnh người Hàn Quốc Cho Young Jik (lớp đạo diễn hình ảnh D.O.P.); đạo diễn người Ireland - Joe Lawlor (lớp đạo diễn) và đạo diễn kiêm biên kịch người Đức - Uli Gaulke (lớp biên kịch); nam diễn viên người Philippines - Allen Dizon; đạo diễn Iran Shahram Morki; diễn viên Nhật Bản Miki Honoka...

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN