TTVH Online

Phòng ngự hớ hênh, tuyển Việt Nam thua Palestine 1-3

09/11/2014 16:02 GMT+7

Một hàng phòng ngự bọc lót cho nhau không tốt, để lộ nhiều khoảng trống và thất thế trong các tình huống tăng tốc của đối phương, đó là nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại 1-3 trước nhà vô địch AFC Challenge Cup 2014 Palestine.

(Thethaovanhoa.vn) - Một hàng phòng ngự bọc lót cho nhau không tốt, để lộ nhiều khoảng trống và thất thế trong các tình huống tăng tốc của đối phương, đó là nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại 1-3 trước nhà vô địch AFC Challenge Cup 2014 Palestine.

HẾT GIỜ!!! Đội tuyển Việt Nam thua Palestine 1-3.

Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 trận đấu là 3 phút.


 89'. Pha đi bóng và dứt điểm đầy tự tin của Văn Quyết đã mang về bàn thắng danh dự, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội tuyển Việt Nam.


 83'. Hậu vệ đội tuyển Việt Nam lại luống cuống và đội tuyển Palestine tiếp tục có thêm bàn thắng thứ 3. Mahmour Eid là người lập công.

 72'. Văn Quyết vào sân thay Công Vinh để tăng cường sức tấn công.


 71'. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 sau pha dứt điểm đẹp mắt của Hisham Salhi.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi không tốt, để lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác.

 65'. Mạc Hồng Quân thay Anh Đức. Vũ Minh Tuấn thế chỗ Huy Toàn.

62'. Anh Đức đánh đầu vọt xà ngang khung thành Palestine.

61'. Đội tuyển Palestine có 2 sự thay đổi người liên tiếp.

59'. Đội trưởng Palestine Alamour bứt tốc loại bỏ hoàn toàn các hậu vệ Việt Nam nhưng ở tư thế đối mặt Tô Vĩnh Lợi đã đưa bóng ra ngoài.


  56'. VÀO!!! Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đã chơi không tốt và trước khung thành bỏ trống, Abuhabib đã dễ dàng mở tỷ số cho Palestine.

52'. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi bắt bóng không dính từ quả phạt góc bên cánh phải của Palestine nhưng may cho đội tuyển Việt Nam là trọng tài thổi phạt cầu thủ đội khách.

 46'. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi và tiền vệ Đinh Thanh Trung được đưa vào sân thay Thanh Bình và Trọng Hoàng.

HIỆP 2

Hiệp 1 của trận đấu chỉ có 1 phút bù giờ. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

  44'. Văn Biển bị trọng tài thổi phạt.


39'. NGUY HIỂM!!! Đường mở biên của Công Vinh sang cánh trái cho Huy Toàn rất chính xác nhưng cú sút của cầu thủ SHB.Đà Nẵng này lại đi chệch cột dọc.

34'. Đội tuyển Palestine được hưởng quả đá phạt sau tình huống vào bóng từ phía sau của Văn Biển nhưng khung thành của thủ môn Thanh Bình vẫn được giữ vững.

24'. Anh Đức dứt điểm không căng nhưng khá bất ngờ, may cho đội khách là thủ môn Abuhammad đã chơi tập trung.


22'. NGUY HIỂM!!! Thủ môn và hậu vệ Palestine đã phối hợp thiếu ăn ý nhưng Công Vinh đã không tận dụng thành công cơ hội quý giá này.

15'. Trọng Hoàng bị Albahdari phạm lỗi ngay trước vạch 16m50, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp nhưng cú đá của Công Vinh không qua được hàng rào của đội khách.

13'. NGUY HIỂM!!! Đội tuyển Palestine có tình huống phối hợp tấn công khá ăn ý nhưng cú sút của Hisham Salhi trong tư thế trống trải lại đưa bóng đi vọt xà ngang.


Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã gây sức ép tốt lên phần sân Palestine trong hiệp 1. Ảnh: Thanh Hà

11'. Tình huống tâng bóng thiếu quyết đoán của Công Vinh nên thủ môn Palestine kịp lui về đấm bóng.

8'. Alfawaghra đi bóng rồi dứt điểm khá nguy hiểm.

Trong những tình huống lên bóng hiếm hoi của mình, các cầu thủ Palestine sử dụng các đường chuyền dài và bổng sâu vào vòng cấm địa trước cầu môn đội tuyển  Việt Nam.

3'. NGUY HIỂM!!! Bóng chạm xà ngang khung thành Palestine.


2'. Sau nỗ lực cứu bóng bên cánh trái, Huy Toàn chuyền vào vòng cấm địa và hậu vệ Palestine phá bóng đi hết biên ngang chịu phạt góc. Đội tuyển Việt Nam chủ động gây sức ép từ đầu.

17h05. Sau các thủ tục cần thiết, trọng tài người Singapore đã nổi còi cho trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1

Đội hình xuất phát hai đội

Đội tuyển Việt Nam: Thanh Bình -Huy Cường, Phước Tứ, Văn Biền, Thanh Hiền - Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Huy Toàn - Công Vinh, Anh Đức. 

Đội tuyển Palestine: Toufic Ali -Tamer Salah, Abdelatif Bahdari, Mus'ab Al-Batat; Murad Ismail Said - Mousa Abu Jazar, Hesham Salhe, Ismail Al-Amour, Tamer Seyam -Abdelhamid Abuhabib, Ashraf Nu'man.


Đội tuyển Palestine chính là nhà vô địch của AFC Challenge Cup 2014 qua đó giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2015. Trên bảng xếp hạng FIFA thời điểm hiện tại, bóng đá  Palestine cũng đứng trên Việt Nam 28 bậc.



Đội hình ra sân

Mặc dù đến Việt Nam trễ và chỉ có một buổi tập để làm quen sân bãi cũng như khí hậu nhưng đội tuyển Palestine vẫn được chờ đợi mang đến thử thách thực sự cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Những trận thắng dễ dàng vừa qua trước U23 Bahrain hay Sinh viên Hàn Quốc không khiến HLV Toshiya Miura hài lòng, ngoại trừ kết quả. 

Vẫn còn đó nhiều điểm yếu trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam mà ông thầy người Nhật Bản muốn được sớm tìm ra và kịp thời khắc phục trước khi tranh tài ở giải đấu chính thức là AFF Suzuki Cup 2014.

Dự kiến đội hình

Đội tuyển Việt Nam: Thanh Bình - Tiến Thành, Ngọc Hải, Phước Tứ, Xuân Thành - Thành Lương, Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Minh Tuấn - Công Vinh, Hải Anh.

Đội tuyển Palestine: Ramzi Saleh - Omar Jarun, Abdelatif Bahdari, Raed Fares, Ahmed Harbi-  Haytham Theeb, Abu Saleh, Abu Jazar, Al-Amour - Khader Yousef; Khaled Salem.

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN