TTVH Online

Anh Ngọc & Calcio: Mancini trở lại Inter, trong vòng tay Moratti

15/11/2014 09:15 GMT+7

Món quà cho sinh nhật lần thứ 50 vào cuối tháng này của Roberto Mancini không thể đặc biệt hơn nữa: Chiếc ghế HLV Inter. Và thử thách đầu tiên của ông ở Serie A sau 6 năm cũng là một trận đấu không thể nhạy cảm hơn nữa, trận derby Milano.

(Thethaovanhoa.vn) - Món quà cho sinh nhật lần thứ 50 vào cuối tháng này của Roberto Mancini không thể đặc biệt hơn nữa: chiếc ghế HLV Inter. Và thử thách đầu tiên của ông ở Serie A sau 6 năm cũng là một trận đấu không thể nhạy cảm hơn nữa, trận derby Milano.

Điều gì đã thay đổi sau 10 năm của calcio, của Inter và chính Mancini? 10 năm với biết bao nước chảy dưới chân cầu không bao giờ trở lại là biết bao niềm vui, nỗi buồn, những kỉ niệm, những thắng lợi, thất bại và tranh cãi. Những bài báo đã được viết ra, những tấm ảnh đã được chụp, những giọt mồ hôi đổ xuống, nhưng Serie A đang đi trên con đường tự hủy diệt. Chỉ có một điều duy nhất không đổi ở những thực thể và con người ấy: khát vọng chiến thắng, trong một khởi đầu rất đỗi gian nan.

Inter 2004, khi Mancini lên nắm quyền, là một Inter không thiếu ngôi sao, nhưng buồn tẻ, thất vọng, mất phương hướng và đang rơi tự do vì là kẻ bị gạt ra ngoài cuộc đua Scudetto trong tiếng cười khẩy của liên minh Juve-Milan, những kẻ đã thống trị Serie A nhiều năm trời. Inter 2014, khi Mancini trở lại, là một Inter không khác hồi ấy là bao, mất bản sắc trong quá trình chuyển giao thế hệ, thiếu một sự ổn định về mặt chiến thuật và nhớ nhung một quá vinh quang đã qua. Inter 10 năm trước mãi hoài niệm Scudetto vĩ đại với Trapattoni và những chàng trai người Đức năm 1989. Inter 2014 đau đáu nhớ về những năm tháng chiến thắng với Jose Mourinho. 


HLV Roberto Mancini đã giúp Inter gặt hái được nhiều danh hiệu

Giữa hai thời kì thất bại và đen tối ấy, xen lẫn trong những kì tích của vị HLV người Bồ Đào Nha là những năm tháng của Mancini, người đã được Inter trong cõi hỗn mang mời gọi, để rồi, trong bối rối và áp lực của những mùa bóng sau khi nhậm chức, bỗng đi vào lịch sử với Scudetto trong năm Calciopoli, và rồi tiếp nữa, một serie Scudetto trong những mùa bóng thảm bại ở Cúp Châu Âu (như khi thua Milan ở bán kết mùa 2004/05, bị Valencia loại trong một kết cục ẩu đả mùa 2006/07 và thua Liverpool đúng dịp kỉ niệm 100 năm ngày thành lập CLB).

Calcio bây giờ không như xưa nữa. Inter đã đổi chủ sau khi chia tay Moratti. Mancini cũng không còn trẻ nữa. Tóc đã bạc hơn. Ông cũng đã chứng minh được mình trong những năm tháng với Man City để không bị gọi là Forrest Gump của Inter nữa. Tuy thế, các nhà chuyên môn bảo rằng, ông vẫn thiếu sự lạnh lùng đến sắt đá và sự điên rồ chấp nhận rủi ro như một bản năng của Mourinho để đi xa hơn nữa trong sự nghiệp. Nhưng chấp nhận trở về San Siro, ở một thời điểm hết sức nhạy cảm, chẳng khác gì khi ông chấp nhận thử thách ở đội 10 năm trước, chẳng lẽ không phải là một sự lựa chọn lạnh lùng và đầy rủi ro hay sao?

Quyết định từ trái tim

Và trở lại Inter là một quyết định trên hết từ trái tim của một người đã gắn bó 4 năm sóng gió nhưng vinh quang dang dở với đội, từ một cú điện thoại của Moratti, người đã đưa ông đến San Siro 10 năm trước, cũng là người đã từng có những mâu thuẫn không thể san lấp khiến ông ra đi mùa hè 2008, sau một Scudetto giành được ở một chặng cuối giải nghẹt thở. Nhưng trên hết, Moratti vẫn là một người mà Mancini ngưỡng mộ. Họ đã gặp nhau ở Milano một ngày trước khi Inter thông báo sa thải Mazzarri. Báo chí Ý viết Moratti đã nói với Mancini một câu, rằng "chỉ có cậu mới có thể cứu được Inter".

Moratti là thế, vẫn là một con người tình cảm và hết mực yêu mến Inter, dù đã rút lui khỏi mọi cương vị trong ban lãnh đạo và giờ trở thành một cố vấn cho ông chủ mới Thohir. Chỉ có sự thuyết phục của ông mới đưa được Mancini trở lại, dù ông đã rời khỏi Galatasaray sau một kinh nghiệm đau đớn trên đất Istanbul. Bài toán Mancini xem ra là logic, bởi những phương án thay thế Mazzarri mà Thohir đã tính đến, như Spalletti hay Leonardo, đều không đủ sức thuyết phục. Spalletti không hiểu "môi trường" Inter. Leonardo không được lòng các tifosi Inter. Chỉ có Mancini là vẫn được họ yêu mến, dù đã có lúc họ nổi loạn chống lại ông trong những năm tháng thất bại ở Serie A và đau đớn ở Cúp Châu Âu. 


Mancini có thể dẹp yên các bất đồng trong nội bộ mà Mazzarri không làm nổi

Mancini có thể khiến các tifosi quay lại San Siro; có thể dẹp yên các bất đồng trong nội bộ mà Mazzarri không làm nổi, dù các học trò cũ của ông nay không còn ai nữa; và có thể đối thoại bằng tiếng Anh với Thohir (Mazzarri vẫn cần một phiên dịch cho việc này). Mancini trở lại cũng bởi vì Mazzarri không thể ở lại được nữa, và có lẽ bản thân Mazzarri cũng hiểu điều này. Không thể ở lại, vì tất cả, từ một số cầu thủ, cổ động viên, hoàn cảnh thi đấu, trừ Thohir, là chống lại ông. Giờ đây là một cuộc chiến đấu mới của Mancini, cuộc chiến mà ông phải trong thời gian ngắn nhất tìm lại cho Inter thói quen chiến thắng, sự lạc quan và một mối liên hệ bền chặt giữa đội bóng với tifosi, điều đã mất đi kể từ khi Moratti ra đi.

Bắt đầu từ derby

Chẳng ai có thể quên được một buổi họp báo 6 năm trước. Ở đó, Mancini đã nói bóng gió đến một cuộc chia tay và ngầm chỉ trích cách đối xử của Inter với mình. Một mũi tên bắn vào Moratti. Nhưng bây giờ, chính Moratti lại cần ông, và chỉ Moratti mới có thể thuyết phục được Mancini quay lại San Siro. Mancini trở lại Serie A và trận đầu tiên của ông chính là trận derby. Moratti tin rằng, chính trận derby ấy sẽ là đòn bẩy tâm lí cho chính Mancini và Inter trong giai đoạn này.

Mazzarri có thể sẽ tiếp tục đem đến thất bại, và một thất bại ở derby sẽ là thảm họa. Nhưng với Mancini, người ta mong mỏi một bước ngoặt. Ở trận đấu ấy, có thể ông sẽ gặp lại Torres, người trong màu áo Liverpool đã ghi bàn hạ Inter ở tứ kết Champions League mùa bóng 2007/08. Thất bại ấy cũng chính là giọt nước làm tràn cái li thất vọng khiến Moratti chuyển hướng sang Mourinho. Bây giờ, Mourinho một lần nữa trở thành lực cản đối với Mancini, khi người ta chỉ hoài nhớ quá khứ, nhưng cũng là một động lực để ông đưa Inter vượt qua khó khăn và vượt qua cả cái bóng của chính mình 10 năm về trước.


Inter đang thi đấu bết bát ở Serie A

Nhưng còn nỗi ám ảnh Torres? 6 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Anh đã chỉ là còn là cái bóng của chính mình. Milan, trong cơn vật lộn tìm lại mình, cũng chỉ còn là cái bóng của quá khứ 10 năm trước, khi Mancini đến Inter cũng là lúc họ đang ở ngôi vua Serie A, với Scudetto 2004. Trận derby đêm 23-11 tới sẽ là một trận derby của một hiện tại đang hoài nhớ quá khứ. Quá khứ của Mancini và của Inzaghi, những người đã từng tham dự những trận derby lúc đó. Mancini đã cầm quân Inter trong 10 trận derby (thắng 4, thua 4 và hòa 1). Inzaghi đá 3 trận trong thời gian đó, và là người mở tỉ số trong trận thắng Inter 2-1 ngày 4/5/2008, trận derby cuối cùng của Mancini.

6 năm đã qua, và giờ họ ở hai đầu chiến tuyến, với một khát khao cho trận đấu ấy: Chiến thắng, để làm bản lề cho một cuộc hồi sinh...

                        Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

"Inter Mancini", những cột mốc quá khứ

Mùa bóng    Serie A      Cúp Italy    Champions League

2004-05       Thứ 3         Đoạt Cúp     Bán kết

2005-06       Scudetto*   Đoạt Cúp     Tứ kết

2006-07       Scudetto                        Tứ kết

2007-08       Scudetto                        Tứ kết

* Kết thúc mùa này, Inter đứng thứ 3, nhưng được trao Scudetto do vụ Calciopoli.

Tổng cộng: 226 trận dẫn dắt Inter trong 4 mùa giải, thắng 140 trận, hòa 60 và thua 26 trận, đoạt 3 Scudetto, 2 Cúp Italy, 2 Siêu Cúp Italy.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN