TTVH Online

Sợ kết hôn vì xem 'Gone Girl'

15/11/2014 07:58 GMT+7

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn” là tuyên bố xuất hiện trong rất nhiều lời bình luận của khán giả trên mạng xã hội, sau khi họ xem bộ phim gay cấn Gone Girl (Cô gái mất tích). Điều gì khiến họ sợ hãi hôn nhân đến thế?

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi sẽ không bao giờ kết hôn” là tuyên bố xuất hiện trong rất nhiều lời bình luận của khán giả trên mạng xã hội, sau khi họ xem bộ phim gay cấn Gone Girl (Cô gái mất tích). Điều gì khiến họ sợ hãi hôn nhân đến thế?

Khi ra mắt tại Việt Nam, cuốn sách Cô gái mất tích (Vũ Quỳnh Châu dịch) được quảng bá với khẩu hiệu: “Hãy đọc và sống độc thân”. Đây chỉ là một câu nói đùa. Tuy nhiên sau khi phim Gone Girl ra rạp, tờ Telegraph đã thống kê được hàng loạt lời bình luận về phim được tải lên mạng xã hội Twitter, với nội dung bày tỏ nỗi sợ hãi hôn nhân.

Cả nam lẫn nữ đều khiếp đảm

Một khán giả là nam giới có tên Tom Eschen Jr. viết: “Vừa xem Gone Girl. Hiện rất sợ hôn nhân. Và phụ nữ. Và hầu hết mọi thứ khác”. Một khán giả nữ có tên Midgepuri thì nói: “Thế là tôi vừa xem Gone Girl. Tôi không bao giờ muốn kết hôn. Quỷ quái thật, tôi thậm chí không muốn là phụ nữ nữa”.

Bình luận từ 2 giới khá giống nhau. Và họ không phải bộ phận thiểu số khán giả có suy nghĩ này. Lời bình của họ, được Telegraph lọc ra, đại diện cho hàng trăm hàng nghìn khán giả khác đã bày tỏ quan điểm qua mạng xã hội.


Nhân vật người vợ Amy do Rosamund Pike đóng trong Gone Girl.

Gone Girl do David Fincher chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Gillian Flynn. Phim do Rosamund Pike và Ben Affleck đóng vai chính, hiện thu về hơn 300 triệu USD sau hơn 1 tháng ra rạp.

Bộ phim kể về vụ mất tích bí ẩn của người vợ Amy (Rosamund Pike đóng), sự việc khiến người chồng (Ben Affleck) bị tình nghi là kẻ giết người và phi tang xác vợ. Ngay từ đầu phim, các tình tiết tiếp nối đã dẫn người xem đến giả thiết này, nhất là khi người chồng để lộ chuyện anh ngoại tình và chán ghét vợ từ lâu. Nhưng đến giữa phim, sự thật đằng sau vụ mất tích mới dần hé lộ, khiến cả người chồng lẫn khán giả bất ngờ.

Vai người vợ của Rosamund Pike đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem, nhưng không phải yêu quý trân trọng, mà là nỗi kinh sợ. Đó là cảm nghĩ rất phổ biến ở những người đã xem bộ phim. Nhiều người sau khi ra khỏi rạp vẫn không giấu nổi vẻ bàng hoàng, vì những gì thấy trên màn ảnh vượt xa ngoài sức tưởng tượng của họ.

Bình về ánh mắt “rợn tóc gáy” của Pike, một khán giả viết: “Tôi tin rằng Rosamund Pike có thể làm đông cứng một cốc nước bằng cách nhìn chằm chằm vào nó trong hai giây”.

“Tôn trọng phụ nữ thôi chưa đủ, hãy sợ họ”

Nhiều người khác tuôn ra những lời hứa hẹn sẽ tránh xa hôn nhân. “Bộ phim đó thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về phụ nữ. Nghiêm túc thì sẽ không có cuộc hôn nhân nào trong đời tôi” - một khán giả bình luận. “Suy nghĩ sau khi đọc sách Gone Girl: Mình sẽ không bao giờ lấy chồng. Suy nghĩ sau khi xem phim Gone Girl: Khỉ thật sao mọi người cứ đâm đầu vào hôn nhân nhỉ?” - người khác viết.

Các bình luận đáng chú ý khác gồm: “Tôi sẽ không bao giờ lấy vợ, nhờ ơn Gone Girl và hai bậc phụ huynh đã ly dị của tôi”; “Mới kết hôn à? Sao không đến rạp xem Gone Girl nhỉ? Đằng nào hai người cũng chưa suy nghĩ kỹ mà”; “Gone Girl dạy tôi rằng chỉ tôn trọng phụ nữ thôi chưa đủ, hãy sợ họ”; “Sau khi xem Gone Girl, tôi nhận ra rằng chỉ chú chó của mình là đáng tin”.

Một anh chàng đã nghĩ ra một phương thức tự "giải cứu" mình khỏi nỗi ám ảnh do Gone Girl mang tới. “Xem xong Gone Girl và (phim hình sự tội ác) Nightcrawler, tôi nghĩ mình nên dành một tuần xem toàn những đoạn phim về mèo, để cảm thấy thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp” - anh này viết.

Bên cạnh luồng ý kiến “sợ kết hôn” của những khán giả độc thân, còn có luồng ý kiến “mất niềm tin vào hôn nhân” của những người đã có vợ hoặc chồng. Khán giả Brian Gaar bình luận: “Những ai nghĩ rằng cái kết của Gone Girl kỳ quặc thì rõ ràng chưa từng biết thế nào là hôn nhân”.

Gone Girl có cả yếu tố trinh thám ly kỳ và chiều sâu tâm lý, là một trong những bộ phim được đánh giá cao nhất mùa Thu năm nay.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN