TTVH Online

Bầu chọn Quả bóng Vàng 2014: Sẽ chẳng có cơ hội cho Neuer đâu!

19/11/2014 06:00 GMT+7

Người ta vẫn nói thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng. Nhưng sự thật là chưa bao giờ các thủ môn nhận được sự đánh giá cao như vậy.

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta vẫn nói thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng. Nhưng sự thật là chưa bao giờ các thủ môn nhận được sự đánh giá cao như vậy. Bằng chứng là chỉ có một thủ môn giành danh hiệu Quả bóng Vàng, đó là huyền thoại Lev Yashin, từ tận 51 năm trước.

Thế nên, Manuel Neuer gần như không thể sờ tay vào Quả bóng Vàng 2014, dù cựu thủ môn lừng danh Sepp Maier mới tuyên bố rằng "nếu danh hiệu này không được trao cho Neuer thì đó là cuộc bầu chọn của những kẻ mù".

Người khổng lồ trong khung gỗ luôn thiệt thòi

Thật ra, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bởi nhìn chung các cầu thủ chơi ở tuyến dưới luôn thiệt thòi trong những cuộc bầu chọn cá nhân (dù cho bóng đá luôn được rao giảng là một môn thể thao đồng đội, của cả 11 cầu thủ trên sân). Không chỉ có vị trí thủ môn, mà những hậu vệ hay tiền vệ phòng ngự cũng rất khó có cửa để được vinh danh.

Trong thế kỷ 21 này, mới có đúng 1 hậu vệ (Cannavaro năm 2006) từng lọt vào Top 3 bầu chọn Quả bóng vàng (tính cả giai đoạn Quả bóng vàng của France Football và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA tồn tại riêng rẽ).

Tại sao lại tồn tại thực tế này? “Sau mỗi trận đấu, những thứ người ta chiếu là bàn thắng, cơ hội và những pha kiến tạo. Vì thế, khán giả thường không nhớ rằng thủ môn là người phải cản phá những pha bóng rất nguy hiểm hoặc họ là những người tổ chức cuộc chơi từ tuyến dưới”. Phát biểu này của Neuer khi được đề nghị đánh giá về cơ hội giành Quả bóng Vàng của bản thân có thể xem là câu trả lời. Thường thì những pha cứu thua xuất sắc chẳng mấy khi được nhớ đến, đặc biệt là với những người không theo dõi trực tiếp.

Khi bóng đá phải song hành với truyền thông

Neuer còn đề cập đến một lí do khác khiến anh khó có cửa với tay vào bóng vàng. Đó là mức độ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông, kể cả về những thứ chẳng liên quan gì đến bóng đá: “Tôi là một VĐV thể thao, chứ không phải là đại sứ cho bất kì thương hiệu nào. Ngoại trừ việc là thủ môn số 1 của Adidas, tôi không giống những người khoe mình trong chiếc quần lót. Tôi không thích thảm đỏ, tôi thích mặt cỏ xanh hơn”.

Rõ ràng, những lời lẽ ấy của Neuer hướng tới Cristiano Ronaldo - một cầu thủ còn sở hữu cả một loại quần lót mang thương hiệu của anh (CR7). Ronaldo cũng giống như một ngôi sao showbiz với sự hiện diện dày đặc ở các sự kiện cùng cô bồ nóng bỏng. Và đấy thực sự là lợi thế đặc biệt của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Trong thời đại bùng nổ của truyền thông và đặc biệt là internet thì việc hàng ngày hàng giờ được nêu tên cũng đủ biến những con người chẳng tài cán gì thành "sao", chứ chẳng nói đến một cầu thủ xuất sắc như Ronaldo. CR7 nghiễm nhiên trở thành cái tên ăn sâu vào tiềm thức của tất cả.

Nó cũng giống như chuyện Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, từng tiết lộ rằng ông thấy sốc khi danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 được trao cho Messi. Rất đơn giản, Messi tuy chơi sa sút từ vòng knock-out, nhưng lại là cái tên luôn được truyền thông nhắc đến, chứ không phải Neuer.

Vì thế, sẽ chẳng có cơ hội cho Neuer đâu. Ngay cả khi anh thực sự xuất sắc và làm được điều mà CR7 hay bất kì ai khác cũng không làm được. Đấy là viết lại định nghĩa về một vị trí. Thế nên, đúng như Neuer đã nói: “Tôi cảm thấy tốt hơn khi ở trên sân để cố gắng trở thành hay nhất trong lĩnh vực mà tôi có thể”, thay vì trông chờ vào 1 Quả bóng Vàng mong manh.

Anh hãy cứ là thủ môn xuất sắc nhất, thế là đủ rồi!

1 Manuel Neuer đang là thủ môn có số bàn thua ít nhất ở mùa giải năm nay, ở cả Champions League lẫn giải VĐQG (tính trong số 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu).

3 Sau quả bóng vàng của Lev Yashin, mới chỉ có 3 thủ môn từng giành được bóng bạc. Đó là Dino Zoff, Gianluigi Buffon (Quả bóng bạc của France Football) và Oliver Kahn (về nhì trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc thứ 2 thế giới của FIFA).

38,5 Tại World Cup 2014, tổng cộng Neuer đã chạy tới 38,5 km - không có đối thủ ở vị trí thủ môn. Anh cũng đã có tới 244 đường chuyền.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN